1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mình đang hẹn hò?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 19/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì rồi cũng qua em a.....cảm giác vui buồn...cứ coi như gia vị của cuộc sống ....như thế em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều......
    Chị hạnh phúc....có lẽ hơn nhiều người chị là người hạnh phúc....dẫu rằng....cái hạnh phúc đó nó hơi mơ hồ....và chưa biết được sẽ thế nào....nhưng chị sẽ vui em ah..du the nao di nua...vì chị đã sống thật với tình cảm của mình ^_^
    Chúc em vui
  2. vienduong4

    vienduong4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Vâng, không ai và không điều gì chống lại được thời gian, thời gian sẽ xoà nhoà tất cả. Có những tình cảm sẽ không bao giờ quên được nhưng tại sao phải quên, khi ta nhớ lại nó cũng chỉ như là một trong số vô vàn những kỉ niệm khác.
    Khi người ấy ra đi cũng nói em chưa sống thật với lòng mình nhưng khi mà nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy đã hướng về một người khác thì nói ra để làm gì.
    Thực sự em không biết tình cảm kì lạ ấy là gì, nó làm em nhớ nhung và rất buồn, nhưng sâu thẳm trong trái tim mình, không hiểu sao em thấy hạnh phúc khi mình có những cảm giác ấy!
  3. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ôi cậu này...làm sao đây khi ngày tớ càng nghĩ đến cậu nhiều hơn? càng muốn gặp cậu nhiều hơn....
    Đành rằng mình bên nhau như là đã quen....nhưng tớ vẫn có một cảm giác không yên...vì chuyện cần nói thì từ khi về tớ và cậu vẫn chưa đả động đến....Quen nhau mà cứ như cầm chừng...mà cứ thao thức và lo một ngày nào đó tất cả sẽ trôi tuột đi....
    Cả tớ và cậu như đều đang lo sợ điều đó phải không?
    Hôm rồi mẹ tớ bảo: nhìn tớ và cậu ngồi nói chuyện trứơc hiên nhà trông cứ như hai con cún canh cửa...hihi....thì thật sự chúng mình là thế cậu nhỉ? Mẹ biết chuyện của tớ và cậu...Mẹ lo cho tớ nhưng mẹ cũng không cả. Tớ biết, Mẹ yêu tớ nhiều lắm, vì thế, cậu không được làm con gái của Mẹ tớ buồn đấy nhé....
    Hôm qua cậu hỏi tớ...gặp cậu nhiều tớ có chán không? và Sao càng ngày càng muốn ở bên tớ nhiều hơn. Ôi cậu ơi...hạnh phúc sao nó nhẹ nhàng thế nhỉ....
    Muốn nói với cậu thật nhiều những điều tớ lo và nghĩ...nhưng có lẽ cậu cũng cùng cảm nhận như tớ.....cứ để mọi chuyện diễn ra như bản thân nó sẽ thế cậu nhỉ....chỉ biết rằng...mình sẽ cùng nhau ...nhé.
    Tớ bắt đầu thích cậu nhiều hơn rồi đấy ^_^
  4. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cậu à, hôm nay tớ muốn nói lời cảm ơn cậu...Cảm ơn cậu đã hiểu cho những suy nghĩ của tớ...và cảm ơn cậu đã nói ra những điều mà tớ....chưa thể nói....
    Tớ đã thoải mái....một phần nào đó..và cũng yên tâm về tình trạng hiện giờ của 2 đứa mình....dẫu rằng...tương lai còn nhiều điều không thể nói trứơc...
    Bao điều tớ định nói với cậu, nhưng thật sự,,,,giờ nói ra cũng không có ý nghĩa gì nữa....vì cậu đã hiểu và cái giới hạn của chúng mình...tớ nghĩ nói ra sẽ thừa....cho nên....cho phép tớ được giữ lại những điều định nói đó nhé....
    Thoải mái vì cậu đã nói ra điều đó.....nhưng sao tớ lại có cảm giác mênh mang buồn thế này nhỉ? Vì lý do gì....Cậu nhỉ?
    Không nói trứơc được điều gì....nhưng hiện tại....tớ sẽ vẫn như tớ vẫn thế.....
    Cậu này....cố lên nhé ^_^
  5. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cậu ơi...Sao tớ không có cảm giác vui nổi thế này....sau ngày hôm qua....đến ngày hôm nay....tớ cảm giác như mình đang bước sang một trạng thái khác....hình như sau ngày hôm qua....tụi mình đang dừng lại....và tuy chưa nói bắt đầu.....nhưng.....hình như là tụi mình đã quay trở về cột mốc ban đầu........
    " Buồn ơi, ta xin chào mi....khi tình yêu chắp cánh ra đi..." Sao lời hát của Lê Hiếu lại vang lên vào lúc này nhỉ?.......Tớ ghét cảm giác này, ghét tâm tra5ng mình lúc này...Không biết cậu hôm nay thế nào?
    Ôi sao tớ ghét bản thân mình thế này.....Sao tớ lại yếu đuối và cảm tính thế này....Đời....Bọ xít thật......tớ có thể chờ cậu? Tớ không tin vào sự chờ đợi....nhưng tớ tin vào tình yêu làm con người ta thay đổi và tớ tin.....Tình yêu là sức mạnh để níu giữ tấtt cả.......................
    Bọ xít thật....Tớ muốn chửi bậy quá.....mà không biết chửi thế nào.....
  6. tudautu3

    tudautu3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc thường chỉ quanh quân quanh chúng ta thôi! Nhưng chúng ta rất thường tìm nó ở mãi nơi xa xăm bạn ah! Mình cũng mén nữa là vuột mất nó rồi! MAi mà kịp chụp lại Chúc bạn luôn vui vẻ yêu đời! Tất cả mọi sự trên đời này điều quy tụ vào một chử thôi đó là chữ DUYÊN
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ chọt nhớ đến một câu chuyện được nghe. Có 2 người này yêu nhau 8 năm rồi, cô ấy năm nay đã 30 tuổi. Thế mà anh ấy chả hề đả động gì đến đám cưới. Quần áo thì anh ý vứt cho cô ý giặt....Sướng thế nhỉ?
    Nhớ rằng bạn hình như 27 tuổi từ năm ngoái. Là năm nay 28 rồi. Đúng không nhỉ? Thế thì 5 năm nữa là bao nhiêu???
    Ai sẽ chờ đợi ai? Chờ đợi điều gì? Thử thách cái gì?
    Chỉ thấy, nếu "cậu" mà biết suy nghĩ, thì chẳng bao giờ để cho một người có tình cảm với mình hoặc mình có tình cảm 33 tuổi hẵng tính cả.
    Hay là...đâu sẽ có đó. Cậu cứ lấy chồng, tớ cứ yêu người khác, 5 năm nữa mình gặp lại nhau, có bỏ chồng bỏ vợ thì....mình nối lai?
    Buồn cười!
  8. dang8108

    dang8108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Có một cảm giác gần gần như bạn.
    Mình và bạn mình quen nhau 2 năm. Hồi đầu chỉ bạn bè bình thường, đi chơi cùng nhóm và chẳng mấy khi đi chơi riêng. Nhiều lúc còn thấy ghét nhau nữa.
    Dần dần hiểu tính cách nhau nhiều hơn, hiểu cuộc sống của nhau hơn... Cậu ấy thường xuyên kể về gia đình, về công việc và những áp lực đang phải chịu.
    Nhiều lần đi chơi với nhau, chỉ đơn giản là im lặng uống một ly cafe, cùng đi mua những quyển sách yêu thích hoặc lang thang bên bờ hồ. Vậy thôi.
    Đã biết rằng mình thích cậu bạn mình thật rồi nhưng vẫn không thể nói ra vì có lẽ cậu ấy chỉ coi mình là bạn.
    Giờ chỉ biết im lặng đi bên cậu ấy, lo lắng và tìm cách giải tỏa khi cậu ấy căng thẳng, tìm cách giúp đỡ khi cậu ấy gặp khó khăn trong công việc. Chỉ là chưa lần nào cậu ấy biết mình làm những điều đó và có biết thì cũng để làm gì chứ. Không bao giờ mình chủ động rủ cậu ấy đi chơi, trừ khi biết cậu ấy đang căng thẳng. Những lần đi chơi với nhau phần lớn là do cậu ấy rủ.
    Cậu ấy luôn coi mình là bạn, và luôn khẳng định với mọi người chúng mình là bạn. Khi bạn bè trêu, cậu ấy luôn nói không bao giờ thích một người như mình, chỉ là bạn bè thôi. Những lúc đó chỉ biêt im lặng cười.
    Mọi việc như hiện nay cũng đã vui lắm rồi.
  9. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Thích mất rồi ấy ơi?Lãng mạn nhỉ
  10. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa hẹn hò, dường như bên anh không đủ với em...em muốn cả những thứ khác nữa cơ! Quá nhiều girl đi qua đời anh như vậy...nhưng anh muốn em khác cơ

Chia sẻ trang này