1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mình đang hẹn hò?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 19/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cậu à...Hôm nay đọc được 1 câu :"Hôm nay ta cứ vui, biết đâu ngày mai vẫn thế..." tớ lại nhớ vê cậu da diết và lại nghĩ về chuyện của chúng mình,,,,,
    Ùh thì đúng là chả ai biết được ngày mai sẽ thế nào....như tớ đây...đâu có nghĩ là sẽ gặp và quen cậu...vậy thì....cậu ơi...nghĩ tiếp làm gì chuyện của ngày mai cậu nhỉ?
    Nhiều lúc tớ thấy cậu chứ chìm đắm vào những suy tư....tớ muốn hỏi han, muốn nói câu gì đo cho cậu nhẹ lòng...nhưng ...cách tớ chọn cuối cùng lại là im lặng cùng dòng suy nghĩ miên man của cậu....
    Tớ biết cậu đang chán bản thân mình nhiều lắm...tớ bếit cậu đagn có nhiều dư định và ....tớ biết cậu cũng đang nghĩ cho tớ nhiều lắm....
    Tình cảm của cậu không thể hiện nhềiu qua lời nói, nhưng bằng hành động, tớ hiểu...cậu à. Và giờ đây....thật sự tớ muốn nói với cậu rằng" tớ muốn ở bên cậu"
    Đừng bao giờ buông tay nhau cậu nhé, ngoại trừ tình cảm không còn thì tớ không níu kéo đâu. Thật sự muốn chia sẻ với cậu nhiều lắm.....
    Chả biết ngày mai sẽ thế nào....nhưng dù có ra sao đi nữa...tớ cũng kh6ng hối tiếc...vì sự chọn lựa của mình.
    NHớ cậu thật nhiều....mai lại đi công tác rồi...dù chỉ 2 ngày thôi....nhưng sao vẫn thấy...chả muốn đi tẹo nào ^_^

  2. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Hãy bình tĩnh và để thời gian thât chín muồi cho con tim bạn tìm câu trả lời .đừng quá vội vàng để rồi tiếc nuối
  3. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Hẹn hò mấy tháng rồi mà vẫn cậu tớ thế à
  4. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    thấy thiên hạ hẹn hò ầm ầm ấy thế mà tớ chẳng biết thế nào là hẹn hò cả
  5. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hâm àh. Tớ thật sự chán hâm nhiều lắm đấy..Tình cảm càng nhiều thì cái sự chán nó càng tỷ lệ thuận....Nói sao cho hâm hiểu đây?
    Tớ k hiểu là do tớ đòi hỏi nhiều quá ở hâm hay do tớ k hiểu hâm....
    Nếu tình trạng này cứ kéo dài....tớ sợ rằng mình k đủ kiên nhẫn.....Đôi lúc nghĩ....là bạn với hâm sẽ hay hơn rất nhiều....và hâm...làm người yêu thì thật chán...Dẫu rằng lúc ở bên hâm, chả bao g tớ có suy nghĩ này....hixhix...........
    Hâm ơi là hâm...có tớ đang nhớ tới Hâm đây này...có hăt xi k đấy???
  6. keptman

    keptman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng giống mình dẫu biết chỉ là bạn và chỉ muốn làm bạn nhưng thật khó không tránh khỏi những suy nghĩ miên man sợ một ngày nào đó tình bạn đó sẽ.....................
  7. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện cho hâm...tính 8 dông dài....hỏi hâm ngủ chưa, hâm nói chuẩn bị ngủ. Hâm hỏi tớ đang làm gì...tớ nói cũng thế...Hâm bảo thế thì ngủ đi...ùh....thì chúc hâm ngủ ngon....và cúp máy...Nhưng tớ k ngủ được...
    Câu chuyện của chúng ta ngày càng nhạt nhẽo...do k có gì để nói hay do đã chán?
    Gọi lại cho hâm thì....thuê bao quý khách vừa gọi hiện k liên lạc được....Hâm khoá máy àh? có phải vì giận tớ hỏi thăm cụt lủn? hay vì biết tớ sẽ gọi lại?
    Tớ lại mất ngủ rồi.....Đầu óc lại suy nghĩ lung tung....Và nghĩ tới cuộc hẹn tới tớ sẽ nói tất cả những bức xúc với hâm và...STOP tất cả.
    Lúc ở bên nhau sao k nhạt nhẽo như thế? mà vừa xa nhau lại rơi vào tìnnh cảnh này?
    Hâm muốn gì? sao k nói với tớ? Tớ có cảm giác hâm muốn dành cho tớ lời nói kết thúc phải không? Cảm ơn hâm nhé....Nghĩ về tất cả những gì đã qua....tớ k hiểu và tớ tiếc...
    Nhưng nếu tớ cứ không yên và cứ suy nghĩ và cứ tiếp tục thế này...thì sẽ thật sự không ổn, cho tớ và cho hâm.
    Tim tớ đã có 1 vết xước rất lớn, nên tớ rất sợ hâm àh.
    Khi quen hâm, tớ mong mình sẽ bình yên....nhưng...có lẽ....và hình như mình có những hoài bão khác nhau quá.
    Hôm rồi thấy trên tivi có màn bói tên, tớ bấm thử tên tớ và hâm thì được câu.....k nhớ hết được cả...chỉ nhớ câu cuối..."Anh đi lấy vợ, tôi đi lấy chồng". Buồn nhỉ? k tin bói toán nhưng....chả lẽ đúng nếu tớ cứ suy nghĩ như thế này....mà chắc là đúng thật...
    Tạm biệt hâm nhé. K biết tớ có điều kiện và có đủ tinh thần để nói với hâm rằng mình sẽ STOP k, nhưng tớ cảm giác được rằng hình như....mình đang tự STOP lẫn nhau.
    Công nhận tớ k fải là người kêin nhẫn trong tình cảm, tớ đã hỏi Mẹ tớ rằng...k biết tớ có tiếc tình cảm này k...Mẹ tớ nói....mong muốn của hâm và tớ khác nhau...Hâm chỉ muốn 1 người bạn, còn tớ...cần 1 người yêu để tính chuyện tương lai.
    Tớ vẫn buồn...não ruột thật....nhưng hy vọng, sau đêm nay, tớ sẽ refress lại được tình cảm của mình đê k fải buồn thế này nữa. Chúc hâm ngủ ngon.

  8. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại những gì tớ viết cho hâm từ đầu tới giờ...thấy thủa ban đầu của mình thật vui....Từ khi có tình cảm dính vào...thì mọi chuyện lại chuyển sang chiều hướng khác...
    Ước gì...nếu thời gian có quay trở lại...tớ sẽ coi hâm là một người bạn...Thật sự là thế. Mà nói thế...cái sợi tơ duyên ông trời gắn...tránh thế quái nào được hâm nhỉ?
    Nhưng dầu sao...cũng cảm ơn hâm nhiều lắm, đã ở bên tớ thời gian qua. Là duyên. Tương lai, ngày mai sẽ thế nào. Có là phận? mong quá trái tim mình được bình yên....
  9. hellmelody

    hellmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Chỉ làm cảm giác quen thuộc khi người đó ở bên thôi bạn ạ.
    Thời gian vừa rồi tớ cũng giống như bạn, chính xác là giống hệt luôn ý :-s
  10. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại mấy ngày qua.....chỉ là những dòng cảm xúc lẫn lộn trong những lúc bức bối....
    Nay bình thản nhìn lại....sao mình lại có thể có những suy nghĩ tiêu cực đến thế.....mình không còn là mình những lúc dành tình cảm quá nhiều cho ai đó....
    Cứ thế thôi......có là gì đâu mà đòi hỏi và yêu cầu....
    Cứ thế thôi......nhẹ nhàng trao những gì mình có....nhận hay không nhận là chuyện của người....

    Cứ thế thôi......bạn vui....tôi cũng vui......
    Cứ thế thôi....đừng quan trọng hóa vấn đề.....
    Và cứ thế thôi..........
    Thấy bình thản lạ.

Chia sẻ trang này