1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mình đang hẹn hò?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hâm à. Hôm qua có là một ngày bình yên với hâm? Hâm ngủ có ngon?
    Dạo này hâm thế nào nhỉ? Đang suy nghĩ gì mà khác lạ thế? Mà tớ cũng không hiểu là hâm khác hay tớ khác....nhưng rõ ràng...giữa hai chúng mình đều đang có những quyết định riêng.....
    Tớ đã nghĩ rất nhiều...Làm sao để tốt cho cả hai trong tình trạng hiện nay...để không lo lắng mông lung....để không quá mong đợi.....và làm sao để chúng ta có thể vẫn là bạn....và quan trọng........tình cảm đó có cần lưu giữ không hâm nhỉ?
    Không thể tưởng được ngày hôm qua bên nhau là thế và ngày hôm sau mọi thứ đã khác....chỉ trong một tích tắc.....và sự im lặng.....và sự kìm nén của tớ (có của hâm không nhỉ?).....
    Là con gái phải kiêu kỳ ngạo nghễ.....Câu thơ đó ở đâu tớ không nhớ...và cũng k rõ có chính xác là thế....Nhưng hâm à....dù gì thì cũng cho tớ 1 chút của lòng tự kiêu con gái nhé......
    Mới qua 1 ngày thôi....còn ngày hôm nay và những ngày sau thế nào...tớ cũng không biết.....nhưng tớ mong hâm.....nếu có tình cảm với tớ thì hãy giữ tớ lại nhé.....
    Chờ đợi.....Tớ không ngại.....nhưng phải cho tớ điểm tựa.....và cho tớ niềm tin....tình cảm của chúng ta xuất phát từ hai phía....vậy thì tại sao cứ để tớ độc thoại thế?
    Những suy nghĩ 1 phía từ phía tớ....và hâm....có lẽ tớ chưa hiểu hết được.....Nhưng thật sự muốn nói với hâm rằng........Thời gian sau....khi mà hâm có đủ tự tin để tiếp nhận tình cảm mới....nếu còn nhớ tới tớ thì.......mình hãy bắt đầu lại....chưa biết tớ còn tình cảm với hâm không nhỉ? hhaha.....
    Anyway........Goodluck to Hâm của tớ.
  2. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hâm ah....Hoá ra Hâm đang muốn refress lại tình cảm của chúng mình....
    Quen nhau mới 5 tháng mà đã fải refress lại sao Hâm? Hoá ra tình cảm của mình quá nhạt?
    Hâm muốn 1 tuần k gặp để tình cảm tích tụ lại khi gặp nhau, sẽ có nhiều chuyện đê nói...để cảm nhận hơn....Nhưng hâm có biết đó lại là con dao hai lưỡi .... 1 tuần trôi qua với tớ là 1 tuần của những bức xúc kìm nén....nó làm tiêu hao năng lượng tình cảm của tớ dành cho hâm....Và giờ thì làm sao để cứu vãn đây?
    Cuộc nói chuyện hôm qua vẫn chưa đủ để tớ giải toả hết...Bức xúc cũ và bức xúc mới chồng lên nhau....Tớ cảm giác trong tớ giờ là một quả bom đang chờ giờ nổ....quá nguy hiểm....
    Tớ buồn hâm nhiều lắm. Qua hâm hẹn tớ đi chơi, nhưng cuối cùng lại là đi chơi với các "em gái" của hâm.....Nực cười nhưng tớ lại không cười nổi....Chợt thấy thế giới của hâm và thế giới của tớ khác nhau quá...
    Dẫu biết tình cảm đó là có thật.....nhưng làm sao để tớ có thể hiêu và dung hoà với hâm đây?
    Chuyện j rồi cũng sẽ tới và chuỵên gì rồi cũng sẽ qua....Tiếp theo sẽ là sao đây hả hâm? Thật sự....thật sự tớ không còn đủ kiên nhẫn nữa...............................
  3. supersino

    supersino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cách đây sáu tháng, tôi gặp lại cô giáo dạy lớp 11 của mình, cô giáo lúc ấy đang giận chồng. Tôi thường xuyên đến thăm và động viên cô. Dần dần phát sinh tình cảm, cô ngoài 40, nhưng tôi thấy cô thật đẹp, tôi và cô quan hệ với nhau từ đó đến tận bây giờ. Cách đây một tuần, cô nói sẽ ly dị chồng vì không thể kéo dài được, và đang có thai với tôi. Tôi bối rối quá, tôi còn trẻ mới ra trường, tôi đang quan hệ tình cảm với một cô gái hơn mình 1 tuổi mà tôi thực sự yêu, và hai chúng tôi đang tiến xa đến việc kết hôn. Tôi không yêu cô giáo, nếu cô ly dị, tôi phải đối xử với cô ra sao, và cả đứa trẻ tương lai kia? Có cách nào khuyên cô giáo đừng ly dị chồng kô?
  4. xuatgia

    xuatgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    hẹn hò mãi mà chả được
  5. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hâm à, dạo này trong đầu tớ luôn có ý nghĩ: " Mình dừng lại đi".....
    Cứ đà này, một ngày gần đây câu nói đó sẽ đc tung ra mất....và tớ cảm nhận thấy....thời gian đó đang rất gần.....rất gần......
    Có thể là ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia.....hoặc ngay khi tớ vừa post những dòng này lên....
    Nếu bên nhau mà đem đến sự mệt mỏi và chán nản và không hứng thú thì stop hâm nhỉ?
    Con gái hay nhớ dai....tớ sẽ rất nhớ những gì mình đã có với nhau...và thật sự tớ k muốn dừng lại ở đây đâu....Tớ cũng muốn refress lại tình hình hiện nay....nhưng.....một mình tớ không thể vực lại hay làm thay đổi tình hình nếu như bản thân hâm không muốn....
    Mình dừng lại.....1 tháng....hay lâu hơn nữa....tớ không biết....Nhưng nếu qua khoảng thời gian đó mà mình không lưu luyến gì....thì có lẽ đây là quyết định đúng với cả hai chúng ta, hâm nhỉ?
    Hâm sẽ quên tớ trước hay tớ sẽ quên hâm trước? Tớ thì nghĩ sẽ chẳng có ai quên ai....có chăng đi nữa....sẽ là cả hai chúng ta....tớ và hâm sẽ cố gắng đè nén và cho tình cảm này vào quên lãng.....vì cái tôi của hai đứa....vì đứa nào cũng nghĩ như thế sẽ tốt cho nhau.......
    Tớ chả thể nào nghĩ được điều gì lạc quan hơn trong mối quan hệ của 2 đứa cả hâm à....nên tớ ko đưa ra được cái kết nào happy cho tớ và hâm.....
    Happy nhất có lẽ là....sau này...thỉnh thoảng chúng ta sẽ hỏi thăm nhau như hai người bạn từ ban đầu mới thế......Hâm à.
  6. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hâm àh...Coi bóng đá thì cứ việc nói là coi bóng đá....việc j phải nói là bận việc nhà với tớ...Thất vọng về cậu qua...Cực kỳ
  7. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm con người thường qua mấy giai đoạn? Tớ không biết nữa...chỉ biết rằng....những bốc đồng của thời gian đầu đã qua...Cảm giác bất an giờ cũng không còn...Giờ lòng tớ thật bình lặng....Không đòi hỏi....hình như cái gì cứ lên tới đỉnh diểm rồi thì sẽ là const cậu nhỉ...và Cứ qua đi rồi tất cả sẽ bình yên....
    Dạo này tớ mệt mỏi quá...công việc....áp lực...share được với cậu--không nói hết nhưng tớ cũng cảm thấy thoải mái....tiếp tục hay dừng lại....tớ vẫn chưa dứt khoát được...thời điểm là lúc nào? Tớ vẫn còn muốn bên cậu....và cậu...tớ biết...cậu cảm nhận được từng sự thay đổi, từng suy nghĩ của tớ, và cậu cũng thật sự muốn tớ ở bên phải không?
    Cùng cố lên cậu nhé :)
  8. O0oLKo0O

    O0oLKo0O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    dính chưởng rồi
  9. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    cứ bình tĩnh đã nào, mới có ...từ tháng 12 đến bây giờ, bạn làm gì mà cứ xoắn hết lên vậy :D... Biết đâu bạn của bạn chưa có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm này thì sao, phải từ từ chứ...bạn là con gái, càng nên kiên nhẫn mới phải... Thường chỉ con giai mới sốt ruột như bạn thôi ( như tớ chẳng hạn :D) . Các cụ nói rồi...giục tốc bất đạt...
    Bạn trai của bạn kêu ...dừng lại 1 tuần để refresh thì bạn cứ mạnh dạn...dừng hẳn 1 tháng đi...Âu đó cũng là 1 cách. Vì thực sự, bạn đã có tình cảm với người ta rồi, còn người ta cứ nhập nhằng mãi thế này... 1 tháng để kiểm chứng lại tình cảm của bạn cũng là 1 tháng để anh ku kia có thể suy nghĩ về tình cảm hắn dành cho bạn là gì...sau 1 tháng hãy ngồi nói chuyện với nhau... continue or stop....Thực sự nếu cái gì quá mơ hồ thì kô nên tiếp tục vì bây giờ bạn cũng đã 27 rồi mà ...cần phải cho mình cơ hôi chứ ( tớ nghĩ mối quan hệ tần 6-7 tháng mà kô rõ ràng thì nó sẽ khiến cả hai mệt mỏi nếu tiếp tục...)
  10. STOCKVALUE

    STOCKVALUE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này