1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mình không hiểu tâm lý đàn ông?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi StarVirgo, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. StarVirgo

    StarVirgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có phải mình không hiểu tâm lý đàn ông?

    Chuyện của mình là thế này:
    Mình và BF làm cùng cơ quan và yêu nhau được gần 1 năm thì anh ấy đi du học. Nhiều người tỏ ra ái ngại cho mình khi mà mình lúc đó cũng đã đến tuổi lập gia đình (27t) mà lại còn chờ đợi thì biết đến bao giờ, trong khi BF mình lại kém mình 1 tuổi. Tuy nhiên, mình rất tin tưởng vào BF của mình và vào tình yêu của 2 đứa nên vẫn quyết tâm chờ đợi. Khoảng thời gian xa nhau khó khăn nhất rồi cũng qua đi. Sau 1 năm rưỡi anh ấy kết thúc khóa học và trở về, tình yêu của 2 đứa vẫn chẳng có gì thay đổi, có khi lại còn chín chắn và sâu sắc hơn. Bạn bè người thân ai cũng nghĩ khi BF của mình về thì bọn mình sẽ sớm làm đám cưới (thực lòng mọi người cũng mong muốn điều tốt cho mình, lo lắng cho mình thôi, vì bạn thân xung quanh mình đều đã lập gia đình và có baby hết rồi, chỉ còn lại mình mình). Khi xung quanh mọi người nhắc chuyện đám cưới của bọn mình nhiều quá, mình chỉ biết cười trừ và trả lời rằng còn phải để anh ấy ổn định công việc mới đã. Đến giờ anh ấy về đã được 3 tháng, công mới khá tốt, thu nhập của cả 2 đứa đều khá cao. Vậy mà, cứ mỗi lần nói đến chuyện đám cưới là 2 đứa lại chẳng thể nào thống nhất với nhau được. Gia đình mình (và ngay cả bản thân mình) đều muốn tổ chức vào cuối năm nay. Trong khi gia đình anh ấy (và quan trọng nhất là cả anh ấy cũng vậy) thì lại muốn để sang năm sau. Anh ấy đưa ra một số lý do như :
    - Thứ nhất là cảm thấy mình vẫn còn trẻ để lập gia đình
    - Thứ hai là muốn dành thời gian và tâm sức cho công việc mới để khẳng định vị trí của mình trong công ty mới đã. Nếu lập gia đình sớm thì sẽ có nhiều hạn chế, ví dụ: có những khi phải làm thêm giờ, buổi tối sẽ về muộn, nếu có gia đình thì sẽ không thoải mái mỗi khi như vậy?
    - Thứ ba, và theo anh ấy là cũng rất quan trọng, là muốn có một thời gian đi làm kiếm tiền về đưa hết cho bố mẹ để bố mẹ vui lòng. Anh nói bố mẹ cả đời vất vả nuôi mình ăn học, nay có điều kiện anh ấy muốn làm cho bố mẹ vui, dù biết có đưa tiền cho các cụ thì các cụ già rồi cũng chẳng tiêu gì nhiều, lại cất đi cho mình thôi. Và nếu có gia đình riêng thì sẽ không thể làm như vậy được.
    Vậy mà sao mình chẳng thể nào thông cảm được với những lý do đó gì cả. Mình cảm thấy 2 lý do sau chỉ là cái cớ và đều có thể khắc phục được. Chỉ có lý do đầu tiên mới là lý do thực sự. Mình cảm thấy rất buồn và tự ái. Mọi chuyện diễn ra không giống như mình vẫn tưởng tượng, rằng đến một lúc nào đó mình sẽ nhận được một lời cầu hôn lãng mạn, và giây phút ấy sẽ rất hạnh phúc và đáng nhớ. Tiếc rằng lại chẳng phải như vậy, mà chỉ là mỗi lần nói đến chuyện đám cưới là 2 đứa lại giận dỗi nhau.
    Có phải là mình suy nghĩ ?onông cạn?, không hiểu được tâm lý và lý tưởng cao xa của đàn ông? Hay là đây chính là 1 thiệt thòi mà mình phải chấp nhận do yêu người trẻ tuổi? Các bạn hãy cho mình lời khuyên với nhé.
  2. bemine2006

    bemine2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Let it be, Let it be.
    Một là bạn dũng cảm chờ người đàn ông của mình.Hai là bạn hãy dũng cảm ra đi.Để chàng có hiếu với bố mẹ.Lương bổng hai vợ chồng cao thì mình tự lo cho mình được.Liệu chàng có phải sợ hôn nhân là sự ràng buộc khủng khiếp như mình vẫn hay bị đe doạ không?hic hic.
  3. StarVirgo

    StarVirgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý kiến của bạn bemine2006. Thê nhưng, tình cảm của mình lại không dễ dàng vứt bỏ như vậy được. Mình chỉ là không thể thông cảm được với những lý do của anh ấy thôi. Nếu thực sự anh ấy muốn vậy thì mình cũng đành phải nghe theo vậy thôi. Nhưng trong lòng thực sự vẫn thấy buồn.....
  4. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ...2 bạn thử ngồi bàn lại 1 lần nữa xem thế nào...lần trước các vấn đề mới chỉ được đưa ra chứ chưa được giải quyết...và kết quả là --> bạn cảm thấy ấm ức.
    Bạn cũng không nên "chiều" anh ta quá (đừng vì tuổi tác mà tự hạ thấp mình....không nên mặc cảm vì lý do vớ vẩn đó(bạn hơn có 1 tuổi thôi có gì là nhiều đâu?))
  5. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với chị StarVirgo
    Trong chuyện này việc làm cho anh nhà chị thay đổi suy nghĩ rất khó, bởi vì có rất nhiều người nghĩ như anh nhà chị. Ông anh họ em sinh năm 76. Chị người yêu cũ của ông ý sinh năm 77. Hai người yêu nhau suốt 3 năm (hồi còn sinh viên). Tình cảm sâu đậm lắm. Đến nỗi gia đình chị ý còn mua hẳn một bộ chăn màn để chỗ ông anh em dùng mỗi lần xuống thăm nhà chị ý ở dưới Hải Phòng cơ. Rồi chị ý ra trường, đi làm được 2 năm, tức là lúc chị ý 24 tuổi. Hình như con gái mà lấy chồng ở tuổi này (năm tuổi) là đẹp nhất hay sao ý, nên chị kia cứ giục ông anh họ em cưới. Gia đình chị ý cũng nhắc khéo nữa. Ông anh em thì chưa muốn cưới, bảo đợi thêm 2 năm nữa. Chị kia ko đồng ý, còn dọa chia tay. Ông anh em thuyết phục ko được nên cũng đồng ý....bỏ nhau luôn. Thế mà chỉ hơn 5 tháng sau, chị ý làm đám cưới với ngay một anh (nghe nói Việt Kiều Đức), cũng người HP mới sợ chứ!!!!. Chị ấy cưới xong thì ông anh em cũng bỏ sang Trung Quốc gần 1 tháng, nói là đi vì công việc chứ thực ra bạn bè thân thiết đều biết là ông ý buồn lắm. Chị kia cưới xong thì chồng lại đi sang Đức làm ăn tiếp. Sau còn nhắn tin với gửi mail cho ông anh em suốt, khóc lóc, nói là hối hận này nọ. Ông anh em chẳng thèm trả lời, lại còn cho cả mấy đứa em như em đọc
    hic, em xin lỗi chị vì kể hơi dông dài, nhưng em nghĩ anh nhà chị khó thay đổi lắm. Cái lý do thứ 2 của anh ấy em nghĩ cũng khá có lý. Anh ấy mới vào công ty (có lẽ mới được 3 tháng kể từ khi về? ), mọi thứ đều chưa quen thuộc lắm, kể cả về công việc lẫn các mối quan hệ trong công ty nên chưa muốn cưới cũng ko phải là ko có cơ sở. Nếu chị đã chờ anh ấy được 1.5 năm, thì chờ thêm 1 năm nữa cũng là chuyện có thể mà.
  6. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Những người đàn ông như vậy thường thì họ có tâm lý phấn đấu trong công viẹc nhiều hơn là nghĩ đến lập gia đình,cái khoảng thời gian này tôi nghĩ phải 2 năm nữa anh ta mới nghĩ đến việc lập gia đình,vì vừa học xong người ta phải muốn có một cái gì đó đã,chắc anh ta học thạc sĩ và được cơ quan cử đi?thế nên phải tranh thủ tiến lúc này trong công việc,không thì sẽ mất cơ hội.
  7. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Iu các chị hơn tuổi, sướng thế đấy .
    Tâm lý chung củ đàn ông là hơi dè dặt khi lập gia đình, bởi những trách nhiệm mơ hồ mà họ tự nghĩ ra. Người fụ nữ fải thật tâm lý và từ tốn, đừng tỏ ra gay gắt và gấp gáp wá. Nói chung, cứ nhẹ nhàng mà đẩy xe hàng, tâm lý là tâm lý thế, nhưng mà chú nào chả máu .
    Cha ông ta ngày xưa máu lập gia đình cũng tại vì ... ko có điều kiện như bi giờ

  8. au999

    au999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên gửi cho BF đường link của trang này.
  9. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là 3 lý do đều rất dễ hiểu và rất nhiều người nghĩ như thế. Em cứ yên tâm đi, nếu như 2 người vẫn yêu nhau. Tránh vòi vĩnh, giẫn dỗi vô lý, điều này chỉ gây căng thẳng quan hệ và làm cậu kia mệt mỏi.
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hì, đàn ông họ có suy nghĩ khác mình chị ạ .Cũng như việc phụ nữ thích trò chuyện, chuyện nọ xọ chuyện kia ko chán thì đàn ông lại cho đó là lắm chuyện, ngồi lê đôi mách . Với các ông thì phải bàn luận đến những vấn đề tầm cỡ như đội bóng nước này năm nay thi đấu ra sao, Bin Laden khi nào thì khủng bố tiếp ....chứ mấy chuyện "ruồi muỗi" như giá rau hôm nay tăng, vợ chồng ông xyz nào đó cãi lộn ...thì các ông bảo đó là chuyện của bọn đàn bà , ko đáng bàn
    Trở lại chuyện của chị .Cũng tương tự như vậy, chị nghĩ anh ấy dùng những lý do đó hòng "câu giờ" nhưng đàn ông quả thật họ rất coi trọng sự nghiệp và chỉ khi nào thấy có đủ lòng tin mới nghĩ đến chuyện kết hôn .
    1. cảm thấy mình vẫn còn trẻ để lập gia đình . Đó là anh ấy nói theo suy nghĩ của bản thân, chị đừng suy diễn xong lại tủi . Đàn ông họ có sự chuẩn bị tâm lý khi kết hôn chậm hơn phụ nữ mình nhìu .Từ lúc chị cặp kè em dám chắc chị đã nghĩ đến chuyện cưới xin và đã sẵn sàng cho ngày lên xe hoa.Nhưng đàn ông thì khi cặp vì yêu, nhưng phân biệt rõ giữa yêu và cưới chứ ít khi trộn chung vào để nghĩ , có thể nói anh ta chưa hiểu rõ nó thì sẽ ko dám quyết định .Chuyện 1 đời người mà!
    2. muốn dành thời gian và tâm sức cho công việc mới để khẳng định vị trí của mình trong công ty mới đã. .Anh nhà chị mới về nước chưa lâu, 3 tháng có việc làm đã cưới thì cũng thật khó vì mới chân ướt chân ráo chưa kịp thích nghi công việc đã phải học thích nghi "cuộc sống mới" thì kể cũng oải chị ạ . Đàn ông thích làm gì là làm 1 cái cho chắc chắn, xong rồi mới tính cái khác chứ ít khi chịu ôm đồm nhìu việc, mà toàn là chuyện trọng đại.... Nếu em không lầm thì chắc anh ấy cũng từng nghe, thấy các ông bạn đã lập gia đình bị vợ quản thúc thế nào, kêu la nuối tiếc về cái thời long nhong ra sao...nên mới nghĩ đến việc "Nếu lập gia đình sớm thì sẽ có nhiều hạn chế, "----> hãi lắm, thôi thà long bong 1 thời gian hẵng "vào ***g" cũng chưa muộn!!
    3. và theo anh ấy là cũng rất quan trọng, là muốn có một thời gian đi làm kiếm tiền về đưa hết cho bố mẹ để bố mẹ vui lòng. Anh nói bố mẹ cả đời vất vả nuôi mình ăn học, nay có điều kiện anh ấy muốn làm cho bố mẹ vui, dù biết có đưa tiền cho các cụ thì các cụ già rồi cũng chẳng tiêu gì nhiều, lại cất đi cho mình thôi. Và nếu có gia đình riêng thì sẽ không thể làm như vậy được.. Chị cho lý do này là ko thuyết phục, như thế ko đúng đâu chị ạ ! Phải nói rõ là anh nhà chị khá chững chạc, có hiếu và biết nghĩ xa đấy ! Rõ ràng, nuôi con gần 30 năm chẳng ai nghĩ đến nó sẽ trả ơn cho mình đâu, nhưng nếu con mình biết quan tâm, đi làm về đưa mình ít tiền tiêu vặt thôi thì ai cũng thấy vui chị ạ . Các anh thì biết rõ là tiền mình đấy, nhưng cưới rồi phải có trách nhiệm hơn trong chi tiêu .Có thể vợ sẽ giữ hết, như thế ko lẽ mỗi khi cho tiền cha mẹ phải hỏi xin vợ ?, đàn ông hơi bị ngại và rõ ràng, dù vợ có dễ tính thế nào cũng ko được thoải mái! Huống hồ, nhìu cô khi có chồng thường muốn thu vén mọi đồng cho quỹ gia đình và tỏ ý ko hài lòng khi chồng cứ mang tiền về cho mẹ .Anh ấy gặp các cô như thế thì càng sợ sau này mình gặp hoàn cảnh kẹt giữa 2 đàng, thôi thì tranh thủ bây h báo hiếu cho cha mẹ, người vui lòng rồi thì sau này lỡ có "bất hiếu" chăng nữa cũng bớt cắn rứt lương tâm
    Nói cho cùng là chị đã biết được những lý do của anh ấy, và chỉ cần hoá giải nó là được thôi!
    Anh ấy nghĩ mình còn trẻ để có vợ, vậy hãy khiến anh ấy có mong ước về 1 gia đình và hiểu là mình đã đúng tuổi để bắt đầu cuộc sống vợ chồng . Anh ấy sợ có vợ sẽ gặp những hạn chế trong công việc, các sở thích riêng tư ? Cho anh ta thấy rằng nếu có vợ thì ko những ko bị hạn chế điều kiện làm việc mà còn có thêm động lực và sự ủng hộ tinh thần từ chị . Anh ta muốn trả hiếu cho cha mẹ ? Cưới rồi mỗi tháng cứ tế nhị gửi cha mẹ anh 1 khoảng tiền gọi là để ăn quà của "2 vợ chồng con biếu" , đồng thời quan tâm cho cha mẹ chàng, mua các món ngon ,bổ cho người già ....Nếu anh ta thấy chị cũng lo lắng chăm sóc cho 2 cụ tốt như vậy thì còn sợ gì sau này ko được thoải mái mà trả hiếu, có khi cả 2 cùng chăm lo, quan tâm các cụ thì các cụ càng vui, anh ta càng thấy hãnh diện và hạnh phúc . Nói cho cùng là phải để anh ta biết rằng "Có vợ lợi hơn hại" và ko có gì phải lăn tăn cả ....thì chàng sẽ thấy cái nhẫn cưới là cần thiết thôi. Tuy nhiên, chị cũng nên chờ thêm khoảng 4,5 tháng nữa . Chừng đó công việc coi như đã theo quĩ đạo rồi thì tính chuyện khác cũng là vừa . Tặng chị link này để tham khảo thêm nhé http://ngoisao.net/News/Chang-nang/2006/04/3B9B70D7/

Chia sẻ trang này