1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mình không hiểu tâm lý đàn ông?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi StarVirgo, 20/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. StarVirgo

    StarVirgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã cho mình những lời khuyên. Nhất là ví dụ cụ thể của Oct24 và những phân tích rất thấu đáo của nguoi_con_o_lai, anh nhà chị mà đọc được những lời này của em thì chắc là như được ?ocởi tấm lòng? đây.
    Nhưng dù sao, những ấm ức của mình trong chuyện này cũng không phải không có cơ sở. Mình cũng phải chịu nhiều sức ép lắm chứ. Sức ép từ tất cả mọi người xung quanh mình, từ bác lái xe già của công ty, đồng nghiệp, bạn bè thân, bạn lâu ngày mới gặp, đến bà con họ hàng?lúc nào cũng cái điệp khúc: ?ođã lấy chồng chưa??, ?obao giờ thì cưới??, ?ocưới đi thôi chứ còn đợi gì nữa?, ?ogiờ này bao nhiêu tuổi rồi mà còn cứ đủng đỉnh mãi thế?. Bố mẹ thì thỉnh thoảng lại: ?obố mẹ cứ đi ăn cưới của con nhà người ta mãi đến phát ngượng cả lên mà chẳng được mời lại người ta đến ăn nhà mình gì cả?,?khiến cho mình ngoài miệng thì vẫn phải cười trừ và cố tỏ ra ?okhông đi đâu mà phải vội? nhưng thực ra trong lòng thì cũng thấy tủi thân lắm.
    Hồi anh ấy còn chưa về, cứ mỗi lần nhóm mấy đứa bạn thân tụi mình họp mặt là lại cả vợ chồng con cái chúng nó cùng đến và thường là tụ tập ở nhà mình nấu nướng ăn uống. Tụi trẻ con thì nghịch ngợm nhảy nhót ầm ĩ khắp nhà, mình thấy rõ ông bà vui ra mặt, cứ quấn lấy đám trẻ con mà chơi cùng chúng nó. Ông bà còn nhận trông đám trẻ để cho đám người lớn ăn uống nói chuyện cho thoải mái. Thế rồi tụi nó lại xúm vào ?okhích bác? mình, nào là ?oông bà muốn có cháu lắm rồi kìa?, nào là ?okhông biết bao giờ thì tụi mình mới có đủ bộ hết nhỉ, chứ như bây giờ thì cứ bị lẻ 1 người?? mình cũng chỉ biết cười ngượng thôi.
    Có những lần đi dạo cùng anh ấy, bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ con lũn cũn tập đi được ông bà hoặc bố mẹ đưa đi dạo là mình lại dán mắt vào đứa trẻ con và thầm mơ ước không biết đến khi nào mình mới có 1 baby đáng yêu như thế. Quay sang định nói suy nghĩ đó với anh thì lại sợ anh không có cùng suy nghĩ (hoặc chưa đến lúc có suy nghĩ đó) thành ra mình vô duyên nên lại thôi.
    Quay trở lại với những lý do của anh, với lý do: muốn dành thời gian và tâm sức cho công việc mới để khẳng định vị trí của mình trong công ty, mình có thể hiểu được. Thế nhưng đâu có phải là đám cưới ngay bây giờ khi mà anh ấy mới chân ướt chân ráo vào công ty đâu, mà là đến tận cuối năm nay cơ. Có nghĩa là từ nay đến lúc ấy anh ấy vẫn có khoảng 6~8 tháng nữa, vẫn đủ thời gian để ổn định công việc mà. Với lại ý nghĩa ?oổn định? cũng chỉ là tương đối thôi, chứ để mà thực sự ổn định thì cũng vô cùng lắm, biết khi nào thì mới thực sự ổn định.
    Còn với lý do: muốn có một thời gian đi làm kiếm tiền về đưa hết cho bố mẹ để bố mẹ vui lòng mình cũng hiểu là anh ấy có ý tốt muốn báo hiếu với bố mẹ. Tuy nhiên, theo mình đây cũng không phải là cách duy nhất để báo hiếu với bố mẹ. Bọn mình xác định là sẽ ở chung với bố mẹ, khi ấy sẽ có nhiều cách để tỏ lòng hiếu thuận, giống như nguoi_con_o_lai đã nói, cả 2 đứa cùng quan tâm chăm sóc các cụ, có khi các cụ lại còn vui lòng hơn, đâu cứ phải là đi làm về đưa hết tiền là bố mẹ đã vui trọn vẹn đâu.
    Chỉ còn lại mỗi lý do: cảm thấy mình vẫn còn trẻ, theo mình nghĩ là lý do cuối cùng của anh ấy. Đây chính là điều khiến cho mình thấy tự ái nhất. Đúng là với con trai, 28 tuổi lập gia đình với nhiều người vẫn là KHÁ TRẺ, nhưng theo mình thì cũng không phải là QUÁ TRẺ. Nếu anh ấy biết suy nghĩ cho mình, thương mình và đặt vào hoàn cảnh của mình thì chắc sẽ nghĩ khác. Có thể cuối năm nay cưới với anh ấy vẫn còn HƠI SỚM, nhưng với mình thì đã là RẤT MUỘN rồi. Mình đã chờ đợi anh ấy 1 năm rưỡi, rồi dành thời gian gần 1 năm nữa cho anh ấy ổn định công việc mới. Như thế có thể coi phần nào mình cũng đã hi sinh cho anh ấy. Vậy tại sao khi mọi điều kiện đã thuận lợi, anh ấy không thể hi sinh cái HƠI SỚM của anh ấy một chút cho mình. Với hoàn cảnh tuổi tác của 2 đứa như hiện tại, nếu biết suy nghĩ cho nhau thì phải dung hòa cho cả 2 chứ.
    Mình nói hơi nhiều rồi thì phải. Cũng may có forum này để mình có thể nói ra được hết những suy nghĩ, những ấm ức trong lòng mình bấy lâu nay. Chứ nếu không cứ để âm thầm trong lòng 1 mình mình chịu thì mình đến stress mất. Thực tình mình cũng chưa nói hết những suy nghĩ như ở trên với anh ấy đâu. Bởi vì mình cũng không muốn mình trở thành 1 đứa con gái ?ođòi cưới? vô duyên. Sau khi nghe anh ấy trình bày lý do, mình cũng có nói ra một số suy nghĩ của mình nhưng thấy hình như anh ấy không hiểu và thông cảm được với những suy nghĩ đó nên mình lại thôi. Và im lặng, buồn, ấm ức?chất chứa trong lòng, không nói ra được. Với những tự ái vốn có của con gái, mình muốn anh ấy phải là người ?ocầu hôn? mình, chứ không phải mình là người ?ođòi cưới? anh ấy.
    Tuy nhiên, sau khi đọc những lời khuyên của mọi người và đường link mà nguoi_con_o_lai gửi, mình cũng đã nghiệm ra được một số điều và hiểu hơn về tâm trạng hiện tại của anh ấy. Mình hiểu không nên gây sức ép quá đáng đối với anh ấy và mình phải khéo léo làm thế nào để mình không cần ?ogiục? mà anh ấy phải ?otự động?, ?otoàn tâm toàn ý? cầu hôn mình cơ ( hạnh phúc và lãng mạn giống như mình vẫn tưởng tượng từ trước ý). Nhưng chắc là khó quá! Các bạn có những cao kiến gì không thì giúp mình với nhé!
  2. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Không biết thế nào, em chỉ thấy yêu nhau lâu mà không cưới thì dễ rã đám lắm chị ạ
    Có khi chị tạo ra choa anh ấy cái cảm giác yên tâm, anh ấy có đi đâu, làm gì hay bắt thế nào thì chị cũng chờ và cuối cùng là của anh ấy, chả đi đâu mà lo
    Thế thì chán lắm, em nói thật, để đàn ông nó ỷ y không mất mình thì chán lắm, nó quăng quật mình kiểu nào chả được
  3. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Chao StarVirgo,
    Ghet, cai cau BF cua ban that dang ghet. Noi that nhe, dan ong nhu han (xin loi neu minh dung tu "han", hehe, hoi nang ne nhi)khong phai la it o cai Ha noi nay dau. Minh da gap nguoi y nhu the nay roi. Neu ban muon chia se, nhan tin cho, minh se noi ky hon voi ban.
    Nhung loi han noi voi ban xem ra day trach nhiem, day su lo toan, nhung ngam nhi that ky chi toan la nhung loi xao rong, booklist, ich ky va dac biet la chang co mot chut gi la nghi cho ban ca. Minh rat rat chi la bat binh voi han day .
    Noi chung, minh nghi ban co 2 su lua chon bi gio, thu 1: dut khoat luon, thu 2 tiep tuc chiu dung va song trong su buon buc, kho chiu nhu bay gio.
  4. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà bắt tớ lựa chọn thế, tớ dứt khoát chọn ngay 1 trong vòng 10 giây
  5. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chị StarVirgo à, có thể em hiểu được phần nào tâm lý của chị. Đồng ý đợi anh ấy, nhưng thực ra trong lòng lại lo lắng, ko biết rồi anh ấy có cưới mình ko? Nhỡ anh ấy vẫn ko chịu cưới, hoặc chẳng may lại gặp người con gái khác thì có phải mình đợi là vô ích ko? Có thể vì nghĩ thế mà chị sẽ nảy sinh ra ý nghĩ hay là thôi chia tay luôn từ bây giờ đi, để mình tìm người khác chịu lấy mình. Hic, chị ơi chị đừng có giống như chị người yêu cũ của ông anh họ em nhé. Đừng chỉ vì những lời rèm pha của mọi người xung quanh mà đánh bạc với hạnh phục của mình. Bây giờ chỉ còn cách là thuyết phục anh ấy từ từ thôi, chẳng hạn như gợi ý khéo khéo để anh ấy thấy là lập gia đình sẽ ko làm công việc của anh ấy bị ảnh hưởng. Nếu chị tìm được ví dụ nào cụ thể cho anh ấy thì càng tốt. Dù sao ông bà ta cũng có câu An cư mới lạc nghiệp mà. Nếu anh ấy vẫn ko thay đổi, thì thôi đành tặc lưỡi, cái số mình nó như vậy vậy.
    Chúc chị may mắn và sớm thuyết phục được anh ấy.
    PS: em cũng vừa đưa link này cho bf nhà em xem, thế là bị lộ nick ở trên này mất rồi
  6. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em nghĩ là chị quả thật là một người lãng mạn còn anh thì có vẻ là người khá sâu sắc. Theo em, những gì chị suy nghĩ đều đúng và anh nghĩ cũng không hề sai, đó chẳng qua là sự khác nhau giữa tâm lí con gái và con trai. Con gái mình tuổi này có tâm lí muốn ổn định, chả còn sớm gì nữa ( tất nhiên là chưa hề muộn ) và cũng chả có lí do gì mà lại không xây dựng gia đình khi mọi điều kiện đều sẵn sàng. Còn con trai, bao giờ họ cũng coi trọng sự nghiệp, và nhiều người đặt sự nghiệp lên hàng đầu.
    Em có chị bạn sinh năm 76 yêu một anh sinh năm 74 đã được 5 năm mà anh kia vẫn chưa muốn "vào tròng". Chị ấy tức lắm vì anh ấy cũng đưa những lí do vô cùng hợp lý ra, nhưng chị ấy nghĩ là nếu anh ấy không chủ động thì chị ấy sẽ tìm cách khiến anh phải chủ động. Ví dụ, đi chơi bạn bè, cứ 10h là chị đòi về, bạn bè kêu "Lấy nhau đi rồi tha hồ mà đi về muộn", dần dà anh cũng thấy hợp lý. Hay đi đường gặp em bé nào đáng yêu, chị bảo anh "Anh trông kìa, đáng yêu không!" và chị thể hiện ra để phần nào khiến anh thấy rằng chị rất yêu trẻ con và đã đến tuổi có một đứa trẻ rồi. Khi công việc của anh gặp khó khăn, hai anh chị gặp nhau, chị an ủi anh và làm cho anh thấy rằng thời gian ở bên chị thật vui vẻ hạnh phúc.... Cuối cùng, vào cuối năm vừa rồi, tự bản thân anh thấy rằng anh cần có "trách nhiệm" xây dựng một gia đình nhỏ cho anh và chị, và quả thật chả việc gì phải trì hoãn sự sung sướng của mình lại .
    -------
    Nhân tiện, em cũng hỏi luôn các anh chị ở đây về trường hợp của anh trai em. Anh ấy cũng quan niệm giống anh nhà chị Virgo, tức là luôn đặt công việc và sự nghiệp lên một tầm hơi bị cao, cũng chưa muốn cưới vợ nhưng đã bị thuyết phục nên đã có kế hoạch cuối năm nay sẽ cưới.
    Nhưng bây giờ giữa hai anh chị lại nẩy sinh nhiều vấn đề. Công việc của anh em là kinh doanh và hay phải đi gặp gỡ khách hàng và đi công tác xa một vài ngày, điều này chị dâu tương lai biết rõ vì ngày xưa hai anh chị cùng công ty. Khi anh trai em đi làm về muộn, chị dâu tương lai rất không hài lòng; có hôm anh ấy đang ngồi tiếp khách mà chị cứ gọi điện liên tục như kiểm tra ấy, anh trai em rất bực vì chưa gì mà đã kiểm soát chặt quá. Rồi có hôm anh bận việc công ty nên ra đón chị muộn 15 phút, chị càu nhàu cho cả buổi luôn - thực sự khi nghe anh kể, em rất xót vì cả ngày làm việc mệt nhọc đến lúc gặp người yêu mà chỉ nghe càu nhàu thì chắc . Vấn đề nữa là văn hoá giữa gia đình em và gia đình chị dâu tương lai có sự khác biệt khá lớn vì ở hai miền khác nhau, nhà chị ấy rất coi trọng lễ bái ( em xin nhấn mạnh, lễ bái ). Mẹ chị ấy kêu là sau hôm cưới thì cả hai nhà phải lên chùa xin lộc gì đó; rồi mai sau có con thì phải mang con lên chùa đặt tên,,,, mà quả thật nhà em lại không thích kiểu đó chút nào. Tất nhiên, nhà em thì chưa hề có ý kiến phản đối chuyện đó nhưng khi anh trai bảo với chị ấy là tốt nhất không thực hiện những thủ tục đó thì mẹ chị và chị nói luôn là "nếu không thế thì sẽ không cưới xin gì cả". Anh em nghe thế cũng tức quá mà chưa biết làm thế nào. Em cũng khuyên anh là nếu có gì chiều được chị và gia đình thì cố gắng chiều, nhưng anh nói cái gì cũng có giới hạn, và nếu bây giờ mình nhún quá thì về sau họ "lấn sân" - tại thấy gương nhỡn tiền là bố chị ấy cũng "sợ" mẹ chị ấy lắm
    Các anh chị có kinh nghiệm xin cho anh trai em vài lời khuyên. Em xin cảm ơn,
    Được biyun sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 21/04/2006
  7. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Đừng để cho anh ấy cảm giác chắc chắn 100% là sẽ có bạn, nhưng đừng có làm điều gì có lỗi nhé, như vậy, nếu anh ấy yêu bạn thì sẽ không thể không lưu tâm
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    chị Starvirgo này ....
    Thật ra em cũng đã định nói kỹ hơn trong bài post trước, nhưng sợ chị tự ái nên xoá đi .Tuy nhiên bây giờ em cũng muốn nói ra cho chị hiểu thêm 1 chút và bớt focus vào định kiến của người khác
    Con gái mình thường bị cha mẹ hối thúc .Ngày xưa mới 14,15 đã chống lầy, chồng con đùm đề rồi . Nhưng bây h người ta có xu hướng lập gia đình muộn vì còn lo sự nghiệp .Tuy nhiên, cha mẹ, họ hàng mình cứ thấy con gái lớn là đã lo tống đi rồi, huống hồ quen nhau cũng đã lâu ,sợ người ngoài dị nghị . Em hiểu được áp lực của chị lúc này .Và em càng hiểu 1 điều là chị mong sớm tổ chức đám cưới cũng là vì bị hối thúc 1 phần , chứ ko thì chờ thêm 1 năm với chị cũng ko có vấn đề gì. Chị rõ cảm giác đó thì chắc đặt mình vào hoàn cảnh người yêu chị thì có thể hiểu anh ấy nghĩ sao . Đàn ông dù cho lớn bao nhiu tuổi cũng vẫn như đứa trẻ chị ạ ! Anh nhà em hơn em những gần chục tuổi nhưng em vẫn phải là người chịu nhường nhịn và thông cảm mà thôi, một số người có thể sẽ nghĩ là anh ấy vô tâm và hơi ích kỷ nữa . Chị hơn anh ấy 1 tuổi thì chắc anh ấy cũng có phần ỷ y là chị sẽ nhường nhịn và có quyền nghĩ cho mình nhìu hơn 1 chút .Vả lại, nếu chị chững chạc, mạnh mẽ thì anh ấy sẽ cho là quá quan tâm đến chị là thừa, là chị ko cần ...Cuối cùng là đàn ông suy nghĩ đơn giản hơn nhìu, chứ ko biết suy luận từ a --> b mà từ b phải nghĩ đến xyz nên phụ nữ thường thấy họ hơi vô tâm và ko chịu nghĩ cho mình . Tuổi tác cũng ko quan trọng lắm, khi 2 người chỉ chênh lệch chút ít .Nhưng bây h chị lâm vào tình trạng bị hối thúc, trong khi anh ấy chưa sẵn sàng , một bên kéo 1 bên dằn thì nếu có cho chàng vào rọ được cũng ko khiến anh ta "tâm phục khẩu phục" . Và ngược lại như với em thì còn nhỏ, nhưng chàng già rồi, chàng hối thì nếu em ko cảm thấy thực sự tự nguyện và có chung mong ước đó thì chàng chỉ khiến em mệt mỏi mà thôi .Nếu chị đã yêu thì hãy kiên nhẫn thêm 1 thời gian ngắn nữa, cho chàng thấy được mong ước của mình, cái lợi của hôn nhân ,nhất là sẵn sàng về mặt tâm lý để có 1 gia đình ....thì chàng sẽ tự nguyện ***g chiếc nhẫn vào tay chị thôi .Đừng tức vì chuyện tuổi tác nữa .Ông chồng của đứa bạn em đây từng bảo 33 tuổi mới dám kết hôn đấy chị ạ ,còn bảo bị bắt lấy vợ lúc 32 là còn quá trẻ, long nhong chưa đã nữa chứ ,gì thì gì chứ đàn ông sợ dzụ này lắm chứ ko riêng gì anh nhà chị đâu
    Thật ra, trong thời điểm này chị cứ cố gắng về mặt tinh thần cho cuộc hôn nhân thật kỹ càng đã .Phụ nữ thường nhìn mọi việc màu hồng (đàn ông, in another hand, nghĩ hôn nhân là sự hạn chế về tất tần tật, một cái nhà giam ngọt ngào ), cho là kết hôn sẽ rất tuyệt nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận ,phải học hỏi đủ thứ từ những cái cỏn con mà mình chưa bao h phải nghĩ tới khi ở nhà cha mẹ ruột .Mai này chị ở chung với bố mẹ chồng thì càng cần chịu khó thích nghi thêm .Cứ cho chàng của chị suy nghĩ, còn chị thì ráng theo học hỏi mẹ, chị, bà con cô bác các bí quyết để giữ gia đình vui vẻ, đầm ấm .Thứ 1 là để ko có time mà nghĩ đến việc đó rồi thấy nóng ruột, thứ 2 là để những người khác ít "hỏi han" hơn vì thấy chị tích cực chuẩn bị tư tưởng như thế thì chắc mẻm cũng sắp sắp rồi, hỏi làm gì nữa và thứ 3 là cho anh ấy có khoảng thời gian để hiểu mình cần cái gì .Ngộ lắm, khi mình cầu khẩn, năn nỉ đến dùng bạo lực thì các ông hoảng và chỉ chực thoát ra, trong khi nếu cứ yên yên, gợi ý khéo léo ...thì họ lại tự động mò lại . Hãy vững tâm chị nhé, em chúc chị mọi sự sẽ được như ý
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, mình thấy chuyện của anh trai bạn cũng là do cả 2 người đấy thôi ,ko ai chịu thông cảm và nhường nhịn đối phương cả ...
    Mình ko biết chị dâu tương lai của bạn nghĩ như thế nào (mà thực ra mình thấy cũng có nhìu cô hành động và suy nghĩ như chị ấy) mà vô tình đã khiến anh chàng ...chán rồi! Đàn ông nếu thấy ở bên cạnh người phụ nữ của mình ko được thoải mái và có được sự thông cảm thì cảm thấy rất mệt mỏi .Bây h chưa cưới đã tỏ ra khó tính và ko thông cảm được vì tính chất công việc của người yêu thì sau này khi có tờ giấy hôn thú trong tay thì chị ấy càng thấy mình có quyền "quản" anh bạn hơn đấy !! Nếu anh bạn là người hiền lành, chịu nhịn thì sẽ mang tiếng sợ vợ như cha mẹ chị kia, còn nếu anh bạn muốn trên cơ thì chị ấy cũng ko nhịn đâu, sẽ cãi nhau to đấy !
    Mà những việc đó đâu có gì là khó giải quyết .Anh bạn ko làm được thì bạn là em gái, cùng là chị em phụ nữ với nhau thì cứ thỏ thẻ tâm tình là à chị ơi, anh trai em bận rộn thật đấy nên có khi trễ hẹn hay vì vậy mà làm chị ko vui thì chị thông cảm cho anh ấy nhé . Anh trai em thích ngọt lắm chị ạ .Chị cứ vui vẻ, ngọt ngào với anh ấy thì gì mà chả xong .Thấy anh ấy bị chị giận trông tội lắm (Ậy, cứ khiến cho cô ấy thấy mình quan trọng thì sẽ trở nên độ lượng hơn) .
    Còn chuyện xin xăm xin bùa gì đó trên chùa thì thôi đó cũng là chuyện nhỏ . Nhắn nhủ với anh bạn là 1 khi cả vợ (sắp cưới) và mẹ vợ cùng có chung ý kiến thì chớ dại dột mà tỏ vẻ đó thật là chuyện vô lý, nực cười, ko ra gì ... Chỉ có lên đó xin lộc thôi mà cả nhà được vui vẻ thì ko nên tỏ thái độ chống đối ! Sau này cưới rồi thì cả 2 đều cần phải học cách nhường nhịn, chứ ai cũng muốn mình đúng, và người kia ko có quyền thế này thế nọ là ko được đâu bạn ạ . Đó chỉ là ý kiến riêng của mình thôi, chúc anh và chị dâu của bạn hạnh phúc
  10. StarVirgo

    StarVirgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Oct24 à, vấn đề không phải là chị sợ để lâu anh ấy thay đổi không chịu cưới hoặc gặp người khác đâu. Bởi vì chị tin anh ấy yêu chị và anh ấy không phải là mẫu người yêu chỉ để yêu mà với anh ấy yêu nhau là sẽ cùng nhau xây dựng tương lai lâu dài. Vả lại anh ấy cũng là người đứng đắn, chung thủy chứ không dễ gì bị thay đổi vì 1 người nào khác.
    Về phía chị, chị cũng không bao giờ nghĩ chị sẽ dại dột mà làm điều giống như chị người yêu cũ của ông anh họ em đâu. Dù rằng cũng đã có khi trong lúc buồn giận anh ấy quá, cái ý nghĩ "nổi loạn" ấy nó cũng bất chợt xuất hiện, nhưng chỉ là ý nghĩ nếu không hiểu và thông cảm được với nhau thì chia tay nhau thôi, chứ chưa bao giờ chị có ý nghĩ là sẽ vội vàng lấy ngay một ai đó chịu cưới mình cả. Chuyện cả đời người mà, sao có thể đánh bạc được.
    Anyway, chị cũng cảm ơn em nhiều nhé!

Chia sẻ trang này