1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mình không hiểu tâm lý đàn ông?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi StarVirgo, 20/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. StarVirgo

    StarVirgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chắc có lẽ bạn nói đúng. Hình như mình đã cho anh ấy cái cảm giác "an tâm" quá. Vì từ hồi yêu nhau đến giờ bọn mình hầu như chưa có trận cãi nhau nào. Có chăng chỉ là những giận dỗi nhất thời, anh ấy thì cũng mau quên, mình thì cũng hay nhường nhịn, thành ra tình yêu của bọn mình hơi "bình yên" quá. Thêm nữa, hình như mình bây giờ chỉ biết có anh ấy thôi thì phải. Bạn bè xung quanh mình thì đều đã có gia đình riêng, nhiều lúc giận dỗi anh muốn tụ tập với bạn bè cho khuyây khỏa cũng khó, vì chúng nó còn bận chồng, con... mình cũng không muốn làm phiền. Rồi cuối cùng lại chỉ nghĩ đến anh, rồi lại bỏ qua tất cả giận dỗi, lại bình thường như không có vấn đề gì xảy ra
    Chắc từ nay mình sẽ nên phải có một chút thay đổi. Mình sẽ phải độc lập hơn và bớt "yêu" anh ấy đi một chút. Bạn nhỉ!
    Nào! Cố lên! Các bạn cùng động viên mình nhé!
    Nhưng mà, nói thế thôi chứ mình thực sự cũng chưa biết nên bắt đầu từ đâu cả, và cũng chưa dám tin chắc là mình sẽ làm được
  2. cafe30m2

    cafe30m2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là con gái nên rất thông cảm với bạn chuyện gia đình giục giã. Hi`, mẹ tớ suốt ngày đòn gió tớ là dạo này con xấu thế, lúc nào cũng chê bai tớ vì theo mẹ tớ là tớ phải bớt tự tin đi thì mới nghĩ đến chuyện lập gia đình. Kể cũng khổ ông bà cụ vì đi đến đâu cái truyền thống thăm hỏi của VN cũng đề cập đến chuyện lập gia đình của con cái. Có những đứa bạn tớ còn bị gia đình nói nhiều hơn đến mức mệt mỏi, nó bảo tết năm nay mà không dẫn được anh nào về chắc nó phải đi ăn tết ở nước ngoài mất.
    Mà đúng là tuổi bạn thì bạn bè lập gia đình cả rồi. Cũng chả còn ai mà chơi cả đâu.
    Theo tớ lập gia đình lúc này là đúng rồi. Có điều sẽ thuyết phục anh nhà bạn thế nào thôi. Tớ nghĩ hiệu quả nhất là bạn tranh thủ được sự ủng hộ của gia đình anh ấy. Đánh vào tâm lý muốn có cháu nội của hai bác nhà đấy. Mình nói thì rất khó vì mình tự ái và sĩ diện nhưng mà bố mẹ thì khi đã thích thì các cụ không bao giờ ngại chuyện giục cả. Bạn đến nhà anh ý xong khéo léo gợi ý về một ước mơ có thằng cháu nội béo ị chẳng hạn xong đưa ra các điển hình của bạn chồng anh z anh k gì đấy đã có gia đình đề huề. Thêm nữa bạn bồi vào là đàn ông con giai phải tu thân tề gia đã rồi mới làm ăn được. Bạn muốn cưới, bố mẹ anh ấy muốn hai đứa cưới thì có giời mà anh ấy thoát được. Hì.
    Chúc bạn may mắn với hôn nhân của mình
  3. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bái phục 1000 lần hiểu biết của em nguoiconolai về tâm lý con trai, chả biết ngoài đời em có làm được như nói không. Ông nào mà có được em thì sướng lắm hỉ.
    Được manofvalue sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 22/04/2006
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tiếc là chưa có người đàn ông nào cầm chân em được lâu anh ạ .Bảo ai yêu em sướng cũng ko đúng mà khổ cũng ko đúng .Anh đã đọc bài viết về phụ nữ Dương Cưu chưa ? http://ngoisao.net/News/Thu-gian/Trac-nghiem/2006/04/3B9B6EA6/ Lão nhà em đọc xong cười ré lên vì ....quá đúng
  5. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    Bạn không nên làm phức tạp vấn đề, nói chuyện với đàn ông thì nên nghĩ đến một chuyện đơn giản: đó là sau khi nói chuyện giải quyết được vấn đề trong câu chuyện. Nếu bạn cứ nói chuyện chỉ là để thể hiện cảm xúc của mình hay cảm xúc của anh ấy thì càng làm anh ta rối tung lên. Bạn trai của bạn đã đặt ra 3 vấn đề như vậy thì bạn sẽ dùng nghị lực của mình để giúp anh ấy giải quyết 3 vấn đề đó.
    1. Anh ấy còn quá trẻ: ý anh ấy là mới về, còn muốn chơi. Trong trường hợp này chắc 2 bạn đã yêu nhau lâu chắc sẽ hiểu được thói quen của anh ấy. Anh ấy thường thích đi đâu, có đi thâu đêm hay không, có đến những nơi không thích hợp hay không...v.vv. Ngoài trường hợp anh ấy có bồ nhí ra, thì chắc là anh ấy sợ sẽ không được đến những nơi đó nữa, bạn nên giải thích cho anh ấy hiểu là sau khi cưới anh ấy vẫn được đến những nơi anh ấy muốn để chơi cùng bạn bè nhưng không được say xỉn và quá giờ giấc. Hôn nhân không phải là nhà tù như trên báo chí hay nói. :D
    2. "Thứ hai là muốn dành thời gian và tâm sức cho công việc mới để khẳng định vị trí của mình trong công ty mới đã. Nếu lập gia đình sớm thì sẽ có nhiều hạn chế, ví dụ: có những khi phải làm thêm giờ, buổi tối sẽ về muộn, nếu có gia đình thì sẽ không thoải mái mỗi khi như vậy?"
    Anh ấy đã nói rõ rồi đó, thật đơn giản, bạn nói bạn rất hiểu công việc của anh ấy, nhất là thời kỳ đầu này và hoàn toàn tin tưởng anh ấy, bạn nên nói: bạn cũng rất muốn anh ấy phấn đấu vì công việc và sẽ hỗ trợ anh ấy.
    3. Thứ ba, và theo anh ấy là cũng rất quan trọng, là muốn có một thời gian đi làm kiếm tiền về đưa hết cho bố mẹ để bố mẹ vui lòng. Anh nói bố mẹ cả đời vất vả nuôi mình ăn học, nay có điều kiện anh ấy muốn làm cho bố mẹ vui, dù biết có đưa tiền cho các cụ thì các cụ già rồi cũng chẳng tiêu gì nhiều, lại cất đi cho mình thôi. Và nếu có gia đình riêng thì sẽ không thể làm như vậy được.
    Nếu thu nhập của bạn cao rồi, thì bạn nói anh cứ đưa hết tiền cho bố mẹ cũng được, em cũng có tiền mà. Bố mẹ của anh cũng là bố mẹ của em.
    Quan trọng là bạn phải biết chấp nhận những điều trên trong giai đoạn đầu hôn nhân, đừng càu nhàu cáu gắt, hãy luôn vui vẻ vì đó cũng chính là nhữgn quyết định từ sự thông cảm và trái tim của bạn. Rồi sau này thì mọi thứ đã xong thì bạn có thể dần dần biến chuyển theo ý mình
  6. StarVirgo

    StarVirgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    To nguoi_con_o_lai: Chị cảm ơn em rất nhiều vì em đã quan tâm đến câu chuyện của chị và danh thời gian viết cho chị những lời rất chân tình và sâu sắc. Quả thật là chị rất khâm phục em, tuy tuổi còn trẻ (chắc là ít tuổi hơn chị, nhỉ?) mà đã có nhưng suy nghĩ và hiểu biết về cuộc sống chín chắn và sâu sắc đến như vậy. Chị tuy không là 1 thành viên tích cực post bài, nhưng lại rất tích cực đọc các bài viết trên mạng này, và chị cũng đã đọc một số bài em post ở các topic khác, hầu như bài nào chị cũng thấy rất chí tình, chí lý
    Quay trở lại vấn đề, sau khi đọc những ý kiến và lời khuyên của các bạn, nhất là những phân tích của nguoi_con_o_lai, mình cũng đã tĩnh tâm lại rất nhiều, tâm trạng đã bớt nặng nề hơn. Giờ thì mình cũng đã hình dung được là nên làm gì và không nên làm gì...Hi vọng là mình sẽ khiến anh ấy thay đổi được suy nghĩ (nhưng khả năng thành công là không nhiều). Còn nếu không, thì mình cũng đành tặc lưỡi, thôi thì cái số của mình nó vậy rồi (cách đây 3 năm trong lần đi xem bói đầu tiên trong đời, thầy bói phán mình phải gần 30 tuổi mới lấy chồng, lúc ấy mình không tin lắm, nhưng giờ thì chắc là phải tin thật rồi)
  7. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé, theo bạn nói thì mình phải phát huy vai trò của mình. Nhưng lại có vấn đề, đó là quan hệ giữa mình và chị ấy còn khách sáo lắm, mà mình cũng đã cố gắng rồi nhưng vẫn cảm thấy không được thân mật cho lắm. Mỗi lần gọi điện thoại cho chị, chả hiểu sao chỉ nói chuyện hỏi thăm tình hình theo kiểu "khoẻ không" với "công việc thế nào",,, mà chả hiểu sao cứ nói xong đến lúc tạm biệt chị lại "cảm ơn nhé". Thấy khách sáo quá, mình cũng ngại ... ( mình ở rất xa hai anh chị, và hai anh chị yêu nhau hơn 3 năm rồi nhưng mình mới gặp chị có 2 lần ).
    Thế nên mình thấy vấn đề này vẫn khó quá ...
    @chị Starvirgo: em mượn đất của chị một chút nhé.
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hehe, bạn thấy vậy vì dù sao 2 người vẫn ko có mối dây về tình thân thuộc, máu mủ ruột rà .Tuy nhiên, 2 người có 1 sợi dây và mối quan tâm chung khác, đó là anh trai bạn !!! Ko biết bạn đã từng thử kể về anh bạn chưa, những chuyện hồi nhỏ nghịch nghịch mà anh ấy chưa cho chị ấy biết .Có từng chỉ vào 1 tấm hình của 1 chú bé mập ú và nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của chị ấy chưa ? Nói chung, bạn ko cần hỏi thăm về chị ấy, mà nên trao đổi về anh bạn để chị hiểu về anh ấy hơn (vì mình bảo đảm chị ấy chưa thể biết hết mọi chuyện về anh và cô gái khi yêu nào cũng muốn biết thêm về người yêu cả, dù đó là những việc xem chừng nhỏ nhặt, đàn ông thì vốn ko quen cách "tâm sự" của phụ nữ mà ) và biết cách xử sao cho anh bạn đẹp lòng, lúc đó tranh thủ thủ thỉ tâm tình như chị em gái với nhau là vừa .
    Mai này 2 người có thể sẽ ở chung nhà với nhau, và nếu ko tìm hiểu đối phương kịp thời sẽ khó tránh chuyện va chạm .Ko cần phải đối như chị em, thân thiết như bạn bè mà chỉ cần hiểu đủ để chung sống vui vẻ là được .Trách nhiệm của bạn đối với anh chị bây h hơi nặng nề , mình chúc bạn thành công nhé
  9. wasill

    wasill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bạn nên yêu thêm đi bạn ạ
    vì bạn trai đã nói như thế thì lieu co chac sang năm sau anh ta k lặp lại lý do này nữa k
    - lí do Thứ ba: công bố mẹ thì trả cả đời cũng k hết. 1 năm đc j chứ
    - lí do Thứ 2: sự nghiệp của đàn ông là cả đời, chỉ cố 1 năm r cướp của j'' ng cac nam con lai a
    - và đầu tiên, bạn có cưới đc ngay thi r anh ta cung sẽ oán bạn đã "ép" anh ta , r sống vô trách nnh với gđ thôi
    với ng` cư xử như thế thì bạn đừng tiếc, sẽ khổ bạn sau này đấy
    chứ thheo các bạn mình quen, thạm chí cac ban trẻ moi TNĐH bây giờ thường cưới trc khi du học
    nói là tin tưởng là chính nhưng cũng cần đc hợp thức trg XH chứ
    trong trg hop ban cang fai vay, vi nuoc minh van con PK qua, bạn la con gai ma hon tuoi ng ta the thi thiet lam
    mở rộng các mối quan hệ đi bạn
  10. anthaisonco

    anthaisonco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy là nếu người con trai lảng tránh hoặc trì hoãn hôn nhân thì sớm muộn hai người sẽ chia tay nhau mà thôi. bạn là con gái đã lớn tuổi rồi, có thể hy vọng gì ở một anh chíp hôi không muốn lấy vợ cơ chứ? Cậu ng yêu của bạn chứng tỏ chưa có bản lĩnh của 1 thằng đàn ông, còn trẻ con quá và có lẽ còn phụ thuộc ý kiến gia đình nữa. bạn nên chấm dứt cuộc tình này cang sớm càng tốt, không thì tuổi xuân qua mau lắm bạn à.

Chia sẻ trang này