1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mình không hiểu tâm lý đàn ông?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi StarVirgo, 20/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn bạn. Thực ra mình không nghĩ sâu xa gì về quan hệ giữa mình và chị dâu vì chắc chắn sẽ rất ít gặp nhau , mà chủ yếu lo cho ông anh trai mình. Nhưng quả thật nếu quan hệ của mình với chị tốt đẹp thì cũng giúp cho anh trai nhỉ.
    Tặng bạn này
  2. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mình lại phải vào đây nhờ các bạn cho mình lời khuyên. Vẫn là về chị dâu tương lai. Bây giờ tâm trạng của mình lo sợ và nặng nề ...
    Bố mẹ mình định cuối tháng này sẽ đi từ HN vào Huế ( nhà chị ) để làm lễ bỏ trầu ( hình như giống như lễ dạm ở HN ), và đã gọi điện xin phép gia đình nhà chị trước và mời một số bác ruột đi cùng. Bây giờ anh trai lại bảo là chị sẽ ko về nhà hôm đấy được ( hai người làm ở HCM ) vì sếp ở bên kia sang. Mình thì nghĩ đơn giản là lễ bỏ trầu đấy gia đình chị coi rất quan trọng, gia đình mình cũng vậy, tại sao mà chỉ vì lí do công việc mà ko thể tham dự, trong khi anh và chị là nhân vật chính ( anh mình vẫn vào Huế ). Mình còn nghĩ như vậy không hiểu chị có coi trọng gia đình mình không, bố mẹ mình và các bác đều già cả rồi, lặn lội từ HN vào Huế được trong khi chị thì ,,,
    Mình nghĩ đúng hay sai? Mẹ mình nói sẽ gọi điện cho chị, vậy có cần thiết không? Mai sau về nhà, nếu cứ lúc nào cũng lấy công việc ra để biện minh thì sẽ thế nào?
    Mong nhận được lời khuyên từ các bạn.
    Xin cảm ơn.
  3. tdvinh

    tdvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái vào đây hỏi về tâm lý đàn ông mà chẳng thấy cha nào chịu vào nói thật xem hắn nghĩ gì, toàn là chị em vào phát biểu thôi. Những chị em phát biểu trong này liệu có chắc là mình hiểu đàn ông nghĩ gì trong đâu không ?
    Ý kiến cá nhân tôi: Nếu tôi không muốn cưới 1 cô gái nào đó mà không muốn phải tự mình nói ra thì cách tốt nhất là viện cớ trì hoãn đám cưới, cô gái đó chắc chắn sẽ tự ra đi. Phụ nữ có thể kiên nhẫn ở việc gì đó chứ trong chuyện này, họ rất thiếu kiên nhẫn.
    Việc bạn trai của bạn chưa muốn cưới rất có thể chỉ là anh ta không yêu bạn hay ít nhất cũng là không yêu bạn nhiều như bạn tưởng. Trong tim anh ta không có cô gái nào cả và vì vậy anh ta chấp nhận giữ quan hệ với bạn ở mức cao hơn quan hệ bạn bè 1 chút. Nhưng đến khi bạn đặt vấn đề cưới thì anh ta tự kiểm điểm lại và nhận ra rằng thật ra anh ta không yêu bạn mà chỉ hơi thích 1 chút thôi, và vì anh ta chưa có đối tượng khác nên mọi tình cảm bản năng cho người khác giới đều rơi vào bạn hết. Còn bạn thì vì yêu anh ta nên nghĩ rằng cái mà anh ta dành cho bạn cũng là tình yêu, nhưng thật ra đó có thể chỉ là tình bạn cộng với 1 sự quan tâm và ga lăng thôi.
    Đừng trách anh ta, anh ta không có lỗi gì trong chuyện này cả. Đó là chuyện bình thường khi 1 người yêu còn người kia chỉ quý thôi. Mà trong thực tế thông thường xảy ra với vai trò ngược lại kia. Cô nào trong xinh xinh 1 chút mà chẳng có vài anh mê và tán tỉnh. Khi cô ấy chưa tìm được người vừa ý thì anh nào cũng cảm thấy là mình có cơ hội , đến khi cô ấy gặp được ý trung nhân rồi thì các anh ra de hết. Mà phụ nữ thường xử sự sỗ sàng hơn đàn ông khi muốn cắt đứt quan hệ chứ không lịch sự được như bạn trai của bạn đâu.
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Vâng, nếu như người đàn ông đó cố tình lảng tránh, ngày này qua tháng nọ thì linh cảm phụ nữ cũng nhận ra được anh ạ ! Mặt khác, gđ anh ta và chị Star đã thẳng thắn đặt vấn đề rồi .Chuyện cưới xin ko phải chuyện đùa ,nếu như anh ta chỉ coi chị ấy "cao hơn 1 người bạn" thì đã ko chờ đến khi 2 nhà gặp nhau bàn chuyện, mà sẽ thủ thỉ riêng với chị ấy từ lúc đầu và hẹn lần hẹn lữa việc ra mắt 2 họ ngay ...
    Cái nữa là đàn ông các anh sợ trách nhiệm ,thích tự do ....Buộc được người đàn ông mình vào cuộc hôn nhân hẳn là 1 kỳ công, ko riêng với chị Star, mà là hầu hết các cô đang yêu .
    Còn việc bác cho là phụ nữ có cách sỗ sàng hơn khi chia tay thì em nghĩ ngược lại, đàn ông các bác cứ lập lập lờ lờ để con người ta hy vọng, để người ta trôi qua tuổi xuân mà ko nói thẳng ra là 1 việc tàn nhẫn hơn nữa .Chẳng thà cái gì ko thích, ko muốn thì nói ra cho rồi .Người ta có đau thì đau 1 lần thôi, chứ cứ im lặng kéo dài tình trạng đó thì còn mệt mỏi gấp mấy lần .Bác cho đó là lịch sự, nhưng em thì cho đó là ko thẳng thắn ,ko tôn trọng người yêu .Nếu cô gái khôn ngoan 1 chút thì sẽ hẹn ra nói chuyện dứt khoát, khi đó anh chàng mới thẳng thắn nói là chia tay. Nhưng thử hỏi nếu cô gái cứ tiếp tục tin tưởng, tiếp tục làm luật sư biện hộ cho anh ta thì đến bao h anh ta mới chịu mở miệng ??
  5. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình cũng 25 tuổi( tuổi mụ là 26) và cũng giống chàng của bạn. Mình nghĩ tâm lý con trai giống nhau.
    Vô cùng thông cảm và thấu hiểu
  6. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Việc muốn dụ được anh ta cưới thì chắc chắn phải có mưu, chứ ngồi chờ đợi thì chả biết đến bao giờ.
    Mưu thứ nhất là làm cho anh ta sợ mất mình. Anh họ của mình cũng yêu một chị hơn một tuổi, chị đó cũng xấp xỉ tuổi bạn. Yêu nhau được một hai năm gì đó, hai anh chi đều học xong ra trường, ( vừa học vừa làm nên ra trường muộn, ) đều có việc làm. Anh bảo là muốn đợi để anh học xong thạc sĩ rồi hãy cưới. Chị bảo thế thì anh cứ đi học thạc sĩ đi rồi quay về đây, nếu chị còn ngồi đây thì ta nói chuyện tiếp, nếu không còn ngồi đây thì thôi. coi như kiếp này ta không có duyên. hêhh, anh họ mình đâm hoảng, thế là cưới, cưới xong rồi anh vừa đi làm vừa học thạc sĩ, bây giờ học cũng xong rồi. Cái mưu này một mũi tên trúng hai đích, vừa có khả năng cưới được vừa thử thách được tình cảm xem thực sự là anh ta có muốn lấy mình không. Trường hợp của bạn thử bắn tin là có người nọ người kia nhòm ngó bạn xem sao, để xem anh ta phản ứng thế nào. ( bạn bè của bạn thiếu gì, thế nào cũng có người giúp)
    Mưu thứ hai: Huy động gia đình, gia đình bạn và gia đình bên kia. Một người họ hàng của mình mới học ra trường, quen một cô này mới được sáu tháng, nhưng cả họ nhà cô ấy quây, ( mười mấy anh chị em) hết người nọ rỉ tai đến người kia gọi ra bàn bạc, vẽ ra toàn viễn cảnh đám cưới dễ dàng, ( giúp tiền làm đám cưới, mua sẵn nhẫn....) người họ hàng mình nghe bùi tai thế là cưới, anh ấy cũng kém vợ một tuổi. Bạn huy động gia đình bạn thôi, còn gia đinh anh kia mình xem ra không tin tưởng lắm, vì thường người ta không muốn con trai lấy người hơn tuổi ( cái này không phải có ý gì chuyện tuổi tác của bạn đâu, mà là tâm lý thông thường của bố mẹ già thôi)
    Mưu thứ ba: Em ra đứa bé trói đời anh luôn. Mưu này thì risky nhưng thường là kết quả rất cao. Cái này thì chuyện rất nhiều rồi, chị họ của mình cũng cưới vì như thế.
    Mưu thứ tư: tối hậu thư. Cái này thì ba người bạn của mình, đều có bạn trai tới 6, 7 năm, bạn trai không chịu cưới, một người thi bạn trai muốn mua nhà chung, cô ta bảo nếu không cưới thì không mua nhà, thế là cưới. Hai người khác thì nói với bạn trai nếu mà không cưới vào một thời han nhất định thì đường ai nấy đi, thế là cưới. Bây giờ cả ba cặp vợ chồng đều sinh con rồi.
    Mưu thứ năm: đổ tại xem bói. Bói bảo tuổi anh với tuổi em cưới năm nay là hợp nhất, bố mẹ em bảo thế.....
    Tóm lại nhìn xung quanh thì nhưng ai thành vợ thành chồng thì đều do người con gái mạnh tay, chứ con trai thì cứ tà tà. Con trai thường là không muốn lấy vợ, sợ mất tự do, con gái thì muốn lấy chồng vì tuổi xuân ngắn ngủi hơn. Con trai đến 40 tuổi vẫn có thể lấy được vợ hai mấy, con gái 40 thì còn ai nhòm. Vì thế mà sinh ra những trường hợp như vậy. Nên tâm lý của bạn cũng là tâm lý chung thôi.
    Mình nghĩ bạn phải tỉ tê dần dần, nếu anh ta thực sự trong lòng là không trước thì sau cũng sé cưới bạn thì anh ta sẽ cưới bạn sớm hơn kế hoạch của anh ta nếu lý lẽ của bạn nghe được, còn nếu thực sự anh ta không hẳn là muốn cưới bạn thì cách này hay cách kia, anh ta cũng sẽ lộ ra thôi, lúc đấy bạn biết sớm mà giải quyết. ( mà mình xem chừng những lý lẽ của anh ta cho thấy thì anh ta không hẳn muốn cưới bạn đâu. Còn trẻ thì đúng là không phải lý do. Yêu nhau thì xây dựng gia đình với nhau chứ. Trẻ hay già đâu phải là lý do đầu tiên. ) Biết là bạn yêu anh ta, nhưng chuyện này phải dùng cái đầu tỉnh táo mà dò xét và quyết định.
    Được storylover sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 18/05/2006
  7. summer_queen

    summer_queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Chuyện của em thì lại ngược lại với các bác. Người giuc cưới lại là anh iu của em chứ không fải em. Không fải vì anh anh quá già cần lấy vợ đâu mà bọn em cũng bằng tuổi. Năm nay 2 đứa 25 cái xuân xanh (chưa kể tuổi mụ), nếu tính chi tiết là thì đồng chí ấy con kém e 6tháng lận. Em sinh giữa năm, như thế nếu tính năm dương lịch thì còn sau em 1năm ấy chứ nhưng năm âm lịch thì bằng. Ngoại hình rất ổn, công việc ổn định
    Anh ấy rất muốn mùa lá rụng năm sau anh ấy được lên chức phu quân, năm sau nữa thành bố trẻ con (nếu không có gì trục trặc) vì những lý do sau đây:
    1- Hai đứa đều có công ăn việc làm ổn định
    2- Đã có nhà riêng, nho nhỏ thôi (cách nhà bố mẹ anh ấy 50m)
    3- Phụ huynh, họ hàng 2 bên, đều rất tốt và ủng hộ nhiệt liệt
    4- Năm sau (27 tuổi mụ) thì hợp tuổi cho con gái lấy chồng, 28 tuổi lại 0 dc, đợi đến 29 thì ... lâu quá
    5- Không nhanh thì thằng khác nó cuỗm mất
    6-...................
    Còn em thì đang cứ muốn để từ từ 28 or 29 cũng được (em chả tin là không nên cưới vào những năm tuổi 23, 26 or 28, thích lúc nào cưới chả được) vì những lý do sau:
    1. Thời gian yêu nhau chưa lâu lắm (chưa được 1năm) nên em sợ chưa đủ hiểu nhau lắm. Có nhiều điều em thấy còn sàn sạn thế nào ấy: cách suy nghĩ , giải quyết vấn đề, lối sống có nhiều cái khác nhau. Thời gian bọn em ở bên nhau không nhiều, e đang lại đi công tác nước ngoài phải cuối năm nay mới về. Anh ấy là người không tham vọng lắm, chỉ thích ổn định, tằng tằng làm ngày 8tiếng về với vợ con, không cần phải lên ông này ông nọ làm jì... Em thì lại thích người đàn ông phải có chí tiến thủ và e không thích 1cs cứ phẳng lặng và nhạt nhẽo. Đấy mới chỉ là 1 VD thôi, em 0 muốn kể tiếp vì mất thời gian. Thế nên em muốn có thêm thời gian nữa.
    2. Công việc tuy có ổn định nhưng lương lậu của em chán quá, trước đây em làm tư nhân lương khá thật, e mới chuyển vào làm nhà nước lương 0 đủ nuôi bản thân.
    3- Em cũng chả biết tình cảm mình sao nữa vì đi xa em 0 thấy nhớ nhung lắm, cũng bình thường thôi. Ở nhà thì anh ấy đi đâu cũng muốn giới thiệu em cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp con em thì ngay cả đứa bạn thân em cũng chả biết em yêu a ý. Chỉ bố mẹ em biết vì anh ấy hay qua lại, nhất là từ khi em đi a ấy lại càng năng qua lại, lại con mời hai cụ đi ăn uống nữa.
    Em không biết liệu có phải mình đòi hỏi quá không "Được voi đòi Hai Bà Trưng" 0 nữa?
  8. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote]
    Em không biết liệu có phải mình đòi hỏi quá không "Được voi đòi Hai Bà Trưng" 0 nữa?
    [/quote]
    Chẳng phải tại em đòi hỏi quá đáng đâu, tại em một là chưa thực sự yêu anh ây, ( yêu với không yêu khác nhau lắm, người yêu của tôi chỉ chuẩn bị đi công tác thôi tôi đã bắt đầu nhớ rồi, tôi mới gặp anh ta thôi mà đã hí hửng đi khoe và gửi ảnh cho tất cả mọi người, mỗi khi nói tới anh ta tôi khác lắm, miệng tôi bỗng dưng cứ cười ngoác đến tận mang tai, anh ta mà đồng ý cưới thì hai chân hai tay tôi xung phong ngay chẳng phải vì tôi đến tuổi phải lấy chồng mà vì tôi muốn hàng ngày đi làm về được nhìn thấy anh ta ở nhà)
    hai là vẫn còn những dự định cuộc đời muốn làm cho bản thân em, muốn đi tìm một cái gì khác, còn nhiều câu hỏi chưa trả lời được, 25 tuổi cưới thì đúng là còn trẻ để lập gia đình
    Cái này thì em phải chọn lựa thôi, hoặc là đồng ý cưới và bắt đầu cuộc sống với người mình không thực sự yêu, chưa hẳn là tâm đầu ý hơp, trông mong vào tình yêu của anh ta giành cho mình để trải qua những sóng gió gia đình.
    Hai là trì hoãn, xem tình cảm của hai người có phát triển hơn không,
    Ba là đi ra ngoài kia tìm kiếm, có thể tìm được người yêu em và em cũng yêu anh ta, có thể không.
    Cách nào cũng đều risky cả. Chọn cách nào là tuỳ em nhưng trước khi chọn thì nên nhìn rõ cái được và cái mất của mỗi cách.

Chia sẻ trang này