1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mình kỹ tính không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tottochan81, 08/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Có phải mình kỹ tính không?

    Chả là mấy hôm vừa rồi có một người tự dưng làm quen qua điện thoại với mình, lấy cớ là chúc mừng năm mới.Đại để thế này:

    "Dau nam moi anh xin chuc H mot nam thanh dat va hanh phuc nhe! (a la S, dong huong voi em)"

    Nhưng lúc đấy mình đang bận việc nên không trả lời được. Sáng hôm sau mới trả lời:

    "Chao anh.E xin loi nhe,hom qua do viec k ntin cho a dc.Den luc xong thi khuya qua em so anh ngu roi.Nam moi em chuc anh suc khoe ,hphuc va may man nhe.Nhug ma sao anh lai co so of em vay"

    Đầu bên kia trả lời:

    "A cam on! Vay ma a cu tuong..Hi.. Anh biet so dt va em la anh may man dc ng khac joi thieu ay ma. Bi mat khi nao gap dc em anh se ke! Chuc em ngay lam viec hq nhe!"

    Mình không trả lời tin nhắn này.Một phần cũng do đang trong giờ làm việc.

    Mấy hôm sau anh ấy gọi điện. Buôn linh tinh khoảng 10 phút. Nói chuyện một lúc thì biết anh này dân công trình, công việc cũng tử tế, có vẻ là một người ngoan. Xong mình lại hỏi sao lại biết mình và số của mình thì cứ nhất định bảo bí mật. Rằng người ta dặn không được nói hết. Chẹp, không thích nói thì thôi chả hỏi nữa vậy. Nhưng đúng là kiểu làm quen qua giới thiệu, bên kia biết rất rõ là mình trước học trường gì, giờ làm ở đâu, sinh năm bao nhiêu, v .v và v.v ..Rồi bên kia hỏi cuối tuần em có rảnh không, anh mời em đi uống nước. Thêm một người bạn cũng là thêm niềm vui em ạ. Mình một phần cũng tò mò xem anh này như thế nào, phần thì.. cứ đi, tự cho mình thêm một cơ hội, mất gì . Thế là mình bảo vâng, vậy cũng được.

    Đến cuối tuần bên kia nhắn lại hỏi có bận gì ko và mời mình đi uống nước.

    Nhưng lúc gặp anh này thì ấn tượng đầu tiên là một người: Lùn, có thể nói là xấu trai. Nói chung là mình không có một ấn tượng đặc biệt gì cả. Lúc đứng gần thì xin lỗi mình nói hơi thô nhưng là sự thật. Như kiểu ông này lâu không tắm hay là có bệnh hôi nách hay sao mà mùi kinh thế không biết. Nhưng đã hẹn rồi nên vẫn đi uống nước thôi. Lúc nói chuyện thì cũng tự nhiên, thoải mái bình thường. Lúc đấy mới biết anh này quen một cô và cô ấy quen bố mẹ mình. Cô kia làm cùng với em gái anh này và có gặp anh này vài lần, thấy anh ta ngoan ngoãn, chưa vợ con gì nên có ý muốn giúp. Còn số thì chắc cô kia nói chuyện với bố mẹ mình xong bố mẹ mình phần vì sốt ruột nên tự ý cho số của mình cho cô kia. Cái này thì lần sau về nhà mình sẽ phải nhắc nhở phụ huynh mới được. Cho số của mình cho ai là cần phải hỏi ý kiến của mình chứ không thể cho lung tung thế được.

    Lúc về rồi anh ấy nhắn lại là "A ve nha rui. Chuc e ngu'' ngon nhe!"

    Mình chả buồn nhắn lại. Để anh ta tự hiểu. Nhưng có phải mình quá kỹ tính không. Mình thì cũng không phải quá kén chọn đâu nhưng mà ấn tượng ban đầu đã thế rồi thì làm sao nói đến chuyện yêu đương được, gượng gạo lắm.
  2. subasa007

    subasa007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thương bạn quá
  3. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là không,nếu là mình mình cũng cảm thấy như vậy
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    lùn hay xấu trai thì cũng 1 fần thôi
    anh bạn này còn ko bít chăm sóc bản thân
    hẹn gặp bạn gái buổi đầu tiên mà để mùi mẽ thế kia thì
    tặng bằng khen đã uống hết đc cốc nc
    chả có j fải lăn tăn cả ,nói ch vui vui thì làm bạn thôi
    tiến tiếp thì
  5. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    em xipam tý ...mọi người vào vote giup em
    http://kenh14.vn/gabba/profile_nhom2.aspx?id=834&aid=182&page=5
  6. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    thường thi gái càng già càng khó tính ..
    Nhưng chắc chú kia hy vọng tràn trề, ở công trường về tắm gọi cũng chả kịp. Không xài đến X_man hay là Mỹ Hảonên đời nó mới lắm mùi như thế. Tội nghiệp.
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ừ thì cũng phải lịch sự tí chứ ai lại tỏ thái độ ngay. Còn một chi tiết là lúc gọi nước anh ấy cũng ghi được một chút điểm là biết mình đang bị viêm họng nên anh ấy dặn con bé phục vụ rằng nhớ cho ít đá thôi em nhé. Rồi hỏi mình thế em đã uống thuốc chưa. Mình đánh giá cao những sự quan tâm dù rất nhỏ như thế.
  8. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Nói nghiêm túc theo dân GT và kỹ thuật mà phải đi công trường ấy. Ko có cái thói quen mùi của mình hay của .... thằng bên cạnh đâu. Các bố ấy hơi thô, nhưng mà thật lắm, ko nói dối như cuội đâu. Nhưng anh này dại quá, lần đầu gặp mà lâu thế, lần đầu chỉ khoảng 15p thôi chứ.
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Sao lại 15p. Lâu thì sao? Chắc định chơi bài cố tình gây thương nhớ hả.
  10. bach6c

    bach6c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    bạn kỹ tính hay hok thì chưa dám chắc dưng mà công nận bà mối này khéo lựa người nhỉ

Chia sẻ trang này