1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mình kỹ tính không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tottochan81, 08/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    cáo còn đc để ý, đc cưa là còn hp, có ấn tượng với gà
    chứ đến lúc mà như bà cô chẳng ma nào nó thèm để ý lại cuống cuồng lên thì ẹ lắm....
  2. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Em còn dễ tính chán đó
    Làm quen với chị qua điện thoại thì nhắn tin lại :
    Rất vui vì được bạn quan tâm nhưng nếu bạn còn nhắn tin cho tôi là bạn làm phiền tôi đấy
    Làm quen qua Ym thì chẳng nói chẳng rằng ignore luôn
  3. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Lúc đấy có gì đâu mà thương nhớ. 15p là vì mới thế, lấy gì ra mà nói, về điều tra thêm vài thứ, hoặc giả ấn tượng ban đầu quá xấu, thì về suy nghĩ lại, cả 2phía, ý em là thế. Ko có thủ đoạn gì đâu.
    @ chi khongco0 : chi ghê thế, qua YM thì irg bth, qua mes mà nt lại thế thì quá khủng khiếp
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ơ, thế là dại đấy chị ạ. Biết đâu lại có thêm một "người bạn tốt"
  5. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    soi gương xem mình là ai đã chị àh
  6. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một tính hôm trước chị vừa ignore một nick qua Ym đó cũng vì làm quen vớ vỉn xin nick Ym mà mình thì chẳng biết ai vào ai
    Nói tóm lại là làm quen qua điện thoại hoặc qua mạng là chị không thích thế thôi
    Nếu mà chị dễ tính hơn thì chắc là chỉ cần cái mạng ttvnol.com này thôi chứ chẳng cần những diễn đàn khác chị tham gia sâu sắc chắc là còn đến nỗi chán zai
    Cứ hỏi những người bị chị delete nick Ym hoặc nhắn tin lại xem có phải sự thật không em
  7. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    nhất chị , em chẳng rảnh mà đi hỏi linh tinh, t/g đấy để đi kiếm tiền hay cưa gái còn hơn
    @all : gà muốn làm quen cáo hay ngược lại cáo muốn làm quen với gà cũng chỉ là tò mò về người khác giới thôi, cứ mở lòng ra mà đón nhận. Thêm bạn bớt thù
  8. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Hì hì chị không delete không được ,không dùng biện pháp mạnh không được , cơ mà ba lăng nhăng zai mà biết được là cãi nhau vì mấy cái tin nhắn khổ , nên thông cảm tránh xa đường chị đi thế thôi
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đã hiểu. Ra là bà chị có zai roài. Thể nào mà bà chị bất cần thế.
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Uầy,chả có j,con gái thì cứ có ấn tượng đầu tiên về hình thức nthế là bt chị ah.Có j mà kĩ tính,hix,ai chẳng có những nhận xét nọ kia về người khác.Tất nhiên là chỉ mình biết thôi,còn kể cho người khác thì lại thành nói xấu.
    Nhưng mà theo em nghĩ,cái ấn tượng ban đầu quan trọng,nếu anh ý dân công trình thì việc bụi bặm,ko sạch sẽ lắm thì là chuyện thừong rồi.Qt là chị thấy ntn thôi,với cả con zai lùn cũng ghê lắm đấy"nhất lé nhì lùn mà"
    Nên là nếu chị thấy thử xem anh ý còn tính cách hay j nữa đc ko thì cứ thử cà phê lần nữa xem sao?biết đâu ngoài cái ko sạch lắm,ko cao của anh ấy thì là rất nhiều điều tốt thì sao.
    Dù j,nếu ko thix thì đừng nên gượng ép.Nó là tình cảm chỉ thix,có cảm tình mới có thể tiến xa được.KO phải vì 1 sức ép nào mà mình buộc phải có ng` yêu khi mà mình ko thix cả.Chẳng ai ép đc mình hết,cũng chẳng kĩ tính chỉ bởi vì mình ko thix và mình thấy ko hợp với mình thôi.Người khác có thể bảo sao lại kén chọn thế,sao lại ko thix,thì chỉ biết nói là ko thix chứ sao.Qt là mình chị ah!

Chia sẻ trang này