1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mình kỹ tính không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tottochan81, 08/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Oái, thế em bảo là chị đang nói xấu đấy hả. Nhiều người cứ bảo mới gặp lần đầu thì làm sao đã hiểu được người ta, rồi thì cần có 1 thời gian rồi thì nên gặp lần nữa lần nữa v.v và v.v.. Nhưng mà ứ thích thì ứ muốn gặp lại nữa thế thôi. Nói chung là mình không care lắm vụ này cho lắm. Quên đi cho nhanh
  2. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hì. Mình thấy bạn đâu có gì kỷ tính đâu. Đó là những ấn tượng ban đầu mà. Theo bạn kể thì về phần lịch sự trong cách ăn nói thì bình thường. nhưng cái cách bên ngoài thì ôi thôi hơi bị mất điểm. Cho dù bạn có cô gắng thích thì cũng thích ko nỗi.
    Những cách làm quen này quan trọng là ấn tượng tốt đẹp ban đầu sẽ quyết định toàn bộ. Vì hai người chưa quen biết, nếu lần đầu tốt đẹp thì sẽ có lần hai và.....
    Còn bạn xem ra không có ấn tượng nào rồi. Chắc là khó có cơ hội cho anh kia gặp lại lần hai trừ khi bạn quá xoắn trong việc chưa có bạn trai nên cố vớt vát cho người ta thêm cơ hội.
    Xem ra thì với anh chàng này bạn có muốn mến thì cũng mến ko nỗi rồi. Nói chi đến chuyện yêu đương sau này nữa. Đúng là gượng gạo thiệt. Nhưng cũng khuyên bạn một câu, Những chuyện như thế này đối với bạn nên giữ cho mình, đừng đem lên mạng mà bàn luận vì trong lòng bạn biết chắc là không thích anh ta rồi. Một khi biết chắc rồi thì cũng chẳng cần phải lên đây tư vấn nữa đâu ..
    [​IMG]
  3. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Gái ô mai cuối lọ, mang tiếng 81 mà suy nghĩ như 1 đứa teen vậy. Dek xứng đáng là người nhớn.
    Trên quan điểm lựa chọn giai, cái đứa gái nó biết nghĩ thì nó phải biết nhìn nhận cái gì là bề ngoài, cái gì là bản chất của giai. Nhược điểm nào có thể khắc phục được, nhược điểm nào không thể chấp nhận được. Ngoài ra gái cũng phải biết nghĩ đến giá trị của mình và nghĩ đến nỗi khổ tâm gia đình bố mẹ của gái. Chứ cứ dở dở hâm hâm, đ*eo xác định được gì là vứt.
    Đàn ông chỉ có 4 cái không thể bỏ qua: Cờ bạc, rượu chè, trai gái, vũ phu.
    Những thằng hiền lành, tốt tính, hào hoa, thông minh, thành đạt thì đek đến phần gái xấu, nói thế cho nó gọn.
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Mình thấy chả có vấn đề gì cả. Mọi người không biết anh kia là ai thì việc cái gì.
    Mình chỉ muốn tham khảo mọi người nhiều chuyện xung quanh vấn đề này thôi.
  5. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    =)) giống bạn mình , hôm đi gặp cái lão người yêu bây giừo bạn mình về kêu ầm lên là trông xấu , thô... chưa kể gọi đĩa hạt dưa ra lúc về lão ấy còn xin nhà hàng túi nilong để đổ hạt dưa bảo bạn mình mang về ăn cơ =)) . Nói chung là cảm giác kinh khủng , con bé sợ gần chết nhưng mà lão đấy có tài , nghe nó nói là viết sách sọt j đấy thế nên tuy vậy mà giừo 2 đứa đấy lại yêu nhau ( theo nó nói là yêu vì cái tài và chung thủy ) . E thì trong trường hợp đấy em cũng chạy mất dép , nhưng suy đi tính lại thì bạn mình nó cũng o phải là người có thể gặp nhiều cơ hội + nếu thằng nào cao ráo + đẹp zai , thơm tho thì tuổi đấy nó đã có người yêu hay vợ con rồi . nên phiên phiến đi bạn ạ , ngoại hình về sau có thể đào tạo lại tí được , yêu vào là chăm tắm ngay ấy mà . Chăm chỉ làm ăn + o lăng năhng , có chính kiến là đc
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    81 thôi mà, văn trẻ chán. Sao bác lại nói người ta thế. Với lại già chưa chắc đã đi kèm với xấu nha bác.
    @ chủ topic: Đồng ý với anh kia ở cái vụ : "Đàn ông chỉ có 4 cái không thể bỏ qua: Cờ bạc, rượu chè, trai gái, vũ phu." Mấy cái bác đưa ra có gì mà phải ngợi. Cứ làm bạn binhg thường thôi. Tại bác cứ nghĩ người ta sau này là người yêu bác nên mới đòi hỏi. Chưa gì đã vội thế.
    @ bạn cá sấu_vn: bạn này còn trẻ tuổi nên có vẻ coi thường chị em đời 7x và đầu 8x thế nhỉ. Bất bình với mấy bài bình luận về chị khongco với cả bạn chủ topic thì mình lên tiếng vậy thôi. Nhưng bạn nói cũng hay và đúng:
    "gà muốn làm quen cáo hay ngược lại cáo muốn làm quen với gà cũng chỉ là tò mò về người khác giới thôi, cứ mở lòng ra mà đón nhận. Thêm bạn bớt thù.
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    SAo ko reply lại là "ok(chuyện đi uống nước ấy), anh nhớ tắm đi nhá"
    Vừa đọc bài bà này đi tắm luôn. Nhưng khổ nỗi mình thì rất thích tắm nhưng ngại giặt và phơi quần áo
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hị hị, mình già, xấu, dở hâm từ bao giờ thế hok bít. Em suy nghĩ còn teen, ứ dám comment bài của ông anh ợ
  9. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Chủ tô píc phải đưa thêm thông tin về tiêu chuẩn chọn bạn trai thì các mem ở trên này mới biết là có kỹ tính hay ko chứ.
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chú nói thế mà nghe mà nghe được à. Lúc í đã gặp đâu mà biết mà bảo thế
    Tiến bộ đấy. Chắc tối nay chú hẹn hò với em nào hả. Tốt giời thì tốt nhưng ghét nhất con trai bẩn.

Chia sẻ trang này