1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mình kỹ tính không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tottochan81, 08/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rossa84

    rossa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Rất thông cảm với chủ topic. Em cũng rất ghét gthiệu và em rất coi trọng ấn tượng ban đầu. Bác không kĩ tính đâu nhưng cũng nên suy nghĩ, k làm ng yêu thì làm bạn.
  2. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nếu các girl trẻ tuổi trên này thì còn kỹ tính hơn chủ top ý, có điều do chủ top đến tuổi lo lắng rồi, bố mẹ thúc ép nhiều rồi...Nên khi một cơ hội mở ra ko nắm lấy thì cũng hơi lắn tăn, cho rằng mình kĩ tính và create cái topic này...
  3. shizuka83

    shizuka83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn đọc topic của bạn theo mình thấy bạn khá đứng đắn và khá nghiêm túc nhưng có cái gì đó nguyên tắc cứng nhắc quá đấy.
    Mình có lời khen bạn ,bạn viết đầu câu viết hoa chấm phẩy rõ ràng , câu văn chặt chẽ, dù dài cũng rất dễ đọc.
    Dù có nhiều người có ý kiến trái chiều bạn vẫn trả lời bình thường.
    Vấn đề là bạn mù tịt về đối tượng nên chả có cái gì để soi xét cả nên bạn đã đi quá sâu về cái ấn tượng đầu tiên nếu gặp thêm bạn có thể thấy nhiều điều hay và cái ấn tượng đầu tiên sẽ mờ nhạt.
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    He, cũng bắt chước topic kia, thu lệ fí mỗi nhân 100K / 1 bài PR về bản thân
    Nhờ bạn duongthangsongsong vào đây thu lệ phí hộ. Yên tâm là cũng coá hoa hồng
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Xin lỗi anh.
    Em là người con gái BÌNH THƯỜNG chứ không TẦM THƯỜNG
    Tiêu chuẩn của em cũng BÌNH THƯỜNG chứ không TẦM THƯỜNG.
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đính chính chút là chị k làm cho báo nào cả mặc dù công việc thì cũng liên quan đến một chút gọi là tin học
    Chuyện add nick thì có nhớ là nói chuyện mấy lần với a li bo bo nhưng em thì chị không nhớ nick gì. Sorry em nhá.
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Nói sai rồi em nhé.
    Bố mẹ sốt ruột chứ không thúc ép gì. (Mà có thúc ép cũng bằng thừa thôi).
    Chủ topic chưa bao giờ tỏ ra lo lắng. Được thì được mà chẳng được thì thôi. Mặc dù được thì cũng thích
  8. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hic. Vừa mới than vãn là tiêu chuẩn đơn giản mà không thấy ai hết. bây giờ có người PR bản thân thì bạn lại thu lệ phí. Có mâu thuẫn quá không vậy trời.
    Làm như vậy thì coi như bạn tự khép cánh cửa cơ hội cho người khác và cũng cho mình rồi
    Thế mới biết con gái luôn tham lam muốn cho được nhiều mà cứ la lên rằng mình tiêu chuẩn đơn giản mà chẳng thấy ai.
    Hic. đơn giản như bạn đang giởn vậy
    Hèn chi bị ế thì phải . Mở rộng tấm lòng đi bạn ui
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cảm ơn bạn đã có lời khen.
    Câu văn thì hồi đi học, điểm phẩy văn của mình cũng không đến nỗi nào. Kỳ nào cũng trên 5 cả
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Việc gì phải khổ sở thế.
    Để mình kể 1 chuyện của đứa bạn mình nhá. Bạn mình biết một anh cũng kiểu do một đứa bạn chung của 2 người cho số. Xong anh kia cũng kiểu làm quen qua điện thoại. Nhưng buồn cười ở chỗ là 2 đứa này làm quen đúng vào tháng 7 âm tức là tháng mưa ngâu ấy. Anh chị bày đặt kiêng không gặp nhau tháng đấy. Thế là cả tháng cứ đong đưa qua ĐT thôi. Đến đúng mùng 1 tháng 8 âm thì hai người hò hẹn. Nói chung là tâm trạng cả hai đều hồi hộp kiểu nín thở bóp cò .
    Cô bạn tớ hẹn anh kia đến nhà chơi. Lúc anh này xuất hiện, con bé ngỡ ngàng hỏi: "Ơ, anh là anh S á". Anh kia: "Ừ, anh là S đây" . Thế rồi bạn tớ chả cần lịch sự quái gì, nói thẳng luôn: "Em xin lỗi nhưng anh không phải là người em đang tìm kiếm. Từ giờ anh đừng nhắn tin hay gọi cho em nữa, em không thích". Xong anh kia tẽn tò ra về. Khổ thế đấy. Lành làm gáo, vỡ thi làm môi cũng ứ thèm, nghĩ thấy anh kia cũng tội tội

Chia sẻ trang này