1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mình kỹ tính không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tottochan81, 08/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. midori235

    midori235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, vào mí topic trong box nài thấy sợ quá ạ! Theo thiển ý của bản thân, em thấy box này tụ họp nhiều người có sở thích đánh giá người khác nhất, và cũng nhiều người mạnh mồm nhất (haha, mình cũng mạnh mồm đánh giá ng khác lây rồi này)
    Em thấy chủ topic băn khoăn thế cũng chả có gì sai, tất cả là do cảm tính thôi mà. Nếu đã không thích rồi thì thôi, cố làm gì, làm bạn thì cũng phải có cảm tình với nhau cái đã chứ, chứ chả nhẽ cứ ko thích/ko có cảm tình/ko yêu nổi thì chuyển qua làm bạn à? Thế xem ra hạ thấp Bạn của mình quá nhể?!
    Còn mấy cái tiêu chuẩn, em nghĩ cũng chỉ là đặt ra vậy thôi, chứ một khi có cảm tình rồi thì thiếu tiêu chuẩn mấy cũng nhào vô, mà đã ko có cảm tình thì có thừa tiêu chuẩn cũng chả để làm gì. Chuyện tình cảm là cứ phải có cảm tình thôi ^^
    Chúc chủ topic sớm tìm đc ng gây đc cảm tình và có cảm tình với chủ topic ná!
  2. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Trừ khi anh chàng S kia nói quá về ngoại hình của mình với cô bạn đó trước khi gặp mặt, chứ nói thật con gái mà cư xử thế này thì vô học và vô duyên quá
  3. usagi87

    usagi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chị chả kỹ tính gì đâu. Đối với những người không biết nhau từ trước mà quen do giới thiệu thì ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Thế mà ông đấy lại để lại cho chị 1 cái ấn tượng như thế thì có cảm tình làm sao được, . Ngày trước tự nhiên em cũng được giới thiệu cho 1 anh (bạn em tự giới thiệu, không nói trước với em). Thì nhắn tin chat chit, rồi cũng gặp. Anh này cũng cao, hình thức cũng được nhưng hôm đấy hình như đi uống rượu ở đâu về rồi mới đến gặp em nên nói chuyện nồng nặc mùi rượu. Mất cảm tình. Lần sau lảng luôn.
  4. woaini2007

    woaini2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bạn chủ top nếu mình nói sai, nhưng theo như 1 câu nói mà mình đọc được ở đâu đó là "hãy cho tôi biết bạn bạn là ai, tôi sẽ nói bạn là người ntn". mình thấy bạn của bạn đúng như bạn j ở trên nói: vô học và vô duyên. con gái mà cư xử như thế thì người "tội tội" ko phải là anh chàng ấy, chắc hẳn a ấy rất may mắn khi ko vớ phải 1 người như bạn của bạn
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Bị ném đá o ít nên lôi cô bạn ra làm dẫn chứng ngụ ý: Thấy chưa, có đứa còn VÔ DUYÊN, KỸ TÍNH hơn em ấy chứ.
    ÔI BÈ NÀO PHƯỜNG Ý rùi.
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    HIx,bó tay luôn với bạn chị đấy.Đây ko phải là thái độ thẳng thắn mà đây là 1 thái độ cực kì bất lịch sự,và cực kì vô duyên.Em ko thể nghĩ ở tuổi này lại có thể có cách ăn nói và từ chối như thế được.Người ta mới gặp mình,mình ko thix cũng cần có cách từ chối cho LỊCH SỰ và CÓ VĂN HOÁ,chứ ko phải kiểu bộp cho vào mặt với thái độ khinh khỉnh và coi thường người ta nthế được.
    Trừ khi người ta cứ nhèo nhẽo theo mình nói mãi ko được hay ntn đó thì mới cần bày tỏ rõ ràng nhưng vẫn cần lịch sự,chứ ko với cách xử sự ntnày.Em nói thật,nếu là tư cách ngưòi bạn,thì em sẽ nói cho người bạn nói câu này 1 trận chứ ko phải là hùa theo hay là thán phục đâu.Anh kia là hiền đấy chứ phải người khác thì bạn chị ko đơn jản là cứ nói là xong đâu ah!.
  7. minhngoctn

    minhngoctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Huhu, cảm thương, nếu là tớ tớ cũng nghỉ thôi. hình thức k fai là tất cả nhưng cũng quan trọng lắm chứ, bạn đã k thiện cảm về hình thức rồi, giả dụ có yêu thì cũng k muốn dẫn đi đâu, xấu hổ lắm. Mới cả tớ k thiện cảm với dân công trình cho lắm
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi thấy bạn rất bình thường, thông qua chuyện bạn kể. ĐÚNG là khi 1 ng đã không tạo đc cảm tình tốt nơi bạn, thì dù lý do là gì, do họ, do bạn, do hoàn cảnh gặp mặt, etc., rất khó để phát triển thêm cái gì. Bạn bè còn đỡ, còn người kia cứ nhăm nhe tính chuyện tình cảm nam-nữ thì tất nhiên làm sự việc trở nên gượng gạo.
    Chuyện mùi hôi: Vẫn biết mỗi ng có một mùi, có khi chính bản thân mình cũng chả thơm gì mà không tự nhận ra, nhưng mà có những người hôi...quá. Thông thường, là đàn ông (mà phụ nữ cũng chỉ bớt hơn đc tí ti), lỡ rủi hôm nào vận động cơ thể hơi nhiều (VD tự nhiên có việc nên chạy lên chạy xuống 3 tầng lầu của cty đến mười mấy lượt) thì dĩ nhiên là người nặng mùi. Nhưng mùi mồ hôi kiểu đó chỉ khó chịu ít: có những người ta quen biết mà thỉnh thoảng có hôm mới bị vậy, còn bình thường thì họ vẫn giữ cơ thể không có mùi. Còn có loại mùi hôi do ở dơ: cái này thì gây khó chịu nhiều.
    Ngày cơm gạo còn không kiếm ra, ai cũng nhếch nhác, tất tần tật cuộc sống có mùi hôi, thì chẳng ai dám trách nhiều. Nay thời đại đã khác, không ai cầu nước hoa thật ***y thu hút, nhưng giữ cho cơ thể không thải ra mùi quá phản cảm cũng là phép lịch sự xã giao. Cái này tùy vào giáo dục gia đình và môi trường. Có người quen sống trong môi trường nhếch nhác thì sẽ cho là bạn chủ topic ưa vạch lá tìm sâu, chứ mùi hôi thì tẩy được, chỉ rượu-cờ-gái mới là khuyết điểm.
    Tôi nghĩ khác: Ng xưa có câu Môn đăng hộ đối. Tôi hiểu nghĩa câu này theo hướng thoáng nhất: Nên lập gia đình, hoặc quen biết bạn bè với những người có cùng môi trường sống, quan niệm sống của mình.
    Từ mùi hôi cơ thể của một người, sẽ là rất ấu trĩ để kết luận ng kia là ng xấu, tồi tệ (tức là bản tính), nhưng mà hoàn toàn có thể kết luận: Người này có phù hợp với ta hay không.
    Bạn chủ topic viết topic hỏi là bạn ấy có không vì mấy lý do, trong đó có 3 lý do sau:
    - bạn ấy nhận xét về mùi của anh kia,
    - bạn ấy khó chịu vì số cell bị cho ng khác mà không hỏi ý bạn ấy trước, và
    - bạn ấy chú ý những cử chỉ, hành động như bên dưới:
    Cá nhân tôi, cũng như bạn:
    - để ý, săm soi chuyện tóc tai, quần áo, bề ngoài của ng khác (dù là nhận xét thì tôi chỉ ghim trong bụng)
    - yêu cầu bạn bè tôi không phun số cell của tôi lung tung, cần refer tôi đến ai thì cũng xin phép tôi một tiếng trước, kể cả người lớn (vai cha mẹ, thầy cô) cũng không có quyền phun số cell tôi linh tinh
    - để ý những chi tiết nhỏ khi tiếp xúc với ng khác.
    Không thể xem là tôi đúng khi săm soi như vậy, hoặc người khác đúng khi cho qua mọi tiểu tiết, chỉ có thể nhận xét là: Tôi sẽ không thấy thoải mái khi quen biết hay làm bạn với một kẻ thiếu lịch sự đến độ forward số cell tôi đi mà không xin phép tôi hoặc suốt ngày bốc mùi và điều ngược lại cũng đúng: Một người có kiểu bất lịch sự thế kia hoặc suốt ngày bốc mùi thì cũng không thoải mái khi quen biết tôi.
    Tôi thấy bạn không có gì phải lo lắng cả: Bạn kỹ tính hơn một số người, bạn ít kỹ tính hơn một số người khác. Bạn phải tự tìm ra những người phù hợp để làm bạn hay để tìm hiểu. Chỉ vậy thôi.
    Mỗi người chúng ta đều khác nhau, và khác không có nghĩa là chúng ta đúng, ng khác sai mà chỉ đơn thuần là khác. Chúng ta không ÉP người khác sống theo chuẩn mực của mình (chúng ta đơn giản là không thân thiết, giao hảo gì với họ), ngược lại, cũng không ai có quyền đòi hỏi bạn sống ít kỹ tính hơn hay kỹ tính hơn.
    Mức độ kỹ tính nhiều hay ít của bạn có được là do ảnh hưởng của môi trường (gia đình, bạn bè, công việc, etc.). Có người sống trong một môi trường mà việc forward số cell phải được chủ số cell đồng ý, nên họ xem hành động fwd số đi lung tung là thiếu lịch sự. Có người lại thấy chuyện đó không có gì đáng phải làm ầm ĩ cả. Có người cho là rượu-bạc-gái mới là khuyết điểm to, còn mùi hôi thì ?oyêu là chăm tắm ngay ấy mà?, còn có người thì lại thấy dù đang có người yêu hay không thì lúc nào cũng phải giữ cơ thể ít có mùi đến mức tối đa cho-nó-lịch-sự.
    Bạn chọn lựa cho mình những chuẩn mực trong cuộc sống, và bạn dùng những chuẩn mực đó để gạn lọc các đối tượng quen biết. Mỗi người chúng ta đều có một bộ tiêu chuẩn khác nhau.
    Tôi cũng rất ghê những người suốt ngày bốc mùi và khó chịu với những người không học đc các chuẩn mực khi sử dụng điện thoại hay internet. Tôi từ chối giao thiệp với họ. Và cũng chỉ từ chối giao thiệp quen biết thắt chặt tình thân với sự nhận thức rằng lý do là do tôi không ưa họ, chứ không phải là do họ xấu tính hay tồi tệ gì. Khi họ sống trong một môi trường mà mọi ng xem nhẹ những chuẩn mực đó, thì họ suy nghĩ giống mọi người xung quanh họ cũng là hiển nhiên, không là ?olỗi? của họ! (?oLỗi? trong ngoặc kép, vì tôi không tìm được từ thật sự thích hợp.)
    *****​
    Bài này tôi viết dài (dòng), vì thấy có nhiều người trong cuộc sống cứ hay tức giận và nhất là cảm thấy bị XÚC PHẠM khi bị một con người khác từ chối, mà không hiểu rằng sự từ chối là một phần tất yếu của cuộc sống. Và bị từ chối không có nghĩa là NHÂN CÁCH mình có vấn đề (để mà mình phải giãy nãy lên mà lẵng nhẵng bám theo đòi người kia phải ?ochấp nhận? mình) mà chỉ đơn giản là người kia có một bộ tiêu chuẩn của họ và filter mình do mình không đạt chuẩn của họ, chứ họ không bỉ bai gì tư cách của mình hết.
    Khi không nhận thức đúng đắn vấn đề, sự tự ái khi cảm thấy bị từ chối (Mình tốt thế này mà nó nói mình hôi! Mình giỏi thế này mà nó nói mình bất lịch sự! Mình thông thái thế này mà nó không thích nghe mình nói chuyện!, etc) sẽ dẫn một số người đến độ cực đoan: sự tự tôn (Mình phải làm cho nó sáng mắt ra là mình là người tốt / giỏi / thông thái / ect.!) mà quên đi thực tế này: mùi hôi, sự bất lịch sự, độ thu hút khi nói chuyện và sự tốt đẹp về nhân cách, sự giỏi chuyên môn và sự thông thái chẳng có gì ăn nhập cả. Einstein mà lỡ không tắm thì vẫn hôi như thường!

  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Rất dài và cũng rất hay !
    Cám ơn bạn. Mình thích bài này của bạn.
    Phân tích rất sắc sảo. Cách nhìn nhận cuộc sống cũng rất thoáng và khách quan.
    Những điều bạn nói không phải là mình không biết. Chẳng qua lấy cớ lên đây chuyện trò cho vui tí thoai.
    Tò mò tí nhá: Bạn mất bao lâu để type xong bài này và ở ngoài đời bạn có nói nhiều không
  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    - Mợ ấy mất khoảng 5 phút để type xong đoạn dài dài đấy vì đấy cũng là tâm sự gái ế ấp ủ bấy lâu trong lòng mợ ấy rồi
    - Ngoài đời mợ ấy nói ít, tay chân ra hiệu nhiều
    Chú ý, đoạn trên là đùa nhá
    - Về cá nhân tớ, tớ thấy bạn bình thường, không quá kỹ tính hay xét nét, thậm chí còn rất quý bạn nữa.
    - Một điều rất bình thường là KHÔNG CHỊU NỔI MÙI ( HÔI ) của anh chàng, thì làm gì có chuyện đi xa hơn được nữa? Chẳng qua là bạn chơi trên này đã lâu, lại hay than vãn (ở các box khác) là mình đang ế nên mới có nhiều người vào ném đá thôi . Mà đẻ năm 81 sao mà đã lo ế nhỉ?

Chia sẻ trang này