1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải mình yêu rồi không nhỉ???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi blueflame, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blueflame

    blueflame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    có phải mình yêu rồi không nhỉ???

    em đụng nàng trong sân ga, em đanh bài chờ tàu còn nàng thì ngồi sát sau em hic... cùng với ông bà và một ông bác cấp tá... không ho he được rì hết...( thôi được còn 30 tiếng trên tàu để hành động)
    đêm đầu tiên: đối diên nàng và... bị nàng tờ ia ( nhìn gì mà lắm thía ko bít, thấy đầu trọc đệp trai là cứ tờ ia thôi) thôi kịa lạnh quá ngủ ko được nên ko để ý chứ ko thì....... như đêm thứ hai
    ồ!!! ko thể tin nổi nàng đẹp quá trời ông thổ địa... mắt to khuôn mặt chữ điền, miệng , mắt môi hic ôi chao ( mét em là một dòng kinh, bè anh bị úp trong lòng mét em) "giá mà bà em ngủ suốt nhỉ, giá mà ông bác bị đau bụng 30 giờ tàu chạy nhỉ , còn ông em thấy anh là thần bài nên chết đứ đừ rồi" ......... ơ soát vé -" 10 tuổi ư? cháu thế này mà bảo 10 tuổi . tôi soát vé nên cứ để thế này nhé, lát nữa thanh tra.....'''''''' ( hic trời là trên hay dưới), em choang sắc! nói thía thôi chứ nàng nhẹ cũng cấp ba rồi... đoán vậy.
    16- trăng tròn , bên ngoài trời đẹp thía ko bít, nhưng nàng còn đẹp hơn. ngồi tia liên tục thì thấy ông thiếu tá -bác nàng ngó mình . (ngắm một tí thôi mà cũng soi ) . AH có cái kính tàu, tờ ia mệt nghỉ,ko sợ... ông thiếu tá( chả là em ngồi đối diện nàng cách một hàng ghế). trong kính hoi mờ nhưng vẫn xinh chán. thì ra cũng vẫn liếc mình mấy cái!!!>> hớ hớ sướng ghê
    cái gì thía này.. bị phát hiện rồi nàng đang nhìn vao kính tàu.. phaỉ quay đi (nhưng phải cười tim hỏi một cái) ý ỳ làm dáng kìa, con gái có khác.... ơ! đứng dậy đi đâu thía nhỉ. 5 phút, nang có bị làm sao ở chỗ " đầu toa" ko nhỉ... hay là.... đúng rồi cơ hội.... nàng bật đèn xanh ... vào ga ..ới! lão bà bà nhìn mình thấy ghê... án binh cái đã. nường vào, mặt hồng hồng ( càng xinh) cái rèm chết tiệt che mất ... ơ kìa nường kéo cái rèm ra.. á à chết rùi... 11:00 ... 12:00... 1:00...nghía cái gì ngoài cửa sổ thía nhỉ. cả toa ngủ hết, chỉ còn ta,nường và cái con bé con khó ngủ dãy kế bên , nó mà ko ngủ thì má nó dậy. má nó dậy thì ba nó dậy,.. cứ thế thì cả toa dậy( nhất là cái ông thiếu tá kia) ... mình ra đầu toa, quay vào đã thấy nường ra đúng chỗ mình .... dỗ cái con bé khó ngủ.... rõ là giả vờ
    -" mười tuổi chưa ngủ à" hic mình làm nường sợ à. ui! nhìn mình kìa. đôi mắt muốn nhốt người ta -"kệ 10 tuổi" ( rõ là thức cho người ta nghía rồi) . nường đi xuống cuối toa chờ mình ngồi rồi mới lượn vào
    -"ngủ ngoan nào em....." sao hôm nay mình dỗ trẻ ngọt thía nhỉ?
    có điểm rồi... bây giờ mà bước sang bên ấy thì có trời cản( ngủ hết rồi còn đâu cả) còn chờ gì nữa chân ơi... nhưng mà có cần thiết ko nhỉ, mình vừa mới yêu à, yêu mãnh liệt kiểu sét đánh chứ? sẽ làm quen chứ, sẽ tiếp tục chứ( cô nàng cũng phải 17, 18 chứ ko ít) . nhất quyết là ko....
    Ra khỏi ga.. trong vòng tay chào đón của người thân.... cách đó 10 mét... liếc qua... vẫy tay chào... hình như một nụ cười khẽ quay đi.................

    Được blueflame sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 15/08/2003
  2. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    hê hê thèng này kém quá.Không biết tận dụng mọi cơ hội gì cả, đến bây giờ ngồi mà nhớ mà tiếc

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  3. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, tưởng bở rồi chàng trai ơi. Yêu đương gì mà nhanh thế, tiếng sét ái tình cũng phải chờ có đường dây điện đi qua, nếu không thì cũng phải có mỏ sắt ở dưới đất.
    Thế này mà đi vào vũ trường thì chắc là một tháng sau không ngủ được mất.
    Tỉnh lại đi chàng trai

    Nhân tài là nguyên khí quốc gia
  4. phamngocnam

    phamngocnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Dạo này công an đuổi ghê quá lên mấy chị gái bán... hay dạt về ga để làm nai già lắm đó. Mọi người để ý nhé.
  5. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ac..a.c...................lại đến chết mất thôi , vào diễn đàn thấy cái nick to oach ............đồ dở hơi , lại là một trong một tỉ mối tình sét đánh đây ...........hichic...........không thể quản lí nổi , hư wa'' đi mất thôi , kưng oiiiiiiiiiiii, đã nói là cấm sớ rớ gì rồi mà , chỉ có một tình yêu duy nhất ở HP thui , nhớ chưa ............ac...ac............thía này thì chết mất thui , sét đánh .hehhe, mà sao trúng sét nhìu thía ?
    tình em quá lớn với những đam mê, làm nên oan trái
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hự hự... Nhảy vô câu pài một phát.
    Không hiểu đây có phải là một câu chuyện kể về bản thân không nhỉ. Nếu thế thì là câu hỏi yêu cầu tư vấn hay là chỉ muốn nói ra cho tình cảm của mình được thoát đi ?
    Thật là vui khi thấy một người đồng tâm trạng. Ngoclong80 tôi cũng đang bị một mối tình sét đánh ... qua đầu ngón tay trỏ đây. Rõ khổ, "tôi buồn mà chẳng hiểu vì sao tôi buồn mà".
    Mà tui cũng kể cho biết nhé, ngoclong80 tôi bị sét ...cũ oánh mới sợ chứ, không phải là sét mới. Biết thế ngày xưa sau khi bị sét đánh lần đầu, mình kiếm ngay một thanh sắt thật là to , dán ngay vào mặt, vào chân, vào tay...tiện thể vào tim luôn để cho đỡ bị ...giật. Giờ bị giật xong là ...bao nhiêu hồng cầu bị chêt, lúc nào cũng thấy uể oải, mệt mỏi ... ăn không ngon, ngủ cũng không yên... Ha ha ha.
    .....
    Được chưa nhỉ. Như này vẫn gọi là câu bài. Thôi thì lời cuối, chia sẻ cùng với ông bạn một nỗi ...lòng vậy. (Xém chút nữa thì viết thành một ...cỗ lòng mất rồi ... hì hì.)
    Ngoclong80
  7. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ mình cũng bị sét đánh trúng rồi, đang ngồi tự dưng có một cô nàng xinh tươi đi vào khiến mình không thể nào mà chat với thằng bạn nữa, phải tìm cách thôi..

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  8. blueflame

    blueflame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    các bác hơi bị nhầm nhọt sang trồng trọt rồi đấy nhé.... trước tới giờ các bác bị điện cao thế giật mà cứ tưởng là sét đánh, sét "t" đánh nó tê tê như con dê chứ ko đùng đùng như mấy thằng khùng....
    riêng bác oạlong80 nếu chết lại cái ình cũ xưa ấy thì một là " anh sẽ cưa lại em.... nhưng anh ko chắc là em đổ" hai là
    thất tình tư tử trên cây mận
    cây mận lung lay rớt cái ầm
    người ta chỉ cần có cái gì đáp lại là đủ động lực để cưa em khác thôi chứ cần gì phải hạ độc thủ ngay, thía cho nên em mới triệt hạ hai mục tiêu thành công rồi đây này
    bâng khuâng giữa hai dòng nước
    chọn từng dòng, hay một lúc hai sông
  9. blueflame

    blueflame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trong mỗi con tim đều có một ngọn nến, một ngọn nến thật nhỏ, cháy mãi nhưng ko bao giờ bùng lên. Bạn có tôi có, và nó là một điều bí mật.... Đã 10 năm kể từ khi tôi thắp nên ngọn nến nhỏ trong tim, có lúc tôi lãng quên nó, nhưng nó vẫn tồn tại, vẫn nhẹ nhàng ... đến hôm qua thì tôi nhận ra rằng con tim mình vẫn được ngọn lửa nhỏ nhoi thầm lặng kia sưởi ấm,
    gặp lại cô ấy, cả hai đi chơi... hết một ngày nói chuyện trên trời dưới đất... chia tay ... im lặng.... nhưng cả hai cũng đủ hiểu... đã 10 năm
    và cuộc sống lại tiếp diễn, tôi ko quên có một ngọn nến cháy trong tim nhỏ thôi nhưng cháy mãi

Chia sẻ trang này