1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải mọi thứ đến quá nhanh ko anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuhoang_xalo, 24/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuhoang_xalo

    nuhoang_xalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    có phải mọi thứ đến quá nhanh ko anh

    em đã ko hiểu được mình nữa có lẽ mọi thứ đã đến quá nhanh
    em có yêu anh ko nhỉ hay em ngộ nhận và anh thì sao
    em có nên tin vào những gì đang xảy ra ko anh
    em vui khi có anh ở cạnh em nhưng lại lo sợ mọi thứ đến nhanh sẽ qua nhanh
    em sợ mất anh , sợ một lần nữa đánh mất tình yêu em đang có
    sợ mất lòng tin trong tình yêu em dành cho anh
    em phải làm sao để có thể hiểu anh và tin anh cũng như chính bản thân em đay

    hoc,hoc nua hoc mai
  2. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, anh tin rằng người em yêu là một người tốt. Cái gì đã diễn ra một cách tự nhiên thì không có gì là nhanh hay chậm cả, nhưng mức độ tình cảm mà tiến nhanh hơn vấn đề hiểu nhau thì cũng phải xem xét đấy em ạ. Nếu đã một lòng muốn mang lại niềm vui cho nhau thì ấn tượng về nhau sẽ không phai mờ, tình cảm chân thành sẽ là cái tồn tại mãi mãi, không phải là cái đến nhanh, rồi qua nhanh. Nếu em thực sự yêu người đó thì hãy cố gắng mang lại cho người đó niềm vui, nếu người đó thực sự yêu em thì nhất định sẽ dành cho em nhiều điều bất ngờ. Mà một khi đã yêu nhau thì điều đó cũng là tất nhiên thôi, chẳng cần ai xui khiến cả.

Chia sẻ trang này