1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mối tình đầu luôn luôn gian dở?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuancuong1507, 19/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuancuong1507

    tuancuong1507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Có phải mối tình đầu luôn luôn gian dở?

    Người ta thường ví mối tình đầu như là một cuộc "thí nghiệm trong tình cảm" vì ít khi mà nó thành công. Đó cũng chính là nơi để những người mới biết yêu học thêm kinh nghiệm cả trong cuộc sống cũng như trong tình cảm trai gái. Điều này không biết có đúng không mà sao tôi thấy cứ 10 mối tình đầu thì khoảng 9 không đi đến đích!
  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    he he
    sai rồi ko phải vậy đâu
    ko phải 10 mối thì 9 mối ko đến đích đâu mà là 100 thì 99 là chia tay
    tình đầu là tình sầu
  3. tuancuong1507

    tuancuong1507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì vẫn còn một trường hợp đặc biệt trong 100 đó phải không? Có phải vì không thành công mà mọi người không muốn yêu?
  4. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 2 người Dì họ hàng cũng khá xa rồi, chỉ có 1 tình yêu duy nhất ở thời SV sau ra trường cưới luôn, Các bà Dì tôi ở đây là các con Gà bị các tay Cáo già săn.
  5. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu thương gắn với tuổi học trò.
    Hic, tự dưng nhớ tới nhạc sỹ Thanh Sơn với bài "Nỗi buồn hoa phượng"
    ... Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn...
    Mà tuổi học trò thì ăn chưa no, lo chưa nghĩ tới... thích nhau theo cảm tính, sau này lớn lên mỗi người lo dần chiện sự nghiệp cho riêng mình rồi cái gọi là tình cảm cảm tính đó nhạt dần. Thế thôi.
  6. tuancuong1507

    tuancuong1507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tiên sinh đa tình nói nghe hay quá! Chắc tiên sinh là một người từng trải trong vấn đề này rồi?
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    tình đầu gian dở nghĩa là vừa "gian" mà lại vừa "dở" ạ ??? Gian thì cũng có mà ít ít thôi, còn dở thì nhiều lắm (tại còn ngơ ngáo chưa bít jè).
    PS: còn nếu chính xác sách vở hay viết thì là "dang dở" ạ !
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa có cái mối tình đầu nào cả. 30 tuổi yêu lần đầu, 32 tuổi thì thất tình, 40 tuổi yêu lần thứ 2, 45 tuổi có chồng, 46 tuổi xin con nuôi. Xong đời mình rồi.
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Còn xét trên quan niệm thế nào là tình đầu nữa chứ. Trên danh nghĩa thì tớ chẳng có mối tình nào cả nhưng tim tớ nát bét, thế mới đau
  10. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang là tình đầu. Sắp dang dở...

Chia sẻ trang này