1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mối tình đầu luôn luôn gian dở?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuancuong1507, 19/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm " đầy quần "
    nói chính xác quá
    nhưng chỉ gần đúng chuyện của em ,người ta thường nói , bằng tuổi nhau thì bao giờ con gái cũng già dặn hơn con trai, bọn em bằng tuổi nhau nhưng em ăn đã no , lo đã tới đích , không hề thích em ý theo cảm tính , thế mà vẫn tan đàn xẻ nghé , vì 1 thằng teen boy khác ăn chưa no , lo chưa tới như bác đang nói
    thế mới đau em
    100 first love , thì đến 99,5 đứt gánh giữa đường , còn 0,5 còn lại chỉ là yêu theo kiểu chịu đựng nhau cho qua ngày
    Gút lắc cho ai đang là first love , kéo dài hạnh phúc chừng nào hay chừng ấy mọi người ạ .
  2. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nó dành nhiều thoài gian cho bạn gái hơn bạn. Chỉ dám phỏng đoán. Nhưng thành thật chia buồn nhé.
    Mình cũng đang cố gạt bỏ cái tôi để giữ mối tình đầu đây.
  3. metal_melody

    metal_melody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với dòng vàng vàng, Hik, sao tình đầu bao giờ cũng vậy nhỉ ? nhưng mình sẽ làm cho 0,5 ===> 1 . Hope so
  4. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Với M không phải tình đầu, nhưng với BF thì lại là tình đầu, chúng em sắp kết thúc...bằng đám cưới, hihi.
  5. vovigiaochu

    vovigiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    tình đầu em đẹp lắm nhưng kết thúc chẳng có hậu đến giờ , nó vẫn làm tim em đau lắm, người ấy đã để lại trong em 1 hình bóng thật khó phai mờ.
    thật là đau , sau này khi tóc đã trắng thì chắc trong lòng ai đó vẫn nhớ đến cái ngày còn cắp sách d0ến trường với hình bóng ai đó nhỉ?
  6. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    101 mối tình đầu của mình... h chẳng biết các a ấy ra sao?
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ^^ bố mẹ bé là mối tình đầu của nhau đấy iu bố mẹ lắm cơ
  8. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu là tình sầu
  9. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Sỡ dĩ tình đầu hay dang dở là tại vì người trong cuộc cứ mãi tư tưởng "tình đầu là tình hay dang dở".
    Tui thì cóc tin câu này. Tui nghĩ lý do dang dở là tại vì 1 trong 2 (hay cả 2 người) bắt gặp 1 mối tình tốt hơn hehe. Điều này không những đúng đối với tình đầu mà còn đúng đối với mối tình thứ N.
    => Dù tình nào đi nữa, phải là yêu nhau thật lòng, sắn sàng vượt qua sóng gió (nếu có) mới ko dang dở.
  10. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    một cuộc đời .
    một người con gái
    một mối tình
    một ....giang dở
    ................................................

Chia sẻ trang này