1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mối tình đầu luôn luôn gian dở?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuancuong1507, 19/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    em sắp có tình thứ 2.Có lẽ tình đầu dang dở vì lúc đó 2 ngwòi là gà,chưa biết cách xử lí mọi chuyện.Sau này thành cáo hết cả roài.
  2. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    ...Tình yêu chân thật không phải là vật chất hay xoay quanh sự lãng mạn mà đó là sự chấp nhận những gì đang có, đã có, sẽ có và sẽ không bao giờ có và tất cả chúng ta ai ...cũng cần một tình yêu như thế trong đời..
  3. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    tình đầu dang dở --> dễ ngoại tình sau này
  4. visaotoidien

    visaotoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng nghe bài hát Tình đầu - tình cuối này mà mãi không thấy chán
    Đêm lắng sâu cho hồn rơi vỡ từng cơn mưa
    Tình yêu đó phải chăng người
    từ đêm nay sao bơ vơ lạ đời
    Ta thoáng nghe như vài cơn lốc về đêm nay
    Một niềmmơ, một trời mơ
    Hẹn người đến cho ta tình cuối mùa
    Ta đã trao cho người yêu quá một đêm yêu
    Rồi từ đó tình yêu đầu thành muôn thâu muôn thâu quen đợi chờ
    Bao ước mơ cho dù như đá mờ xanh rêu
    Nhạc tình yêu gọi người yêu
    Đàn héo hắt ru ta mòn giấc chiều
    Ơi người yêu hỡi người yêu hỡi
    Tắt hương cho đêm si mê
    Tình đầu của ta và tình cuối của người
    Ta yêu cuộc ngang trái
    Ta thương đời về chiều
    Ta thương ta, ta thương ta ngày mai
    Em đến đây cho đời ta bớt dài cơn đau
    Đừng đi mãi, đừng phụ người
    Đừng quên ta , xa ta không trọn lời
    Ta ước mơ sao tình yêu cuối còn trong em
    Một ngày mai, và ngày mai
    Tình đau mãi ru ta trọn giấc dài
    Người yêu hỡi nhớ chăng em?

Chia sẻ trang này