1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải một cái nhìn phiến diện?

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi rockmantocdai, 19/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Có phải một cái nhìn phiến diện?

    Hi there!
    Hình như đây không phải là lần đầu tiên tôi vào Box này! Let me introduce myself: I'm rockmantocdai/b] and I come from Cẩm Phả, Quảng Ninh. :D
    Hôm nay vào đây ngó nghiêng một chút cho đỡ nhớ nhà, học trên này vui thì vui thật nhưng chẳng ở đâu bằng nhà mình... hình như hơi bị lan man, thôi vào vấn đề chính! Mục đích của tôi là nói về những suy nghĩ ( có thể là phiến diện) của mình về một số nhóm người đang sinh sống tại QN hoặc tạm xa QN để tìm cho mình một tương lai.
    Tôi đã có dịp tiếp xúc với một số người đến từ Đông Triều, hic mẹ ơi sao mà toàn bọn củ chuối, chuối nguyên cả buồng. Nói thật ,con gái Đông Triều (Mạo Khê, Uông Bí nói chung ) xinh thì xinh thật, mà có thể là dịu dàng thuỳ mị đấy nhưng sao mà dễ tán thế? Dễ yêu mà cũng dễ chán. Không những con gái mà cả con trai cũng thế! Chưa kể những trường THCN và CĐ ở đó thì mẹ ơi là tệ nạn. Con gái trong KTX thì dẫn bạn trai về phòng ngủ tự nhiên như không có ai ở xung quanh, hic! Nghe đứa bạn đi học về kể mà tôi thấy ớn!
    Tiếp đến, trên này tôi thấy chúng nó vẫn bảo dân QN nhà mình vừa lắm tiền vừa đú, mà là đú bẩn. Hình như cũng đúng! So với dân Hải Phòng, thì dân QN nhà ta không bằng họ về nhiều mặt, nhưng khoản đốt tiền của bố mẹ thì nhất.
    Còn con gái Cẩm Phả và Hạ Long thì ăn chơi hay nói cách khác là đú, và cũng dễ tán! Tôi nói thế này chắc là vơ đũa cả nắm nhưng đi đến đâu cũng thấy những người như vậy! Chính tôi tận mắt chứng kiến các nàng học QLKD ngồi đánh bạc với cả lũ con trai, trông mặt thì rõ xinh nhưng phát ngôn thì không ngửi được!
    Hôm nay tạm thời chỉ đến đây! Ai bức xúc xin cứ tự nhien góp ý, chào mọi người!

    Chữ ký không hợp lệ!
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    ở đâu cũng thế thôi, cũng có người tốt kẻ xấu. chuyện gì cũng có hai mặt, cái chính là mình được tiếp xúc với mặt nào, không thể nói dân QN mình như thế hết được, những người đó chỉ là thiểu số trong hàng vạn người tốt của dân QN,
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  3. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Các cô gái Quảng Ninh xinh xắn và dễ tán thì sao. Họ dẫn trai về phòng ngủ thì sao. Đó là phong cách sống của họ.
    Nếu bạn không thích thì đừng chơi. Nhưng nói họ xấu thì chưa đúng và hoàn toàn là ý chủ quan của bạn.

    Thế nào là tốt, thế nào là xấu, Người khác không sống giống như bạn thì bạn cho là xấu à.
    Đã bảo là lớp trẻ bây giờ suy nghĩ nông cạn lắm. Nhìn vấn đề lúc nào cũng một chiều,
    Tớ thích phong cách của các cô gái đó, tiện thể giới thiệu cho tớ vài cô. Sống tự do thoải mái như thế mới gọi là hưởng thụ tuổi trẻ. Tuy nhiên lưu ý vấn đề Aids và ma tuý.
    Còn đâu thì ok hết.Miễn sống sao cho vui vẻ là được.
    Xin đừng coi những người con gái đó là thế này thế nọ.
    Mỗi người có một quan niệm sống. Miễn sao cái phần Người vẫn còn trong con người họ.
    Thứ nhất về vấn đề ********:
    Họ quá dễ dãi trong chuyện này. Tôi không cho đấy là xấu.
    Vì đó là cái lạc thú ở đời. Tuy nhiên cần quan tâm đến an toàn ******** . Và các cô gái đã dễ dàng trong chuyện này thì cũng đừng hối hận sau này. Dám làm dám chịu
    Thứ hai về vấn đề đánh bạc nói bậy:
    cái này thì đúng là chán rồi. Tôi không thể bào chữa được.
    Đạp cho mấy con bé đấy một phát. To^? Sư BÔ' nhà chúng nó. Chúng nó thiếu mỗi đường vén váy lên mà che mặt

    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.
  4. doanhongchinh

    doanhongchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    VIETHUY80 thoáng quá đấy! Mỗi người đều có tự do riêng nhưng cũng xin nhắc lại 1 điều: ở đâu cũng đều có tôn ti trật tự ở đó.Ko nói chuyện quan hệ TD ở đây, đứa nào thích sướng thì kệ nó, nhưng KTX là nơi nghỉ ngơi của sinh viên-những người có tri thức-> xin đừng làm ô oế nơi đó là được.
    Còn chuyện ăn chơi mà dân Qn bị nhiều tai tiếng thì không phải là nói sai đâu: đó là rất nhiều dân QN như thế đó, chẳng qua ông chưa gặp mà thôi...Cũng may là có nhiều người vẫn có phẩm chất để tự hào là dân Qn.tui ko quan tâm đến chuyên cưa gái QN dễ nhưng chắc mấy em đó thuộc dạng đua đòi kia rồi.Đầy em khó tán bỏ xừ: cứ thử nhìn lại bên HLC mà xem: mấy em "phó cho chủ tịch" đó mấy "anh hai dê" cưa mãi có đổ đâu....
    Hãy tự hào là người Quảng ninh và cố giữ gìn phẩm chất dân Quảng ninh
  5. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    COn gái hay dân Quảng Ninh nói chung ai cũng có những điểm đáng bàn nhưng cũng đừng nên nhìn fiến diện như thế ! nếu bạn không có lòng tin như thế thì ....thật đág thất vọng đấy !
    bây giờ tình trạng đú trong sinh viên đâu fải chỉ có dân QUảng ninh . bạn nói thế làm tôi cảm thấy mình mang tiếng nhiều quá ! bạn có biết ở trường tôi nói dân Quảng ninh là nói đến những người rất giỏi và tài không ?
    Con gái xinh ở đâu mà chẳng có ! và đừng quy đồng chúng tôi với những người mà theo tôi là số ít mà bạn gặp .những người con gái như tôi đọc những dòng này thấy rất bị xúc fạm . có nhiều người con gái dễ dãi nhưng có những người con gái hành động chỉ vì họ yêu quá mù quáng và chính những người con trai đã làm họ biến chất ! đừng đổ hết lỗi lầm cho con gái !
    Tôi tự hào nói mình là dân Quảng Ninh .Mỗi khi tôi nhận mình như vậy những bạn bè hoặc những người chưa quen biết tôi đều khen dân Quảng Ninh . và tôi thấy những lời khen nhiều hơn chê bạn ạ !

Chia sẻ trang này