1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mùa Thu là mùa buồn nhất?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tasuwka, 08/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mùa bình yên gợi cho ta những kỷ niệm xưa.
    Tôi rất cũng như bạn, cũng như mọi người đều chứa đựng nhiều kỷ niệm vui buồn về một thời đã qua. Để rồi mội độ thu về bớt chút thời gian lang thang dạo phố ngắn nhìn mặt hồ yên bình phẳng lặng, tạt vào một quán cà phê ngồi ngắm dòng người đi lại cảm nhận cuộc sống muôn mầu muôn vẻ...
  2. February19

    February19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu có một chút dịu dàng, bình yên. Nắng nhẹ, gió nhẹ, chỉ có hương hoa sữa nồng nàn. Lòng người buồn nên thu buồn.
  3. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã giờ đi giữa màn tuyết trắng xoá trong một đêm đông giá lạnh ... Trong lòng hoàn toàn cô đơn và trống trải giữa một đất nuớc hoàn toàn xa lạ ... Cảm giác đó sẽ mãi tớ ko thể nào quên được , mùa đông đâu tiên sống trên một vùng đất ko phải tổ quốc thân yêu của mình .. Với tớ mùa đông là buồn nhất , bầu không khí thì lạnh giá mọi vật lúc nào cũng chỉ có một mầu sắc ảm đạm .. Hoàn toần không như mùa thu ít ra vẫn còn trông thấy cảnh lá vàng rơi
  4. Fish03

    Fish03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Tôi cũng không rõ mùa thu buồn hay vui nhưng luôn thấy nao lòng khi thu đến . Một chút vấn vương, một chút nhớ nhung, một chút buồn, một chút vui, một chút xao xuyến . Chẳng biết là cảm giác gì nhưng mà da diết lắm . Có chồng có con rồi mà vẫn thấy xốn xang khi thu sang . Có nhiều điều để nhớ quá . Như thế có phải là lãng mạn quá không nhỉ

  5. spip_marsupi

    spip_marsupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Không biết mùa thu có fải là mùa buồn nhất không nữa , Mùa thu mang lại cho tôi cảm giác dễ chịu cũng có một chút gì đó mang mác .........không biết diễn tả thế nào , nhưng yêu nhất mùa thu , thích mùa thu nhất .
  6. violet_flower2808

    violet_flower2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    minh thay mua thu dep tuyet ban ah .Co the mua thu o noi minh song ko dep nhu o Ha Noi , nhung ma no co ca 1 net rat rieng , co nhung cai nang choi chang , va ca nhung tran mua dau mua o thanh pho mang ten Bac............... Co ca nhung hoa diep rung day san ..............
    Nhu the thi co dac biet khong cac ban nhi ???????
  7. redrriver

    redrriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
    Hôm nay nó buồn lắm nó chẳng biết sao cuộc đời bất công đến vậy
  8. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Thu, đẹp và buồn. Thảo nào đứa bạn mình thích đến thế, đến nỗi ngồi lẩm nhẩm: ước gì sau này Tao dc chết vào mùa thu
  9. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Ệu, ông mà cũng mò vào vào đây than thở sao. Dạo này cũng đa tình lãng mạn gớm nhỉ? Sắp thành thi sĩ đến nơi rồi. Hết thu lại sang đông, một mùa đông băng giá có khi buồn hơn đấy ông ạ
    Được lotomo sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 17/09/2004
  10. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Trời đang đẹp kia kìa , nếu nói thích thì tớ thích cả 4 mùa .
    Mùa xuân mát mẻ , hơi lạnh , trời hơi ẩm ẩm , lạnh ngọt như kẹo
    Mùa hè chói chang , nắng vàng biển xanh ,picnic cũng sướng
    Thu về heo may , dịu dàng đến 0 ngờ ,nhìn lên trời ấy , mênh mông, mát hiu hiu , tự dưng thấy mình nhỏ bé
    Đông sang cắt da cắt thịt , có chút nắng vàng , cây cối xơ xác , khẳng khiu , trông đẹp nao lòng .
    Tớ iu mùa thu năm nay , vì mùa thu năm nay tớ đã có anh ,và cũng là lúc tớ 0 còn anh, cho dù 2 người hiện h đang có khoảng lặng rời xa , nhưng tớ vẫn mãi yêu anh

Chia sẻ trang này