1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mùa Thu là mùa buồn nhất?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tasuwka, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    I tried so hard. And got so far. But in the end. It doesn''t even matter. I had to fall. And lose it all. But in the end. It doesn''t even matter.
    Được moon_heart sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 19/09/2004
  2. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    in the end??? Có cần phải làm điều mình không thích vì người khác không? Em khác nhiều quá!
    Em đã đổi thay, chỉ có mùa thu là vẫn thế!
  3. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng đẹp trời ta chợt nhận ra rằng cuộc sống này thật là đẹp biết bao!
  4. oli

    oli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    mùa thu này , đi trên đường hoàng diệu
    cảm thấy cuộc đời thật chán ngán
    chỉ muôn đi đâu , đi thật xa, xa mãi mãi đến nơi ko biết mình là ai, ko ai biết mình
    lúc muốn quên đi tất cả, lúc lại cảm thấy nuối tiếc như đã mất đi cái gì đó của cuộc đời mình.
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra vào mùa thu ..vậy mà nó kô hề dịu dàng và êm dịu như mùa thu..Nhỏ đến lớn,chỉ biết đêm phiền phức đến cho cha mẹ...Nó nóng tính,nó ào ào...Mọi thứ,nó chẳng thừa hưởng từ mùa thu của nó chút xíu nào....Biết iu,nó lại ghét mùa thu..mùa thu ở nơi nó sống cũng đồng nghĩa với mùa mưa..nó ghét những cơn mưa...dai dẳng và âm ỉ..đâm ra ghét lây mùa thu..Nó vẫn vậy..Mùa thu chỉ làm cho nó thêm bùn!
  6. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em đã thay đổi nhiều nhưng em vẫn là em, em ko bao giờ bắt mình làm những điều mà mình ko thích. Đơn giản em cảm thấy mình đang theo đuổi 1 điều quá khó khăn và có thể sẽ chẳng đi đến đâu cả. 1 tương lai mù mịt, có lẽ em sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa, nhưng hiện tại thì chỉ có cảm giác mệt mỏi
  7. mauthoigian

    mauthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chă?ng hiê?u vi? sao nhưng lúc em cufng nhớ vê? Ha? Nội với mu?a thu, với hoa sưfa, hoa?ng lan... Xa HN bao nhiêu năm ma? chưa bao giơ? em quên ca?m giác cu?a nhưfng đêm thu HN.... 3 năm rô?i, hôm qua em mới được vê? lại HN đúng mu?a thu, đúng nhưfng nga?y áp thấp nhiệt đới, trơ?i u ám va? mưa ca? nga?y... đêm khuya xuống đươ?ng thấy lại ca?m giác khi xưa, nhẹ nha?ng va? êm đê?m quá.
    Ngang qua Hoa?ng Diệu rô?i ref sang Phan Đi?nh Phu?ng, con đươ?ng em đi đi vê? vê? suốt 3 năm cấp 3, lang thang trên Ba? Triệu... có lef chă?ng ai hiê?u em nghif gi?, có khi nhi?n em thấy em không bi?nh thươ?ng nưfa đó...
    Em cufng quen anh trong mu?a thu Ha? Nội, mu?a thu với em lúc na?o cufng buô?n man mác, mu?a thu chất chứa trong em nhiê?u ky? niệm, bao năm qua, hi?nh như em chưa bao giơ? quên mu?a thu...
    Sáng nay ti?nh giấc, thấy mi?nh co ro trong chăn, ngơf như mi?nh đang ơ? HN nhưng nhi?n lại thi? ko pha?i căn pho?ng quen thuộc, em lại xa Ha? Nội, xa mu?a thu mất rô?i...
  8. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường,
    lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm
    một mình thương nhớ ai ko gian như hoang vu,
    một tình yêu giá băng yêu đơn phương mình tôi
    Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời,
    nụ cười xinh tuơi sáng như hoa hướng dương.
    Lạnh lùng em bước qua muôn hoa tươi trông theo,
    còn lai anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh.
    Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em
    dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây,
    biết yêu em thương em trong trái tim,
    nhưng không thể nói lên anh yêu em.
    Hãy bước đi và đừng nghĩ suy
    dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em
    dù em ra đi thật xa thật xa giấc mơ của anh,
    anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em.
    Sẽ mãi mơ về em mơ về em hỡi em,
    tình yêu trong mơ của anh anh thầm mong một lần,
    được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương,
    cùng đắm say mộng mơ mình sẽ mãi bên nhau.
    http://freehost08.websamba.com/humaro/nhac.asp?music_id=437
    <download: http://www.nguoioi.net/shinichi85/VanNho_TuanHung.wma>

    Được tasuwka sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 21/09/2004
  9. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Trời không nắng cũng không mưa
    Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung
    Chiều buồn như mối sầu chung
    Lòng êm nghe thoảng tơ chùng chốn xa.
    Đâu hình tàu chậm quên ga
    Bâng khuâng, gió nhớ về qua lá đầy.
    Tôi đi lại mãi chốn này
    Sầu yêu nối nhịp với ngày tôi sang.
    Dưới chân mỗi lối thu vàng
    Tình xa xăm lắm, tôi càng muốn yêu./.
    Anh nhặt lá xếp mãi chữ yêu
    Cơn gió chiều thổi chữ yêu tan tác
    Nếu một mai em thuộc về người khác
    Anh mỉm cười, số phận phải không em
    Tiếc làm chi khi duyên phận không còn
    Anh một nẻo còn em một nẻo
    Cũng đừng buồn khi đường về lạnh lẽo
    Em bây giờ đã là của ai kia.
    Mùa thu năm đó, mình ngồi bên nhau, anh cầm lấy bàn tay em trong tay, anh vẫn không sao thốt ra được lời anh muốn nói. Hai bàn tay đều run nhẹ. Xúc cảm dâng đầy trái tim...Thật may là cuối cùng thì em hiểu được tình cảm của anh, cũng phải thôi vì khi đó chúng mình...
    Chiều nay, đi trên con đường xưa, chợt có ai đó phía sau gọi tên anh,cái tên mà anh không muốn nhớ, bởi sau cái tên đó là những kỉ niệm dài lê thê, miên man đang đợi anh mà anh không muốn nhớ đến một chút nào.Một nụ cười lướt qua trên đôi môi mà mùa thu năm đó anh đã đặt lên nụ hôn đầu "Anh đi đâu đấy?Hết việc rồi à?" -" Ừ ", thì còn biết nói gì nữa.Em nhìn tôi, vẫn đôi mắt ấy,đôi mắt đã làm cho tôi không thể ngủ được mỗi khi đêm về.Nhưng bây giờ người đặt môi lên đôi môi ấy đã là người khác, ánh mắt yêu thương ấy cũng chẳng dành cho anh, có chăng chỉ là trong những kỉ niệm chỉ mình anh còn nhớ mà thôi.
    Anh còn biết làm gì nữa, giá như...
    Giờ chỉ có mỗi mình anh trong bóng chiều, gặp người quen, người ta nói rằng em đã lấy chồng, vậy là việc đó đã xảy ra.Có lẽ bên anh chỉ còn lại nụ hôn của mùa thu năm đó.
  10. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên bầu trời chưa xanh ngắt, nhưng chỉ như thế này thôi mà em đã cảm thấy buồn đến nao lòng. Có những hôm đi học về chẳng muốn về nhà chút nào, chỉ thích lang thang để gặm nhấm nỗi buồn do mùa thu mang tới.
    Mùa thu năm ngoái vui lắm. Suốt ngày lang thang cùng con bạn. Hình như lang thang nhiều quá nên bây giờ thành bệnh rồi. Một ngày ko dính 1 hạt bụi đường là hình như ko chịu được.
    Năm nay thì còn ai để cùng lang thang nữa đâu. Còn 3 tuàn nữa anh mới về cơ. Nhưng chắc gì anh sẽ cùng em lang thang vào những ngày thu, để tận hưởng hưong vị của mùa lãng mạn nhất trong năm. Em ko phải là mối quan tâm duy nhất hoặc lớn nhất của anh. Biết thế nhưng vẫn hy vọng anh sẽ dành riêng cho em 1 ngày, 1 ngày anh là của riêng em, thuộc về em. Chỉ cần thế thôi anh à.

Chia sẻ trang này