1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mùa Thu là mùa buồn nhất?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tasuwka, 08/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. together_forever_9711

    together_forever_9711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    mùa thu tuy rằng ko lạnh lẽo bằng mùa đông,nhg sao con người ta vẫn có cảm giác trg mình có 1 nỗi buồn ko tên...đêm mùa thu,nếu đc đi 1 mình trên phố ta sẽ thấy không gian dường như rộng lớn và bao la vô cùng với hàng ngàn hương thơm...nào là mùi thơm nồng nồng hắc hắc của hoa sấu còn sót lại,mùi thơm của hàng vạn bông hoa sữa tráng muốt....cái cảm giác ấy mới bình yên làm sao...
    mùa thu _cái mùa mang trg lòng bao nỗi nhớ,nhó về 1 con người nói rằng"đi xa chắc nhớ mõi mùa thu HN.."nhg bây giờ khi có lúc bình yên ,ta mới hiểu vì sao những người đi xa lại tha thiết với mùa thu HN đến thế...1 cơn gió chớm lạnh cũng làm cho ta cảm giác mình cô đơn giữa cuộc sống xô bồ...đi giữa mọi người mà vẫn có cảm giác rằng mình vẫn mang 1 niềm cô đơn....giá mà ta có thể lên Hồ tây vào những buổi tối trở lại nhỉ,để có thể nhặt lại chút kỉ niệm còn vương vãi ở con phố này.....
  2. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu có ngày giỗ Bố. Từ ngày đó không khí dịu mát cùng bầu trời ảm đạm của mùa thu luôn làm tôi cảm thấy buồn, cô đơn và đôi khi lạc lõng. Trung Thu trong tôi không còn háo hức nữa bởi Bố ra đi chỉ trước Trung Thu 5 ngày.... Hôm kia là cái giỗ thứ 9 của Bố. Vẫn cảm giác buồn, nhưng đêm hôm trước ngày giỗ khi ngồi nhớ lại những gì xảy ra 9 năm trước tôi không còn cảm thấy quá nặng nề như những lần trước nữa có lẽ bởi tôi không còn cô đơn!!!
  3. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    phố thu heo may dài xao xác
    ly cà phê bỗng chợt đắng môi

  4. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Trung thu năm nay khác xưa rồi.
    Tôi không còn được vui như ngày xưa nữa.
    Bạn bè tôi đâu cả rồi?
    Họ ở ngay bên tôi vậy mà sao xa quá!
    ...
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng sinh ra vào một ngày mùa thu, tớ thấy mùa thu chẳng bùn tý nào...mà thấy nó đẹp lắm đấy chứ...Này nhé:
    Mùa thu có mùi thơm của cốm, có màu vàng óng của nắng, có cái hơi se se lạnh vào những đêm lang thang trên đường HN...Có mùi thơm nồng nàn của hương hoa sữa...Có mầu vàng tươi của hoa cúc...Và còn bao nhiêu điều nữa....
    Còn chuyện buồn hay vui là do mỗi chúng ta và cuộc sống tạo nên thôi,chứ chẳng liên quan gì đến mùa cả...

  6. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là trung thu rồi.
    Mình xin chúc mọi người vui vẻ cùng bạn bè và người thân nhé!
    Có chuyện gì vui thi nhớ kể cho tui nghe với nhe!
  7. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Muốn gặp một người, vậy sao mà khó quá...
    Khi mình không muốn thì người ta cứ đến làm mình bực mình, vậy mà...
    Cuộc sống hay thật đó, những gì ta cần thì không có, còn ta có thì lại không cần
  8. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ta đang tràn trề hy vọng vào cuộc sống khi mỗi độ thu về.
    Vậy mà sao một cơn gió lạ lại đưa ta đến những nơi mà mình không hề mong muốn vậy...
    Chỉ là một hạt bụi thôi sao mà làm ta cay mắt vậy?
    Được tasuwka sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 29/09/2004
  9. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu ư!
    Bắt đầu thì thật là đẹp vậy mà kiết thúc thì thật là tệ quá tệ quá...
  10. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay gió heo may lại về cảm giác thật lạ lùng, mình lại nhớ người ấy, sao lại như vậy chứ? Thật là khó hiểu!

Chia sẻ trang này