1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mùa Thu là mùa buồn nhất?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tasuwka, 08/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Healing

    Healing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì nỗi buồn nằm trong suy nghĩ của chúng ta mà thôi. Ko thể "đổ lỗi" cho mùa thu được. Mình có lẽ là người có cái nhìn khá lạc quan trong cuộc sống, luôn sống cho hiện tại và hướng về tương lai phía trước nên ko làm cho nỗi buồn hiện diện trong tâm trí quá lâu. Nếu một người sống thiên về nội tâm như mình mà trong lòng lúc nào cũng chùng xuống vì nỗi buồn của quá khứ thì có lẽ mình tự tử lâu rồi .
  2. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    THU HOÀI NIỆM
    Rồi thu sẽ đi qua để lại ta và mùa đông buốt giá. Sợ cái nắng đi đâu rồi chẳng biết đường về. Nhặt từng chiếc lá vàng rơi trên con đường quen thuộc nay không dấu chân người. Chầm chậm, chầm chậm bước đi thoảng qua tiếng nói tiếng cười. Không gian dường như tĩnh lặng quá. Phố vẫn đông người nhưng ta chỉ thấy ta. Cơn gió nào mang theo nhiều kỉ niệm. Ngẩn ngơ nhớ về một cõi xa xăm. Đâu hơi ấm thủa nào. Đâu giọng hát vu vơ. Đâu lời nói êm ru sao không về cùng gió. Để gió lạnh, gió buồn, gió se thắt tim ta.
    Biết níu kéo ngàn lần thu cũng chẳng ở lại. Chuyện cuộc đời ai ép được ai đâu. Thu cứ đi cho muôn người muôn nẻo. Nhưng thu đi rồi ta nhớ lắm?thu ơi !
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Không còn mùa thu đâu anh
    Nắng đã thôi không còn mơ phai nữa
    Hoa sữa thôi không ngọt lành
    Kể từ mùa ấy xa xôi
    Trong em thu đã chết lâu rồi
    Tình yêu không thành men say hạnh phúc
    Em giấu mùa thu trong tay ấm
    Níu chân người về trong bất lực
    Đơn côi
    Mùa thu đã chết lâu rồi
    Xin đừng làm đau lòng nhau nữa
    Để trong em - Anh - mãi mang màu nhớ
    Của một mùa thu ấy xa xôi

    Em không nghĩ mùa thu là mùa buồn nhất, vì với em, khái niệm thời gian chỉ chia làm hai khoảng: một nửa dành cho hạnh phúc và nửa kia dành cho xót xa. Hai nửa hòa quyện vào nhau, lặng lẽ đan xen nhau trong từng giây từng phút. Khi em nở nụ cười, biết đâu lại đang ngấm ngầm chặn lại một giọt nước mắt vừa ướt mi. Dẫu có là nụ cười hay nước mắt, em vẫn đón nhận cuộc sống này như đón nhận một niềm vui.
  4. mong_mi

    mong_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất rất thích mùa thu vì tớ sinh ra vào mùa thu mà. Mỗi lần nhìn cảnh mùa thu ở nước ngoài, lá vàng rụng đầy công viên là tớ mê lắm. Mùa thu buồn và đẹp, chứ không ảm đạm như mùa đông.
    Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ,
    Anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
    Và anh có nghe khi mùa thu tới
    Mang ái ân, mang tình yêu tới
    Anh có nghe, nghe hồn thu nói, mình yêu nhau nhé...
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    mùa thu có lẽ là buồn nhất? với những đợt gió chuyển mùa, với những ngày lang thang khắp các con phố hanoi, với thời tiết gió chuyển mùa duờng như em cảm thấy tâm trạng mình rất khác, một tâm trạng mà em chưa bao giờ từng gặp
  6. dthanhtriet

    dthanhtriet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hễ nhắc đến mùa thu thì thế nào cũng có người nhắc đến từ `buồn`.Trong Sài Gòn,mùa thu có lẽ không thể hiện rõ rệt như Hà Nội.Mình thích không khí Hà Nội vào mùa thu lắm,se se lạnh, 2 bên đường đầy lá rụng, thích nhất la mùa thu mà đi dạo quanh hồ Tây hay hồ Hoàn Kiếm, cứ cảm giác như trong phim Hàn Quốc y/.Đi Hà Nội một lần nhớ mãi.
    Ở bên đây, vào mùa thu, thích nhất là đứng từ xa nhìn con đường lớn với hai hàng cây chạy mất hút -với đầy lá vàng, lá đỏ, lãng mạn hết biết.Mùa thu không làm mình buồn nhưng tự dưng chỉ làm mình bồi hồi một cách......`kì lạ`.Giống như chỉ có mùa thu mới làm trào dâng cảm xúc.
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu ah ?. 1 trong 4 mùa mà có lẽ là ............ mùa thu là mùa đẹp nhất trong 4 mùa : xuân , hạ, thu đônn. Chúng ta cứ giải thích theo........... cảm nhận thực tế nhé. Mùa hè thì............ nóng bức. Mùa đông thì lại quá lạnh, mùa xuân thi` ẩm ướt bởi những cơn mưa phùn. Chỉ có mùa xuân là có sự kết hợp của các mùa không lạnh quá cũng không nóng quá, không quá ẩm ướt và cũng không khô khan. Chẳng biết nữa , chỉ biết khi mùathu về, những bông hoa cúc vàng tươi , những cơn gió se lạnh sẽ mang lại cho tâm hồn mỗi người những cảm xúc riêng tu, và để chúng ta nhận thấy những xúc cảm hết sức ..... dễ thương. Những cảm nhận về cuộc sống, về con người, Tất cả đều cho ta thấy .............. cuọc sống đầy màu hồng........ và bạn sẽ phat hiện ra những tình cảm, những vẻ đẹp tuy bình dị thui nhưng không phải lúc nào bạn cxũng nhận thấy. Đó là nhờ......... không khí mùa thu làm cho tâm hồn ta nhạy cảm hơn, làm cho ta thấy dễ chịu hơn, vui vẻ hơn
    Ai bảo mùa thu buồn?. Phải chăng mùa thu buồn là do tiết trời mùa thu khiến ta cảm nhận cuộc sống 1 cách sâu sắc hơn, ta nhận ra những cảm xúc mà ta không nhận ra đc. Và cảm thấy rằng............... có 1 nỗi buồn không tên lắng đọng trong tâm hồn của mình, sâu thẳm mà không sao giải thích đc. . CHúc các bạn sẽ cảm nhận hết những tình cảm những suy nghĩ của mình khi mùa thu về...........mùa thu !!!!!!!!!!!
  8. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ Hà Nội cũng vào thu rồi nhỉ? ko biết đã có hoa sữa chưa. Mấy hôm nay bên này thời tiết se se lạnh, thấy nhớ Hà Nội đến da diết, lại nhớ cái cảm giác hồi trước mỗi tối đi dạy thêm về, đi qua đường Điện Biên Phủ, mặc phong phanh một cái áo khoác mỏng, chẳng thấy lạnh mà còn thấy thích nữa......
  9. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Mùa nào mà tâm trạng mình buồn thì đó là mùa buồn nhất,chẳng cứ phải mùa thu.Nói nó buồn vì nó khơi dậy cảm giác buồn trong lòng nghệ sĩ,và từ nghệ sĩ đến người thưởng thức mà thôi

Chia sẻ trang này