1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải ngu thì chết?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi jimmilove641, 04/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Có phải ngu thì chết?

    Chả là hôm nọ, ở hồ Ngọc Khánh gần chỗ tôi làm việc có xảy ra một chuyện.
    Có 2 thằng đi ăn trộm, đang làm thì bị người ta phát hiện và đuổi theo, một chú chạy vào ngõ hẻm, một chú...........nhảy xuống hồ, bơi ra được giữa hồ(chắc là đuối sức) thì quay lại vào bờ............nhưng được một đoạn chú ta bèn giơ tay lên cầu cứu....."cưú tôi với" nhưng chẳng ai người ta cứu............cuối cùng chú ta..........chìm xuống hồ.
    Đếm 1h30 phút đêm, ông già nó thuê thợ lặn ở Hồ Tây đến vớt xác nó lên.
    Cái chết ngu của nó thì không phải bàn rồi, nhưng tôi thắc mắc là tại sao rất nhiều người có mặt lúc đó lại không cứu nó, dù gì nó cũng là con người mà?

    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Thế mới là kẻ trộm.... cái bọn ấy chết cũng chẳng ai tiếc đâu.... Đấy ko phải là người....
    Mà hồ Ngọc Khánh sâu thế cơ hả.... tôi cứ tưởng nông.....
    Dẫu có chia ly suốt đời
    Đừng quên giấc mơ tuyệt vời
  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    ặ ... thỏ cĂi vâng nặỏằ>c ỏằY gỏĐn chỏằ- ông làm là hỏằ" Ngỏằc KhĂnh à ? Thỏ mà tôi cỏằâ tặỏằYng ...

    Ta mang bỏĐu mĂu nóng
    Tay ta xÂy cuỏằTc sỏằ'ng
  4. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Khục. Cứu thằng ăn trộm á?
    Ai mà dám. Ít người dám lắm.
    Còn lý do ư?
    Nếu như không biết bơi sẽ là một lý do chính đáng.
    Còn nếu như biết bơi? Thứ nhất là họ không thích thằng ăn trộm đấy, thứ hai là ra đấy cứu nó sợ nó tưởng ra đấy bắt nó thì nó lại thịt lại thì chết.
    Mà nói chung những thằng đấy chết thì đỡ rác xã hội.
    Khoan dung quá hoá ra dở,
    He was standing alone.
    Try to find the word to say when every prayer he ever pray was gone.
    ............................
    See devil in street at night.
  5. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bà con ác thật, ít ra thì cũng phải kêu cứu hộ cái thằng bất nhân ây mấy tiếng chứ hả ?
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  6. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ mọi người lại nghĩ như vậy. Nếu là tôi, tôi sẽ cứu nó.
    Nó đã kêu cứu rồi cơ mà. Biết đâu đấy chỉ là một phút dại dột của nó, thế mà phải trả giá bằng cả mạng sống của một con người. Mọi người đã quá vô tình rồi.
  7. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả biết bơi thì lại chả kêu cứu hộ nó thôi à !!!!!!!!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Mụ mẹ mìn vác chảo này sau một thời gian sang Tây update kĩ thuật chăm hàng bắt đầu trở lại làm loạn rùi đấy à ?
    Thế mẫu hàng mà lão Angel Hồ Béo và tui nhờ bà tìm đã kiếm được chưa thế ?

    Ta mang bầu máu nóng
    Tay ta xây cuộc sống
  9. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Không dám ko dám, hàng họ nơi xứ người quả thật không so sánh được với hàng nội , hì hì, đang tiếc đây, có khi lại quay về Việt nam mất thôi, he he
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  10. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    nghe chuyện này rồi
    khổ thân thằng ăn trộm thật đấy
    dù sao thì cũng là người cơ mà, công nhận dân VN mình ác, tớ nói thật đấy.Nếu người ta sai lầm thì phải để người ta sửa sai chứ
    Yellow Rose Forever​

Chia sẻ trang này