1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải ngu thì chết?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi jimmilove641, 04/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daywalker

    daywalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện này thật à? Cứ tuởng ở gần đấy ko có ai, chứ hoá ra đầy nguời mà đứng nhìn 1 con nguời từ từ chết thì... hơi bị shock đấy. Nhưng đọc 1 số bài của các bác ở đây thì cũng phần nào hiểu vì sao.... ko hiểu ai truyền bá cái suy nghĩ ăn trộm thì ko đáng sống nhỉ... trong khi còn cả tỉ hạng nguời tồi tệ hơn. Nguời Việt xưa có tiếng là hiền hoà nhân đức, ko ngờ bây giờ lại tàn nhẫn đến vậy.
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hì, tôi là người phát biểu rằng "ăn trộm là ko đáng sống" đấy.... lúc ấy đang mệt nên phát biểu linh tinh.... giờ nghĩ lại mới thấy cũng chưa đúng lắm.... dù sao mạng người cũng quan trọng.....
    Thế nhưng cũng ko có gì lạ cả.... đồng tiền của mọi người là do mồ hôi nước mắt của họ bỏ ra mà... đâu phải để người ta cướp mất.... Hồi bé tôi còn nghe rất nhiều chuyện về những thằng ăn cắp bị đánh chết giữa chợ, xác đắp chiếu nằm chờ chính quyền đến vác đi chôn cơ.... hình như từ thời phong kiến ngày xưa, những thằng ăn trộm mặc nhiên sẽ bị đánh chết mà những người đánh ko phải chịu tội, bởi vì sự phẫn nộ của họ là chính đáng.... Đến thời chúng ta thì mọi việc đỡ nghiêm trọng hơn rồi, nhưng có mấy lần tôi bắt gặp người ta đánh kẻ trộm, quả thực ko khác gì cái câu chúng mình hay nói "chẳng còn cái răng mà nhai cháo"...
    Nói thì nói vậy, cũng chẳng hiểu những người đứng ở trên bờ Hồ Ngọc Khánh lúc ấy nghĩ gì.... có lẽ 1 phần ko biết bơi, 1phần tưởng nó "làm trò", phần còn lại thì cứ ỷ lại chờ người khác, coi như ko liên quan đến mình, một căn bệnh bắt đầu sinh ra kể từ khi xã hội phát triển......
    Chỉ tội cái thằng ăn cắp.... cũng dại....
    Dẫu có chia ly suốt đời
    Đừng quên giấc mơ tuyệt vời
  3. PHAM_QUANG_ANH

    PHAM_QUANG_ANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thằng ăn trôm này cũng ngu vì đã quên câu KHÔNG LƯỢNG SỨC MÌNH
  4. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    he` hẹ ! đính chính 1 chút , 2 theng` đấy la` 2 theng` cuop zật , nó cuóp trên đường liễu zai , bi đuổi đến hồ ngọc khánh , chổ rẽ vao` nha` em thi` đâm vao` ba` za` , 1 theng` bị tóm con` 1 theng` nhảy xuống hồ tẩu thoát nhưng đã bị chết đuối vi` ko bit bơi , tin nay` nên cho vao` tintuccuoi.com thi` hay hơn !
    Chữ ký không hợp lệ! <--- wat da fuk iz thiz ?crzy ni99a
  5. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Kể ra những thằng như thế thì cũng đáng bị trừng fạt nhưng như thế là wá nặng rồi....MÀ mọi người nghe nó kêu cứu thì ít ra cũng nên cứu nó rồi lên bờ đánh cho nó một trận là được, để nó chết thế thì hoá ra tàn nhẫn wá....Cứ xem fim thấy nhìu cảnh thấy chuyện là tham gia nhưng ở đời thực nếu mà ko động chạm đến quyền lợi của mình thì chắc chả ai thèm động tay động chân<--- mọi người sống càng ngày càng thực dụng và lạnh lùng<--chẹp thiện tai
    Thiết nghĩ lúc đó 3s ở đây kêu cứu hộ nó , mọi người lôi nó lên rồi bà xử lý bằng ngón cắt lát fơi khô thì có khi nó chừa trộm cắp đến già

    Nếu như E chọn một người
    Chắc gì may mắn mỉm cười với A???

    Được missuta sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 05/06/2003
  6. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này hay đấy. Tuỳ vào từng người nhưng vào hoàn cảnh đó thì đa số là xem tên trộm chết chìm hơn là đi cứu. Vào hoàn cảnh đó tôi cũng làm khán giả đứng xem chứ biết làm cách nào. Nếu kêu cứu hộ thì họ lại bảo tại sao mình không nhảy xuống mà cứu. Còn mình nhảy xuống cứu thì bọn họ lại bảo mình là thằng dở hơi biết bơi. Tự dưng lại đi cứu một thằng ăn cướp mà có thể làm cho mình làm bạn song hành (Lại còn có thể đổi cho mình là thằng đồng phạm mới làm như thế). Đời là thế mà có những việc ta muốn làm nhưng không thể làm
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Xét ra thấy dân Việt Nam mình tàn nhẫn thật, lẽ ra nên cứu nó. Chẹp, nhưng luật pháp Việt Nam đâu có nghiêm, lại cùng lắm là tù vài tahngs hay án treo, ra nó lại đi ăn trộm như thường!
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  8. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    hình như chủ đề này thuộc dạng nhạy cảm rồi thì phải??
    Yellow Rose Forever​
  9. LH4ever

    LH4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mới đọc bài này,hay fết nhì
    đúng là ngu thi chết,sợ quá lại chạy suống nưóc bao giờ ko cơ chứ,không có cái dại nào = ...
    âu cũng là cái số rồi,dan VN nhìn thấy mấy thằng trộm có mà nhảy vào hội đồng cho nó hết hâm í,ngồi mà chờ người ta cứu
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  10. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì thằng ăn cắp đấy số đen thiệt lại con ngu nữa.Ko bít bơi thì thui nhảy xuống hồ làm giè.NGu thì chít chứ bệnh tật giè đâu.
    đùa tí thui chứ các cụ nhà ta đã có câu"Đánh kẻ chạy đi chứ ko ai đánh người chạy lại"Nó đã kêu cứu rùi thì tui mẳo đó và tôi biết bơi nữa thì thể nào cũng hô hoáng lên kêu cứu cùng nó
    TÌNH YÊU LÀ 1 CHUYẾN ĐI
    KHI DỪNG LẠI CÓ NGHĨA LÀ CHẤM HẾT

Chia sẻ trang này