1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải người già lúc nào cũng đáng kính trọng?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi HoangBachLan, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoangBachLan

    HoangBachLan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Có phải người già lúc nào cũng đáng kính trọng?

    Tui thấy nhiều người già có những cách ứng xử rất ... không biết nói thế nào chứ tui thấy họ chẳng đáng để cho lớp con cháu kính trọng tí nào.Có cả những người trông có vẻ có học thức, đạo mạo hẳn hoi.Họ sai thì chẳng ai dám nói, còn chúng ta thì đi đâu cũng bị mang tiếng là bọn trẻ con, bọn thanh niên thế nọ thế kia...Người già thì cũng từ bé mà lớn lên, già đi thôi, tính cách họ vốn xấu thì già vẫn cứ xấu.Tất nhiên vẫn có nhiều cụ già tính cách tuyệt vời lắm.


    Never had dreams come true.
    [/size=8]
  2. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Không đâu , như Lan nói đấy , tốt nhất không nên phân biệt già trẻ trai gái làm gì cả , cứ gì phải sống lâu thì mới được người khác tôn trọng.
    Trẻ không tha , già không thương...
    Buồn nghiêng cả đất, hận ngang trời
    Hận gì mà khiếp thế trời ơi...
    Khiến mưa khắp chốn cùng ngõ hẻm
    Phải chăng trời cũng đã ..."yêu"... rồi ?

  3. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    già cũng nhiều người lẩm cẩm,bảo thủ.... nhưng nhiều người đôn hậu bao dung...biết thế nào mà nói hết cho được.
  4. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    0 thể 0 nói rằng nhiều người bảo thủ lạc hậu
    quan điểm của họ khác hẳn giới trẻ chúng ta
    đó gọi là khoảng trống thế hệ
    Trái tim đa mang chở tình yêu chòng chành
    Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
    Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
    em nghẹn lòng khi thốt gọi thành tên
  5. boy_lanhlungthoinay

    boy_lanhlungthoinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng công nhận là không phải không phải ai cũng nên tôn trong. Và cũng không nên phân biệt tuổi tác người mà mình tôn trọng
    Hanh Phuc Mong Tim Thay
  6. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    có nhiều lão già( xin lỗi) già rồi mà có những hành động kô thể tha thứ nổi,chắc mọi người cũng bít là gì rồi đấy!
    ,MARK,your smile like shinning sun
  7. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hic ... xấu với không đáng kính thì tuổi nào chả có... Người ta già rồi thì người ta có thể cổ hủ và khó tính ... già thì thường đau yếu không thể đội trời đạp đất như bọn trẻ được nên người ta thường khó tính hơn ... cứ nghĩ thế để thông cảm cho các cụ già các bác ạ. Kính lão đắc thọ mà ... các bác có thích sống lâu không hehe ....

    What is Love ??


    KEMCHUOI
    .
  8. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Lại có bác nào Antiboy(chả biết f hay m ) triết rồi.Tôi ghét triết vô cùng.Cái gì gọi là khoảng trống.??????????Còn mấy lão già rồi nhưng vẫn ....ham cưa sừng làm nghé thì khỏi chấp.
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Khi tớ nhăn nhó và nói với bố rằng :"bà cụ hàng xóm không chào lại con " ( tớ lại rất khó tính , nếu không làm như mình muốn tớ sẽ không thiên cảm ) . Bố tớ đã nói lại với tớ rằng : " Phải nghĩ theo chiều hướng tích cực , người già có thể họ mắt kém , tai nghễnh họ không thể minh mẫn như thế hệ trẻ chúng ta được nên có thể họ không chào lại con vì rất có thể họ chẳng nghe thấy gì , đừng nên vội nghĩ là họ không tôn trọng mình , như thế là mình không phải " . Và tớ nghĩ rằng có thể chúng ta sẽ hiểu nhầm họ rất nhiều , từ đó tớ không than phiền nữa nhưng cũng không có nghĩa là ai cũng đáng được tôn trọng cả , có rất nhiều loại người trong một xã hội , một tập thể cái quan trọng là ta nên tha thứ hơn là trì chiết
    hihi
    khủng long
    To live is to struggle
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có những người già khó tính và thật sự vô lí lắm, nhưng thật sự thì họ cũng là những con người, cũng có những sai lầm nhất định, và họ cũng bảo thủ. Nhưng người già đặc biệt rất hay nghĩ linh tinh và luôn cho rằng họ là một thế hệ mẫu mực, buộc con cháu phải sống và làm theo. Vì vậy chúng ta chỉ cần phóng xe máy nhanh hoặc Bật nhạc to là thành vấn đề ngay. Tuy vậy chúng ta cũng nên thông cảm một chút cho người già.
    cj
    A friend inneed is a friend indeed

Chia sẻ trang này