1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải người tốt thì luôn chịu thiệt.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 27/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Có phải người tốt thì luôn chịu thiệt?!

    [​IMG]
    BONG DANHAN DINH BONG DANHAN DINH BONG DA MIEN PHINHAN DINH BONG DA TRUC TUYENCHUYEN GIA BONG DA NHAN DINH

    Vấn nạn "Giai tốt" sẽ bàn sau. Mình muốn nói về người tốt cơ. Một người được công nhận là tốt khi đối xử tử tế, biết suy nghĩ cho người xung quanh, cái này anh em ai cũng biết. Thế nhưng thì mà là có một thực trạng nổi cộm hay xảy ra với các bạn tốt tính ấy (viết tắt btt). Thực trạng ấy được ông cha ta đúc kết trong câu này:

    Nuôi ong tay áo

    Vâng, đã bao giờ thím hết lòng hết sức vì ai đó rồi nhận ra bản thân mình không những bị lợi dụng mà còn bị nó quay lại cắn cho một nhát? Có bao giờ thím thấy thua thiệt khi mình làm người tốt, phần thừa, phần xấu hình như toàn mình gặm trong khi mấy thằng thực dụng thì cái ngon nó giành hết về mình? Có một lúc nào đó thím thấy tủi thân khi lòng tốt của mình không được đánh giá đúng đắn, chính xác mà lại bị coi thường? Lòng tốt dường như là quá thừa thãi trong xã hội này, người tốt thì bị chà đạp, bị coi khinh; cuối cùng chỉ các btt lại là người chịu nhục nhã, thiệt thòi, bị xem thường... Nói chung, đời như ****!

    Thím một lần, thi thoảng hay thường xuyên rơi vào tình huống như trên chưa? Thú thật với các anh em, mình từng rơi vào thường xuyên luôn [​IMG] cho đến khi mình rút ra được bài học xương máu từ việc này. Nhân bài Cáo đào mỏ, mình viết phần này coi như phụ chương (cũng liên quan đến đào mỏ và lợi dụng nên cho vào phụ chương). Tuy rằng theo mình thấy, nội dụng phụ chương này còn quan trọng hơn loạt bài chính [​IMG]

    Tình cái hình là sáng sớm nên mình như bao thím khác, phải nhấc mông ra khỏi nhà nên không ngồi viết hết được. Đến tối (có thể) khuya, có nhiều thời gian hơn, mình sẽ viết nốt. Trong thời gian này anh em nào có cảm nghĩ, kinh nghiệm hoặc trải nghiệm đau thương nào về trường hợp nuôi ong tay áo như trên vui lòng chia sẻ vài dòng tâm sự cho anh em nhé! Một là giúp topic trồi lên giúp anh em khác dễ đọc; hai là cơ hội để anh em giao lưu chia sẻ, làm quen và học hỏi lẫn nhau. Trăm sự nhờ các thím cùng mình nuôi topic nhé, vì nuôi topic một mình nó cô đơn lắm [​IMG]

    Nhờ cậy các thím nhé! Yêu! [​IMG]

Chia sẻ trang này