1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải người VN chỉ thấy Tây là xum xoe, còn khinh rẻ những người VN khác?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi embehanoi123, 23/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embehanoi123

    embehanoi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Có phải người VN chỉ thấy Tây là xum xoe, còn khinh rẻ những người VN khác?

    Nó rất yêu quê hương mình, nó đã từng sống hơn 10 năm trên trời Tây, đã từng có lúc thất vọng vì nghĩ mình bị đối xử không công bằng trên đất khách, bị chỉ thẳng vào mặt khi đang đi trên xe buýt: "mày về nước đi đồ da vàng kia!"

    Sau 10 năm nó trở về quê hương làm việc, thấy đất nước đổi thay nhiều quá , con người dường như văn minh hơn, giàu có hơn... Rồi bảy năm sau nó trưởng thành và xin được một chân tại một công ty du lịch nhỏ. Có lẽ vì tính chất công việc nên thường xuyên được tiếp xúc với những du khách hạng sang, được bước chân vào những chốn "lầu son các tía", mỹ miều là khách sạn 5sao, resort...trong đó có một nơi mà nó cực kỳ ức chế và cảm thấy ơn lạnh mỗi khi phải bước qua ngưỡng cưa của nó. Vâng đó chính là khách sạn đỉnh cao nhất Hà Nội và thuộc loại nhất ở Việt Nam nằm trên đường Ngô Quyền.
    Lần đầu tiên đến đó vài năm trước khi còn là một nhân viên bán tour quèn, muốn gặp khách, hỏi lễ tân thì được trả lời gọn lỏn: "chúng tôi biết tên người này, và biết họ đang trên phòng, nhưng chúng tôi không thể cho chị biết số phòng của khách, đây là nguyên tắc..." nó bực nhưng không nói gì, vì sắp đến giờ hẹn,xe đang chờ ở cửa mà nó không có cách nào khác.

    Lần khác nó đến nhờ ks gởi một số giấy tờ quan trọng cho hướng dẫn viên đoàn thì nghe thấy concierge trả lời với vẻ mặt cau có: "đây không bao giờ làm việc với hdv ở bất cứ đâu, chỉ là việc với khách thôi", khổ quá, nhờ đưa có mỗi tờ giấy mà cũng giở cái mớ nguyên tắc chắ dày phải mấy chục trang của họ ra...

    Còn ngày hôm nay, nó lại đến đây với tư cách là một Sales Manager, thanh toán cho khách bằng cre*** card...Concierge lại nói: "bỏa mịa,nó đem cái máy card này ra khách chết khiếp, bỏa mịa khách tên TBN gì mà dài dằng giặc, khó chít đi được" Một "anh" nói: "phòng số ... đi thằng thang máy lên kia khách ở đó", anh khác chen vào: "bỏa mịa,ló mà lên đóa loằng ngoằng xảy ra án mạng thì chít" đôi mắt anh ta lạnh tanh như băng, giống công an hỏi cung thí đúng hơn...

    concierge..họ chẳng qua là người để khách "sai vặt", vậy họ hơn gì những người khác? mà khi khách quay đi có thể thốt lên những lời xúc phạm đến người khác như vậy, thầm chí cả những từ ngữ "đầu đường xó chợ?"
    Phải chăng tôi là Tây hay Việt Kiều, phải chăng tôi có nhiều tiền thì mới được đối xử như một con người đáng được người khác tôn trọng?

  2. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng cảm với bạn về điều này vì chính mình cũng đã từng bị khi ra Hn.
    Mình ko muốn nói là Hn và Sg thế này thế nọ, vì ở đâu thì cũng có tốt - xấu, thế này - thế khác, nhưng thật sự cách đây 3 tháng, khi ra Hn, mình đã phải thốt lên 1 câu với anh chàng taxi: "Này anh, thế Việt Kiều Mỹ mà rửa chén thì chắc là anh vẫn tôn trọng hơn 1 giáo sư người Việt Nam đúng ko?". Nói ra xong thì biết ngay thái độ của anh chàng ấy thôi, nhưng thật sự quá tức, ko nói ko đc.
    Mình cũng làm trong ngành dịch vụ, và cũng có bạn làm trong ngành dịch vụ của Hn, mình ko phải tâng bốc gì SG nhưng hình như người Sg làm dịch vụ tốt hơn người Hn, còn vì sao thì mình ko hiểu.
    Cũng đã có vài lần phải due với những ksạn ngoài Hn, nhiều lúc rất nice, nhưng nhiều lúc cũng phải nhìn lại cái sự "5 sao" của họ.
    concierge..họ chẳng qua là người để khách "sai vặt", ====>>> đừng nói vậy chứ bạn, tội cho họ, nói từ sai vặt hình như hơi quá
  3. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Em bé là Sales Manager mà, sao còn ngô nghê khi đưa ra vấn đề này thế? Ở Sofitel Metropole có những người có tài, nhưng đa số là kém tài nên mang tâm lý khinh người.
  4. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Cái này chỉ là tâm lý của thiểu số những kẻ kém tài, thua kém người khác nên tự cho mình cái quyền khinh thường người khác để nhằm nâng vị thế của mình lên đặc biệt là mấy con bé bán hàng trong các shop thời trang từ cao cấp đến trung bình đấy. Bạn cứ mặc kệ nó đi, đời có nhiều hạng người, nên nếu để tâm trạng bị ảnh hưởng bởi lũ đó thì phiền lắm Mà phàm cái đứa ngu dốt là cái đứa ưa nói và cho người khác ngu dốt và cả cho phép nó được khinh thường người khác nữa. Mà cái gì ko có được là nó lại càng muốn có, nhưng muốn có theo cách nghĩ của những đứa đó
  5. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Càng kém tài, địa vị càng thấp thì khi càng xun xoe mỗi khi gặp khách Tây, gặp những người ra vẻ giàu có. Mà ở bất kỳ đâu cũng có những loại người như thế chứ chả riêng gì ở 1 vị trí địa lý nào cả.
    Hôm nọ tớ và mẹ đi dạo chơi chủ nhật cũng không tính là shopping mua thứ gì, bất chợt thấy trong Parkson trong cửa hàng Noir của HQ có 1 cái áo rất xinh, tớ muốn mua lắm. Khi hỏi xem về size thì cô bé bán hàng nhìn mình bằng cặp mắt khinh khỉnh và kêu là cái áo đó ko có giảm giá đâu. Ngay lúc đó có anh bạn người Hàn học chung lớp tình cờ đi ngang cũng ghé vào xem, cô bé kia chạy ra xí xô xí xào vài câu tiếng bồi chào mời. Buồn cười quá đi mất, hehe chả thèm tức làm gì cho mệt. Cậu bạn khi thấy mình thì quay qua chào hỏi và bảo sao hôm nay mình khác những hôm đi học. Mình bảo đang lang thang đi chơi nên thích thoải mái. Sau đó mình sang cửa hàng Etam của Pháp bên cạnh chọn cho mẹ mấy cái áo mới dù giá đắt hơn bên Noir trong cái nhìn ngạc nhiên của cô bé bán hàng. Ở đời mà lị, cười người hôm trước hôm sau người cười, tiền lương cô bé lãnh 1 tháng chưa chắc đã bằng tiền tiêu vặt 1 tuần của mình nhưng chỉ cần ăn mặc bình thường là bị coi thường ngay.
    Lần khác thì đi làm parttime job, nhà thấy nghỉ giữa kì lâu quá bắt đi làm cho đỡ hư người, tuần đầu tiên bị ngay cô bạn đồng nghiệp ăn hiếp như ranh. Cô ta vào văn phòng mà cứ nói chuyện lớn tiếng rằng bộ vest mới mua những 400k, mắc ghê gớm, nào là chocolate cô ta mua cho công ty để đi biếu khách hàng là chỗ sang trọng nhất, sau đó còn quát nạt mình này nọ. Lúc đó cũng hơi bực mình nhưng thôi cho qua, chén kiểu ai lại đi đọ với chén sành làm gì. Vui nhất là chị bạn hỏi mình đôi dép mình mang trong văn phòng xinh quá mua ở đâu thế? giá cả thế nào. Vừa khi cô đồng nghiệp oang oác rằng bộ vest đắt tiền lắm thì mình bảo nhỏ rằng đôi dép em mua có 495k thôi chị ạ. Thế là cụp đuôi, tịt còi.
    Ông bà xưa có câu thùng càng rỗng, kêu càng to. Chí lí! Chả thèm chấp làm gì cho mệt.
  6. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Quần bò 70k, áo 25k, giầy 100k , thắt lưng 23k lần đầu vào người ta tiếp đón như thằng ăn mày chỉ vì cái xe đạp còm . Cách sau đó 3 hôm lái xe đi cùng với bác vào cũng bộ quần áo như thế cách tiếp đón khác hẳn, mình chỉ đứng cười
  7. kelangdu88

    kelangdu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hơi thất vọng, bạn bè mình đi VietNAmariline toàn nói tiếng Anh, ko dám nói tiếng Việt, nói tiếng Anh thì sẽ được phục vụ tốt hơn...
  8. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Cứ lấy ông Tây Jo là 1 ví dụ điển hình.
    Bao nhiêu người Việt giỏi tiếng Anh, nói TA như gió thì chẳng thấy đả động gì, có mỗi 1 ông Tây giỏi ba hoa Tiếng Việt thì nổi như cồn, hết lên truyền hình, đóng phim này phim nọ, lại vào Blog.
    Đúng là đời lắm chuyện hài!
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    ha ha, nói đến cái vụ mặc quần áo giá đó lại buồn cười Mình thì nghèo nên toàn xài hàng TQ, hàng nội rẻ tiền thui. Cũng quần áo, giày dép cỡ đó. Hôm bữa tương thêm cái xe đạp cà tàng rùi chạy vô một shop. Vừa vô tới cửa là 8 con mắt xinh đẹp ngó mình chòng chọc từ trên xuống dưới, từ trái qua phải nếu mà được chắc mấy nàng ý cũng nhìn từ trong ra ngoài luôn á
    Mình lúc ấy làm mặt tỉnh nhoẻn miệng cười một cái rõ tươi. Xong cứ tà tà vừa đi vừa ngắm hàng, các em ý đi theo sát nút cứ như sợ mình chôm đồ. Ngắm chán chê mình hỏi giá tiền và ngỏ ý muốn thử. Các em ý nói giá xong bảo chị thuận giá mới thử. Ok, mình thử lần lượt từng cái một. Xong phán một câu : ko có cái nào hợp em hết, mấy chị thông cảm ha. Xong cứ thế tót lên xe đi thẳng. Đảm bảo là hôm đó mấy nàng ý lên cơn tăng xông ko chỉ một lần mà fải nói là vài lần mỗi khi nhớ tới mình
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Mình lại ko nghĩ như các bạn đâu. Cái quan trọng là phong thái của mình, còn hình thức thế nào mình cũng không lấy làm điều quan trọng.
    Nhiều khi phải liên hệ hoặc sử dụng các dịch vụ mà các bạn đang kêu ca, mình cũng gặp không ít trường hợp mọi người bị bực mình và khó chịu. Riêng mình thì ít gặp các tình huống như các bạn đã nói, kể cả khi ăn mặc rất bình thường, đi xe rất xấu và cũ. Điều đáng nói là ở cái phong cách đúng mực, mình tôn trọng họ, hiểu và thông cảm với họ, biết họ làm đúng nguyên tắc thì phải chấp nhận. Giao tiếp với những nhân viên service nói chung và các manager nói riêng rất cần hiểu tính chất và nội dung công việc. Nếu bạn cứ cố tình vượt qua các nguyên tắc thì họ cũng có thể cố tình áp dụng máy móc nguyên tắc đó, như vậy bạn bị lỡ việc.
    Căn chỉnh thế nào để mọi hành động và tác phong của mình đúng mực, đòi hỏi bạn phải giao tiếp thật nhiều và thật nhiều. Mình đã từng phải liên hệ công việc ở nhiều cấp, từ TW, Bộ, các ban ngành cho đến cấp cơ sở, các văn phòng thương mại và các KS lớn, cả việc công và việc riêng của mình, tất cả cần một sự đúng mực và hiểu rõ các nguyên tắc chung trong trình tự công việc, như thế khi bị gây khó dễ các bạn sẽ không bị bắt nạt mà tìm ra cách giải quyết thích hợp. Cái nữa là tùy vào phong độ của bản thân nữa, mình đi dép cũ, áo cũ, xe cũ và chưa rửa, xách cặp clear gài bút bi loại 1000vnd đến làm việc cho mình thôi mà họ tiếp đón vẫn rất tích cực, tôn trọng.
    Chuyện đòi số phòng của khách để lên gặp là vi phạm nguyên tắc rồi, bạn càng ép họ càng ko nghe đâu. Đời tránh sao được những người có tính cách khó chịu, quan trọng là phải ép họ theo những nguyên tắc mà họ cố tình quên đi, tìm cách xử lý vấn đề thích hợp nhất thôi

Chia sẻ trang này