1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải người yêu đã chán, muốn chia tay???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matnau2000, 29/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matnau2000

    matnau2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đau đớn lắm em ạ, cuộc đời chănng hoc duoc chữ ngờ, ko nói hay dc đâu em ạ. nhưng miình làm mình chịu chẳng dám kêu ai. chắc ko biết có đủ can đảm nuôi con 1 mình ko?
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chị, chắc em sống trên đời này hơn 30 năm là chưa đủ!!
  3. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Anh đọc bài của De không hiểu lắm. Tình yêu nói rõ hơn được không ? Chắc tại anh ngu quá.
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    anh ay bao van yeu thuong minh nhung dang co nhiu viec phai suy nghi can dc yeu tinh nen ko muon gap ai
    anh ta chả suy nghĩ cái quái j đâu
    anh ta chờ bạn đi jải quyết cái thai xong,rồi sẽ lại ngọt nhạt,lại xin lỗi,blah blah,sau đó lại xxx,bạn lại có thai...>>mãi mãi là 1 vòng luẩn quẩn,cho đến khi anh ta chán hẳn
    Qua cách bạn viết tớ thấy là bạn vẫn nặng tình với anh ta
    Và đó là điều nguy hiểm nhất
    Bạn có thai mấy tháng rồi??
    Hoàn cảnh của bạn như thế nào??(đã đi làm chưa?kinh tế ra sao?)
    Tớ hỏi vậy vì thấy bạn bảo muốn jữ cái thai
    Vậy đã,hãy jải quyết vđ trc mắt trc rồi hãy đến mối hại lâu dài là anh chàng họ Sở kia
    Được rio2021 sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 29/11/2008
  5. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Đúng là gặp sở khanh rồi, và bạn rio trên kia phân tích đúng đấy bạn chủ topic à.
    Mình biết một trường hợp cũng tương tự như chuyện này. 2 anh chị nọ quen và yêu nhau, đâu mới có hơn 3 tháng thì...chị kia có bầu. Chị kia giục cưới thì anh kia bảo từ từ cần thời gian suy nghĩ. Biểu hiện của sự từ từ là anh ta lẩn luôn, ko đến nhà chị này gặp gỡ chi nữa. Gia đình chị kia điên quá, liện tục gọi điện, anh ta toàn ko nghe máy, sau đấy khoảng 2 tuần thì.....số máy ko liên lạc được nữa. Thế là thôi! chị kia chủ động đi giải quyết cái thai và chấm dứt cuộc tình mà 2 người ko gặp nhau để nói lời chia tay. Đàn ông nhiều gã sở khanh và hèn thật!
    Thế nên bạn đừng hi vọng gì vào cái tên mà bạn gọi là người yêu kia nữa. Hắn đang tìm cách cao chạy xa bay. Biết đâu mấy hôm nữa bạn lại thông báo với chúng tôi là hắn đã quay về làm việc trong SG.
    Tôi chỉ biết chúc bạn có thêm nghị lực để vượt qua chuyện này và có cách giải quyết sáng suốt nhất!
    Được Queen sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 29/11/2008
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    @ Chủ topic:
    1/ Bạn có quyền tiếp tục yêu anh kia và hy sinh cho anh ta. Ý thích cá nhân của bạn thì không ai cản.
    2/ Bạn có nghĩa vụ nghĩ đến tương lai con bạn.
    a/ Nếu bạn tự sinh con và nuôi con, thì nhớ cân nhắc cho kỹ xem mình sẽ giúp con vượt qua ảnh hưởng tâm lý là không có cha thế nào.
    b/ Nếu bạn không đủ sức làm a/ thì bạn phá thai ngay đi.
    Yêu thương con không phải là đẻ nó ra rồi ngắm nó cả đời khổ sở đâu. Yêu thương con là không sinh nó ra, để nó khỏi phải chịu đựng sự khổ sở.
    Chuyện bạn yêu ai, ngủ với ai, lấy ai là chuyện CỦA BẠN.
    Chuyện bạn sinh ra một con người và nuôi nấng nó (nuôi nấng tốt hay không tốt) là chuyện CỦA CON NGƯỜI ẤY.
    Bạn có quyền hủy hoại chính hạnh phúc bạn, cuộc sống bạn, bản thân bạn bằng các quyết định sai lầm của bạn. Nhưng sinh ra một con người để hủy hoại cuộc đời của họ là một tội ác.
  7. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ông em tình PHIÊU lãng này chính ra rất giỏi nhé, chơi gái bét nhè mà giọng lúc đe''o nào cũng đạo mạo, hị hị hị.
    Trở về chủ đề chính, anh thì nghĩ chắc nhà em gái đây cũng cỡ cỡ chị dậu. Thằng kia xet theo tinh cach chắc phải gái con nhà giầu hoặc quyền chức tí nó mới cưới cơ. Tại sao thì em tự suy luận.
    Gái, đôi khi cũng nên tự xem lại mình. Mình có xinh không, có ngon không, có đáng là mẹ tương lai của zai không? Nếu không thì cứ yêu đương chơi bời cho nó vui thôi. Anh nói thế phỏng đúng không vậy?
  8. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic đang đau lòng và cần sự chia sẻ, bạn phang luôn mấy câu sặc mùi toan tính của một bộ phận đàn ông thời nay vào đây .
    Đặc biệt là cái chỗ vàng vàng, phản ánh đúng bản chất sở khanh!
  9. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Cần sự chia sẻ thì xin mời qua box tâm sự sẽ có nhiều ng rủ lòng thương đấy.
    Các bác cứ chửi thằng kia sở khanh thì kô sai, nhưng chủ topic hãy nhìn lại bản thân mình có xứng đáng kô . Nói thật chứ loại con gái abc trc hôn nhân có thai thì cũng chả ra cái gì !
    Phóng
  10. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Giờ người như ông này lắm thật đấy! Có lấy nhau cũng không hạnh phúc...mà còn lâu ông ý mới chịu trách nhiệm nhá

Chia sẻ trang này