1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải người yêu đã thay đổi ?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoangnhatnam, 18/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangnhatnam

    hoangnhatnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Có phải người yêu đã thay đổi ?????

    Đã mấy ngày rồi mà tâm hồn tôi vẫn không nguôi, nay vô tình vào diễn đàn và tìm được điều gì đó sự cảm thông giữa các bạn. Nhất là các post của bạn Francy. Các bạn có thể giúp mình được không? tôi phải làm sao để biết đáp án cuối cùng của tình yêu mình. Rất cám ơn các bạn:

    Chúng tôi đã quyen nhau qua Net các bạn ah, và thực sự tôi vẫn chưa bao giờ tin có sự tồn tại tình yêu chân tình trên Net cả. và rồi tôi đã nhận ra mình đã sai lầm khi cảm nhận được tình yêu 2 đứa dành cho nhau hết sức chân thành. Nhà nàng khá giả, còn tôi chỉ là một anh chàng thư sinh chưa có gì trong tay. ( Thực ra tôi không nói cho nàng biết là ở ngoài quê tôi, gia đình tôi rất khá - còn hơn xa nhà nàng - xin các bạn thông cảm cho tôi nói hết - không hề nổ đó ). Nhưng từ lâu tôi đã quan niệm rằng mình chưa có gì cả vì vậy mà tôi đã chọn con đường tự lập trong những năm học ĐH. Và rồi tôi gặp nàng, 2 đứa yêu nhau thắm thiết và không hề toan tính .... biết bao kỷ niệm mà đến bay giờ mỗi lần nhớ lại chỉ biết nghe trong lòng mình nghẹn đắng ...

    Thế rồi thời gian gần đây tôi đã đi làm cho một Cty, thời gian dành cho em cũng từ đó ít dần, chúng tôi chỉ gặp nhau 1 -2 lần/ tuần. ít wa'' phải không các bạn ? Và rồi công việc đã khiến tôi trở thành cọc cằn, hay la mắng em, ghen đến dại khờ.... nàng nghe điện của anh trai họ ( tôi không hề biết anh ta - ma có lần nghe em nói là họ hàng xa ??? ). Và lần gần đây nhất là khi đang cùng nàng ăn thì có điện thoại của anh ta, nàng ra dấu "suyt" để tôi im lặng ??? ( tại sao ?? ), rồi lúc đó tôi mới biết nàng đã có hẹn với anh ta đi ăn sinh nhật, anh ta cúp máy ngang, tôi quá bất ngờ khi thấy sắc mặt em thẫn thờ...tôi buồn...rồi không ăn nữa... em cũng vậy , đứng dậy và bảo tôi chở về...vì nhức đầu....tôi giận chở em về ...đến nơi em nói...em về nhé....tôi im lặng...quay xe ra về....tối đến tôi nhắn tin xin lỗi ..... không thấy trả lời...

    Chiều hôm sau nhận được tin nhắn có vẻ rất tha thiết là em muốn đi chơi tối nay với tôi. tôi rất vui...và 2 đứa đi ăn cơm...vui vẻ....đến diamond chơi tôi lấy máy ảnh ra định chụp em....em chửi....anh điên àh...?? ....tôi tự ái...im lặng.....nàng xin lỗi...rôì chúng tôi lại nói chuyện.....tối đến 10h tôi điện hỏi thăm em nói đang ngủ....tôi cúp máy...khoảng 10ph sau em nhắn lại..."chúng ta chia tay anh nhé ...."

    Các bạn có cảm nhận được cảm giác của tôi lúc đó không ?....... tôi gọi em không bắt máy....chỉ nhắn lại...anh và em ko hợp nhau...anh sẽ tìm được người khác hơn em....anh thay đổi nhiều em ko chấp nhận được vả lại em còn một lý do riêng mà không thể nói được .....?????....tôi nhắn, gọi.....em im lặng...rồi tắt máy.....tối hôm sau tôi nhắn tiếp, em nhắn lại hiện tại em chỉ có thể coi anh là bạn ??? " Nhất định một ngày nào đó em sẽ gặp anh, nhưng không phải bay giờ, em hy vọng lúc đó anh sẽ trưởng thành hơn, em tin là anh làm được, hãy luôn ở bên em như một người bạn anh nhé".....????

    Vậy là lỗi do ai?? do tôi quá vô tình đã giết chết tình yêu mà đã chọn làm điểm dừng.....hay tại em đã có người khác ???

    Bây giờ lòng tôi đã thanh thản hơn nhiều rồi và muốn gặp em để hiểu rõ nguôn do vì sao, em nói "có nên không ? khi mà mình đã chia tay....?? ....tôi nói nếu em đã không còn yêu anh thì chúng ta vẫn có thể là bạn mà, anh muốn được một lần nói chuyện với em...." ....em nói..."lúc nào rảnh em sẽ hẹn anh"....??? và thế là im lặng đến bay giờ ?( gần một tuần từ lúc chia tay )

    Các bạn hãy cho tôi lời khuyên và phân tích dùm tôi tại sao lại mẫu thuẫn vậy. Nếu em đã hết yêu tôi sao không nói luôn đi....sao phải im lặng làm gì...lại còn nói..."em luôn doi bước theo anh, anh đi đâu hãy cho em biết...."????//

    Xin cám ơn các bạn đã đọc và mong nhận được lời khuyên từ các bạn....
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    hì hì hì....(tại bạn kêu mình nha, chứ chop tui post bài tư vấn linh tinh lém")
    Chop chỉ nói đơn giản là : ly nước ngày càng làm tràn ly. Có thể cô ấy đã chán nản, buồn bả vì phải chịu những tính khí đó của bạn. Và trong lúc này, nếu có một người nào đó làm cho cô ấy vui, thanh thản, tâm sự hay bênh cạnh cô ấy...thì dĩ nhiên sẽ củng cố thêm lòng quyết tâm cũng như ý định chia ta của cô ta. Có một điều, có thể cô ấy chưa có người mới, chưa có ý định gì với người mới.
    Với chop, người yêu you đã thay đổi . Tuy nhiên, Chop không sure là cô ý thay đổi về mặt là có người yêu mới. Chop chỉ nói, cô ấy đã quyết định chia tay với you một cách mạnh mẽ và quyết liệt như vậy. Chưa chắc chia tay vì có người yêu mới đâu nha.
    Nhưng dù sao, mún chia tay. Cô ý cũng nên gặp mặt you nói ba điều cho rõ ràng và dứt khoát. Còn hơn để thế này, you tốn tiền điện thoại và message mất....^_^.
    Trước mặt nếu được hãy cho cô ý một thời gian xem sao nha ? và you cũng thế, nên cần thời gian suy nghĩ lại chuyện tình cảm, cũng như cách cư xử của you với cô ý trong thời gian qua. Sigh...chỉ biết thế thôi...hehehe...=_=
  3. hoangnhatnam

    hoangnhatnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự bất ngờ về sự quan tâm của thepas và lambchop1308 cùng các bạn đã đọc và thông cảm cho tôi....tôi thấy diễn đàn này mới có ý nghĩa làm sao. Xin cám ơn các bạn..
    Đúng như thepass và lambchop1308 nói, khi chia tay em, tôi nhắn tin....để không còn gì vướng bận anh muốn được noí chuyện với em một lần, em hãy bắt máy đi được không ( bởi từ lúc nhắn tin cô ấy chưa bao giờ bắt máy dù cho tôi đã gọi rất nhiều..). Và các bạn biết không cô ấy bắt máy thật và nói: em đã quá mệt mỏi rồi....bây giờ em không còn nghĩa đến chuyện tình cảm nữa...đợi điến khi ra trường đã ( cố ấy đang học năm 2 ). tôi nói: em hãy cho anh cơ hội, em nói: cơ hội hay không là tuỳ ở em, nhưng hiện tại anh cứ học và làm bình thường đi.....tôi dại khờ: em hứa với anh đi là đừng yêu ai em nhé....em chỉ nói...chuyện tình cảm không nói trước được anh ah...Rồi tôi hỏi em có ý định chia tay lâu chưa, em nói các đây 1 ngày ( cái ngày mà tôi nghen và chở em về trong im lặng ), tôi hỏi tiếp: vậy đêm cuối cùng là em hẹn anh sẽ là đêm cuối dành cho anh sao? cô ấy nói: không phải......nhưng khi ra về cô ấy mới quyết định chia tay......
    Có một điều là theo máy đứa bạn của tôi thì hay gặp cô ấy đi mua quầnn áo ở máy Shop, có khi đi một mình có khi đi với "thằng nào" tóc nhuộm vàng...nhìn mặt thằng đó có vẻ sao sao ấy ???
    Các bạn hãy cho tôi lời khuyên cụ thể được không là phải làm gì bay giờ để không bị mất đi mối tình mà mình đã chọn, đã vun đắp bấy lâu....khi gặp em tôi có cả, giác rất lạ đó là sự kết gắn...và chúng tôi cũng đã có một mối quan hệ "rất sâu đậm"....vậy thì tôi phải làm thế nào để tình yêu không khỏi bay đi vĩnh viễn....?????
  4. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Tôi lại tính khuyên bạn nên quên cô ta đi,nhưng như vậy thì tàn nhẫn quá,và không phải ai cũng làm được.Nếu những gì bạn viết là thật thì tôi thấy rằng bạn nên tìm cách tiếp cách tiếp cận cô ấy 1 cách bất ngờ và trực tiếp còn hơn là cứ tiếp tục nhắn tin kiểu đó.Vô vọng thôi!
    Bạn bảo 2 người đã yêu nhau,nhưng bạn biết được bao nhiêu về cô ta?Chẳng hạn như gia đình,nơi ở?nếu vậy thì cách bạn tiếp cận cô ấy trực tiếp quá dễ dàng.Còn nếu không biết thì bạn thử ngưng liên lạc 1 thời gian xem đã nguôi ngoai phần nào chưa?Đa số người ta thường quan trọng hoá việc chia tay như 1 sự mất mát to lớn.Nhưng tôi thì không nghĩ thế.Phải có những cái kết thúc thì mới có 1 sự bắt đầu.
    Có thể trong thời gian bạn đi làm,cô ấy đã quen với ai đó,hoặc trong quá trình quen với bạn,cô ấy đã gặp phải vấn đề rắc rối nào đó mà bạn vô tình không hỏi tới....
    Bình tĩnh và sáng suốt,mong là bạn sẽ như thế.
  5. hoangnhatnam

    hoangnhatnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã hy vọng quá nhiều về em, cả 2 cùng hứa hẹn sẽ là của nhau mãi mãi, và tôi tin điều đó...em nói hiện tại thì mình đừng cho ai biết là quen nhau, gặp bạn của em tôi chỉ có vai trò là một người bạn...."đây là bạn em"....tôi quá đau lòng...nhưng biết làm sao khi đó em chỉ là nàng SV năm nhất, ba mẹ sẽ la em...tôi hiểu vậy.....
    Thế rồi chúng tôi đã có một sinh nhật thật vui, cho tôi, vâng thưa các bạn tôi chưa bao giờ được tổ chức SN lại đơn giản mà hạnh phúc đến thế...nàng thấy tôi không sài vi'', nàng mua cho tôi và tặng tôi khi SN, tôi nói em mua nhưng không được quá 50ng nha em, vì tôi ko muốn em vì cái SN của tôi mà phải tốn tiền, ngày SN em dành trọn buổi tối cho tôi, cả 2 cùng ra công viên nói chuyện, với tôi lúc đó là tất cả....Tôi cảm ơn món quà mà em trao cùng tấm thiệp ghi....love you forever....? !!! và trong giây phút đó tôi đã nhắm mắt lại và ước.....ước cho chúng tôi sẽ là vợ chồng của nhau, ước cho tôi sẽ thành công trong sự nghiệp để có thể đảm trách cái gia đình tương lai của mình, chúng tôi nói với nhau....chúng ta chỉ đẻ 2 đứa thôi em ha...và nàng cười...em nói...nhưng em không biết nấu cơm.....đâu có sao đâu em, sau này anh sẽ về sớm và dẫn mẹ con em cùng đi dạo chúng ta đi ăn ngoài....lâu lâu anh và em ấu ở nhà......
    Vậy mà bây giờ tất cả chỉ là giấc mơ, chỉ vì tôi lao vào công việc để xây đắp cho tương lai của chúng mình vậy mà em đã vội đổi thay ư......chỉ vì anh trong thời gian này không có nhiều thời gian mà đành mất em sao?? mỗi lần xong công việc là anh nghĩ về em, em làm cho tôi thật ý nghĩa....thế mà cái đêm 13/12 này tôi đã phải tựa vào tường để cảm nhận nỗi đau từ một dòng SMS: chúng ta chia tay nha anh....thật xót xa, tôi chết lặng đi và không còn tin đây là em nữa...vậy là tôi đã mất em vĩnh viễn sao, em không còn cho tôi cơ hội nữa và ra đi vĩnh viễn.....trong cô đơn tôi chỉ biết âm nhạc và những người bạn trong diễn đàn này là điểm tựa......và đây, nếu có tình cờ lúc nào đó em vào http://astv.thanhnam.net - trang web mà anh làm trong cái đêm đau buồn đó thì em sẽ hiểu những dòng nước mắt đã từ lâu nhỏ lệ vì em.....!
    em còn đó và còn mãi mãi....tôi sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn , thành công hơn...và xin cám ơn em tất cả những gì em trao, tôi sẽ giữ lại để nhắc nhở mình...hãy dành trọn yêu thương cho người yêu mình...dù người đó đến sau em.....chúc e, hạnh phúc và xin cám ơn tất cả các bạn đã khuyên tôi....tôi sẽ ra đi và xin các bạn hãy cho tôi những cảm nhận để sau này tôi không phải hối tiếc về mối tình tôi đã trọn trao....
  6. hoangnhatnam

    hoangnhatnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
  7. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bây giờ có nhiều đồng chí nghe chừng có vẻ sợ bị bồ bỏ hay sao ý,lắm lúc cứ như thằng khờ vậy,chẳng phải mình gia trưởng đâu,nhưng dù gì đã là đàn ông thì phải có tiếng nói một chút,bị chửi như thế mà chịu được ah,chia tay quách đi cho rồi,yêu thì phải tôn trọng nhau,không thì thôi.
  8. hoangnhatnam

    hoangnhatnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng đã từ lâu tôi rơi vào tình trạng này:
    http://astv.thanhnam.net/index.php?act=view&code=song&ssid=1&id=3
    Các bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi cám ơn các bạn nhiều lắm. Tôi sẽ làm theo tất cả những lời khuyên đó. Thực ra nếu đã rõ ràng thì tôi sẵn sàng chấp nhận ngay. và ra đi không hề hối tiếc.....nhưng như các bạn thấy đấy tôi còn rất nhiều đi quá bất ngờ và chưa có đáp án....Các bạn đã dần vạch rõ ra mà chính ngay cả tôi chẳng thể nào biết tới....Các bạn thật hiểu rõ và vững vàng, nhất định tỗi sẽ được như các bạn....Và một lần nữa rất mong các bạn cho tôi thêm lờ khuyên được ko ???? cụ thể là phải làm thế nào ? nếu tôi muốn quay lại, hay nếu tôi muốn ra đi......????
  9. hoangnhatnam

    hoangnhatnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến ! Hôm nay mình đã chờ đợi cô ấy ở trường cả ngày và đã gặp cô ấy.
    Sáng nay mình quyết định phải gặp để nói dứt khoát. và lên trường cô ấyđợi. do vội nên để quyên ĐTDĐ ở nhà. Mình đợi mãi rôì mới nhớ là cô ấy học chiều....mình ra đầu ngõ uống cafe đợi, đợi mãi đến khoảng 13h45 thì vẫn không thấy cô ấy đi học. mình điện nói "em nay có đi học không?" cô hỏi "anh ở đâu, ở trước cổng KTX phải không? vì số điện Bưu Điện nên cô ấy biết", tôi nói "uh...anh đợ em từ sáng đến giờ....", "em có hẹn anh đâu....." rôì nói "vậy anh đợi chút, em đưa thiệp cho anh rồi đi học luôn"....một lúc sau cô ấy ra đưa thiệp Giáng Sinh cho mình ( chỉ đến khi về bật DTDD lên mớ biết là cô nhắn tin lúc 9h35 sáng: "Anh khoe khong? Cong viec van tot chu anh? E co qua Giang Sinh cho anh. Neu toi nay em ranh se nhan tin cho anh biet de anh len lay qua nhe" ). mình năn nỉ đi uống nước, cô ấy nói không được vì "hôm nay có kiểm tra, để khi khác được ko anh, vả lại em có hẹn với con nhỏ bạn đi mua đồ"....mình im lặng hỏi thăm vài câu rồi tiễn cô ấy đến thang máy của trường...cô ấy nói là anh về làm việc đi...mình uh và quay đi.....nhưng thực ra là đến ghế đá đợi....chờ mãi đến giờ ra về...đông quá ( mình thật đoảng sao ko lên tận lớp chờ...quả là ngu thiệt...)...cuối cùng hỏi ra thì mới biết cô ấy đã về từ lâu...mình điện...cô ấy nói em đang đi với bạn mua đồ.....mình nói đã đợi em từ chiều và muốn nói một điều với em.....cô ấy nói là anh về đi để khi khác, bây giờ không được....mình nói....anh sẽ đợi....rồi cup ngang máy....ra đứng chờ....
    Trường cô ấy ra lúc 5h15 chiều, mình đợi đến 7h tối cô ấy với người bạn ( gái - mình có biết người này và hình như người này chưa biết chúng tôi chia tay lúc về còn nói chúc 2 người vui vẻ ) chạy tới....người bạn về, em hỏi anh có chuyện gì nói đi....mình nói...ở đây không tiện lên xe anh chở rôì nói...cô ấy nằng nặc không được, em có hẹn vơí máy chị cùng phòng là 7h phải có mặt vả lại mai em có kiểm tra ( trước khi người bạn về cũng nhắc nhớ học bài - mai có kiểm tra - em đã nhá người bạn đó trước rồi chăng để lấy cớ khước từ mình ???? )..mình năn nỉ...cô ấy nói có gì để sau khi thi nói, em ko muốn bị xáo trộn....mình năn n: anh đã bỏ cả phỏng vấn để đợi em...." cô ấy gượng ép ngồi lên xe....chạy một đoạn ngắn cô ấy giục có gì anh nói đi 7h mấy rồi đó, ...sao anh bỏ phỏng vấn, anh muốn em vui thì phải dự phỏng vấn chứ..mình nói: mai còn 2 chỗ nữa, chỗ này phải làm ở Thủ Đức anh thấy xa....Thủ Đức mà xa gì em nói...anh vẫn thế.....anh cứ không nói cứ chạy vòng vòng thế này mai sao em thi, môn này em học yếu mẹ la.......rồi cô ấy khóc...mình nói: anh xin lỗi...em đừng khóc...anh sẽ trở em về.....rồi quay xe....khi chạy gần qua đèn xanh đỏ hình như bàn tay cô ấy để nhẹ lên hông mình cho đến lúc đến KTX...lúc mới lên ngồi chỉ ôm giỏ xách.....chắc tại ngã tư chăng ???....đến KTX cô ấy nói dừng ở ngoài được rồi anh ah ( lúc nào cũng vậy - cô ấy chỉ cho tôi chở đến đầu ngõ với lý do: bà chủ KTX biết được méc má vì má quen bà ấy ?) ....khi xuống xe em nói, anh về xem lại tài liệu mai dự phỏng vấn nhé...mình uh...rồi chạy xe về.....
    Các bạn ơi hy vọng hay vô vọng đây ????
    P.S: Nội dung tấm thiệp Giáng SInh: "Anh ah ! Giáng sinh đến, Em chúc anh luôn vui vẻ, thành công trong công việc và luôn luôn hạnh phúc...??? Em luôn là bạn của anh !"
    rồi ký tên
    Noel 2004 (TP.HCM)
  10. Babyforeverloveyou

    Babyforeverloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm của ông này rắc rối thật. Tôi nghĩ ông bạn hỏi thẳng cô ta đi chứ cứ ngồi mà đoán la con hi vọng hay ko thì đúng la hâm. Mà tôi thấy hình như cô nàng này ko muốn nói trực tiếp chuyện này ra thì phải, cứ né tránh ko thôi. Mà tôi nghĩ là cô ta đã hết yêu ông bạn rồi ( mặc dù có thể vẫn coi ông la một người bạn tốt ) bởi cái kiểu cách của cô ta. Khiếp, tôi yêu thì đơn giản hơn ông nhiều, có yêu thì nói có, ko yêu thì chia tay, ko lôi thôi rắc rối cho nó đau đầu.
    Dù sao cũng chúc ông anh may mắn !!!!!!

Chia sẻ trang này