1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải người yêu đã thay đổi ?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoangnhatnam, 18/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieubuon0780

    chieubuon0780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng muốn bàn loạn đâu, nhưng có vẻ chuyện của bạn đã hết hi vọng. Con gái có vẻ hay thích chia tay kiểu này nhỉ, cũng đong đưa như lúc được tán (hehe, nói vậy thôi, cũng tuỳ ngưòi, các chị em nhỉ). Lời khuyên cho bạn nhé, hãy thật bình tĩnh, hãy cố làm một số lần nhất định nữa đi, mà không có ai quanh nàng có thể giúp bạn sao? Mình tin là bạn chân thành thế, những người khác sẽ cho bạn thông tin. Có thông tin thì mới kết luận được, còn nếu cứ ngồi đoán thì mệt mỏi và căng thẳng lắm. Hãy chuẩn bị tinh thần, nghe bạn kể cách bạn sống trong những ngày này, nếu có thêm thông tin chính thức hơn mà theo chiều hướng bất lợi, bạn sẽ vất vả đấy.
    Còn 1% vẫn là còn, phải thử hết để sau này bạn không phải hối hận. Mà nếu bạn đã cố hết sức rồi, thì thôi nhé, đừng kiệt sức luôn trong cuộc sống . Để dành cho những người con gái sau này.
    Chúc may mắn, khúc dạo đầu chia tay của tôi cũng giống như bạn. Có phải bạn nghĩ rằng bỏ ra 1 ngày như hôm rồi thì làm con gái xúc động không. Không đâu. Họ mà đã không có tình cảm ấy à, làm thế cùng lắm là họ thương hại bạn. Mà nếu họ quay lại chỉ vì thương hại thì cũng không đáng đâu.
  2. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Thêm 1 người tự gút,rồi tự mở...
    Muốn mở,nhưng mở gì đây,thôi thì gút,...
    Cái bài hát gì đó của bạn,nói thật nó nhảm nhí quá...tôi không nghĩ là giới trí thức thích nghe nó.
    Tôi cho bạn 1 cảm nhận được sao?
    Tôi lại có cảm giác cân chuyện của bạn giả dối quá,hoặc có thể cô bé ấy còn bé nên cư xử quá trẻ con,khiến cho bạn càng lúc càng lẩn quẩn.
    Đến lúc này thì tôi cảm thấy tội nghiệp cô bé đó,còn bạn....tôi không thể hiểu đàn ông con trai như bạn thực sự muốn gì.
  3. hoangnhatnam

    hoangnhatnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    JoannaFalconer thân mến !
    Bạn trách tôi hay nói rằng chính tôi mới là một thằng đểu? vâng tôi cám ơn bạn về lời cảm nhận đó....tôi có đổ hết lỗi cho cô ấy đâu....tất cả là do tôi và tôi tìm cách để níu kéo lại tất cả......nhưng dù làm thế nào mà vẫn không cho một cơ hội để giải thích.......vậy thì mình hỏi bạn: Nếu còn yêu nhau và tôn trọng nhau thì cần gì phải làm như vậy ? né tránh và không gặp mặt .... không trực tiếp nói thẳng đi hay đó là bản tính tham lam của phụ nữ các bạn ( xin lỗi các bạn ). Chính một cô bé đang yêu đã nói lên cho tôi bản chất đó....Đàn ông con trai chúng tôi đôi khi hay quanh co thật nhưng khi đã dứt khoát cái gì đã làm tổn thương mình thì cũng không tệ như các bạn đâu.....
    Tôi thật sự không thể hiểu và tin nổi nhiều phụ nữ lại quay gót tàn nhẫn đến như vậy....và với tất cả những lời khuyên từ các bạn hôm nay tôi đã quyết định phải gặp bằng được cô ấy để nói rõ ràng và cô ấy đã hứa là sẽ gặp tôi......cô ta trách tôi và nói là tôi có người khác....?? để trung thực hơn tôi xin pót toàn bộ nội dung 2 là mail gần đây nhất để các bạn cho ý kiến nhé:
    Date: Tue, 21 Dec 2004 19:47:28 -0800 (PST)
    From: "Hoang Nhat Nam" <hoangnhatnam07@yahoo.com> Add to Address Book
    Subject: em hay doc nhe !

    anh biết lúc trước đã khiến em buồn vì những hành động của anh .Nhưng đã quen nhau bao năm như thế ,sao em không cho anh một cơ hội ,và cho chúng mình một cơ hội ?anh hứa là những chuyện đó sẽ không xảy ra nữa . Anh vẫn yêu em ,và vì thế thật khó để làm bạn như lời em nói .Nếu bây giờ em khẳng định là không còn yêu anh nữa ,thì chúng ta cũng không nên là bạn mà làm gì ,đó là điều quá sức đối với anh ....Em có biết mình đối với anh quan trọng thế nào không (Phuong Thao) ?
    Subject: anh dung lam em kho xu nua ma!!!
    To: "Hoang Nhat Nam" <hoangnhatnam07@yahoo.com>

    (bieu tuong khoc cua yahoo) em da noi la bay gio em phai lo hoc va em khong nghi den chuyen tinh cam nua, em co noi kho rieng anh hieu cho em nhe, that long em dau muon vay nhung do hoan canh danh chiu thoi anh ah.khi nao em ra truong em moi nghi den chuyen tinh cam, tam long anh qua nho be nen ko the chap nhan em la ban cua anh duoc thi em danh chiu, em nghi neu hien tai anh ko the xem em nhu la mot nguoi ban , mot dua em gai nhu anh da hua luc em noi loi chia tay thi em co cho anh co hoi di nua anh cung ko the sua doi duoc tinh cach cua anh dau, tinh anh buong lam.
    tieu cong chua
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nam thân mến :
    Cái gì thì cũng nên nói rõ ra cả .Nhưng con gái rất nhạy cảm ,hãy cho cô ấy biết vì bạn yêu cổ nên làm sao có thể chịu được khi phải mang danh "bạn bè" với người mình yêu ?? chứ không phải vì nhỏ nhen mà không chấp nhận là bạn ....Ngoài ra nếu là bạn thì em không nên tránh né anh .....
    Hiện giờ đây có thể cô ấy đang có nỗi khổ tâm nào đó ,hãy hỏi xem anh có giúp gì được cho em không? Và phải làm sao chúng ta mới có lại được những năm tháng tươi đẹp đó ? Anh luôn muốn mình được ở bên em ,chia sẻ với em tất cả .Làm sao anh có thể chịu được khi thấy em buồn ?
    Nếu nàng cần thời gian để học và giải quyết vấn đề riêng tư thì hãy cho nàng thời gian ....Khi qua cơn khủng hoảng và bình tâm trở lại ,nàng sẽ có quyết định sáng suốt hơn ....Nếu bạn hối thúc nàng quá thì nàng càng thấy sợ và bị ức chế ...Nhưng phải khẳng định rõ ,là còn có cơ hội hay không để tránh làm mệt mỏi cả 2 mà không giải quyết dược gì
    Và hỏi nàng về chuyện "anh đã có người khác" ,biết đâu có kẻ "thọc gậy bánh xe" nên nàng mới có thái độ đó ...Trong bất kỳ mối wan hệ nào thì sự hiểu lầm có thể dễ dang giết chết tình cảm ngay ,nên nếu có thắc mắc gì thì cả 2 nên làm cho rõ ,để không găp trường hợp hối hận thì đã muộn màmg ....
    Cuộc gặp gỡ này đây không ai có thể giúp bạn tốt hơn là chính bản thân bạn và tình yeu6 của bạn cả . Điều đó khó khăn nhưng không phải không làm được .Mình chúc bạn gặp may mắn
  5. hoangnhatnam

    hoangnhatnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    francy ơi tôi cảm ơn bạn nhiều làm và cũng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ topic này. tôi mong rằng dù kết cục có thế nào đi nữa thì tôi vẫn mong chuyện của mình có thể làm một điều gì đó đối với các bạn đang có trong tay mình tình yêu mà mình lựa chọn. hãy nâng niu và chăm sóc như thủa ban đầu các bạn nhé...
    Và đây là tấm e-card mà cô ấy đã gửi cho tôi trước lá mail trên:
    To: hoangnhatnam07@yahoo.com
    Subject: Hi, I sent you an eCard!
    Date: Tue, 21 Dec 2004 23:03:06 -0500 (EST)

    Nguyen Tran sent you an eCard! To view your eCard, click on the following link:
    http://www.00fun.com/santasnew.shtml
    The la` mua` giang'' sinh moi lai sap den , ban dung buon vi` tat ca nhung chuyen buon da qua......Hay vui len de tan huong mot mua` giang sinh moi , mot mua` giang sinh an lanh` . Ban biet khong giang sinh den vao` mua` dong nhung khi do ban lai cam thay am ap va` hanh phuc vi` ban luon luon co toi va` nhung nguoi ban xung quanh.........vui len ban nhe !!!! Chuc ban mot mua` giang sinh an lanh` va` hanh phuc !!!!! tieu cong chua xxx
    By the way, you can win actual money by playing free solitare and other neat games at this site:
    http://www.00fun.com/solitaire.shtml
    Hopefully, you''ll send me back a greeting! You can pick it out over here...
    http://www.00fun.com
    Thanks for using 00FUN.com!
  6. valtanes

    valtanes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nam à............có một lời mình nghĩ là nên nói với bạn.........khi một ai đó đã muốn chia tay với mình .......bất kể họ là người thay đổi hay không .........thì hãy làm điều đấy........
    Không phải là mình không yêu họ mà là vì họ không còn yêu mình...........nếu muốn cho cả trái tim mình không đau khổ nữa.....thì phải quên người đấy
    Không có tình cảm nào có thể níu kéo hay bắt ép hết cả........khi quay lại chẳng có gì đảm bảo được là sẽ hoàn hảo ..........giả như một ngày nào đó...........hai người lại chia tay thì sao?
    Nếu cô ấy yêu Nam thì cô ấy đã có thể tha thứ cho Nam lần này..........đã không viết những điều như thế.......không viết rằng cô ấy còn phải học ......( vì cô ấy đã từng yêu Nam rồi mà).......người con gái nào cũng thích được quan tâm........nhưng không vì thế mà họ đòi làm chủ tất cả được......
    NẾU NÓI LÀ YÊU.......MÌNH CÒN YÊU MỘT NGƯỜI RẤT ÍT QUAN TÂM MÌNH NỮA CƠ........DÙ LÀ NGƯỜI YÊU THỰC SỰ (dễ 3 tháng mình mới được gặp...không điện thoại ....không thư từ) .. hãy yêu một người khác....phù hợp với mình và hiểu tại sao mình làm như vậy........khi yêu con người ta tha thứ cho nhau nhiều lắm.........
    CHIA TAY CÔ ẤY ĐI NAM Ạ!!!! HÃY COI NHƯ CÔ ẤY THỰC SỰ THUỘC VỀ NGƯỜI KHÁC KHÔNG PHẢI NAM VÀ...NAM CŨNG THUỘC VỀ MỘT NGƯỜI THẬT SỰ ĐANG CHỜ NAM TRONG TƯƠNG LAI
  7. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Vì đôi khi họ không thể hiểu nổi chính họ muốn gì,thế thôi.Còn cô bé ấy,cô ấy quá nhỏ và không đủ chững chạc,không nằm trong sự bận tâm của tôi.Vấn đề là bạn,bạn đã lớn và bạn nên biết cách cư xử sao cho đúng nghĩa là 1 người đàn ông,uỷ mị không phải là ngôn từ thích hợp cho phái mạnh các bạn.
    Không tham lam thì không phải là người,ít ra bạn cũng phải tham lam ở 1 mặt nào đó để bạn phấn đấu.
    God bless you!
  8. xxFelixx

    xxFelixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, con gái có hai lý do đòi chia tay người yêu:
    1, Chưa bao giờ thấy yêu thực sự nên đòi chia tay vì sau khi "trót" nhận lời yêu anh rồi lại chẳng thấy yêu gì cả. Trường hợp này thì con trai nên chấp nhận chia tay vì "cố đấm ăn xôi, xôi lại hẩm".
    2, Người yêu phạm lỗi không thể tha thứ. Trong trường hợp này con trai cũng nên chấp nhận nhưng vẫn giữ mối quan hệ. Tớ cam đoan là một thời gian sau con gái thấy nguôi nguôi và tự động tha thứ cho mà xem. Lúc đấy con trai chỉ cần cười xoè một cái là xong. Xin lỗi cũng được mà không cũng được. Hề hề, mình nói vậy có chị em nào phản đối không nhỉ?
    Quên mất, còn một số lý do khác nữa nhưng kể ra thì dài quá. Tạm vậy nhé.
    Được xxfelixx sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 25/12/2004
  9. hoangnhatnam

    hoangnhatnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn. Hôm nay cô ấy đã gặp mặt mình....
    Các bạn biết không ? Đúng 0h ngày 25/12 cô ấy nhắn tin cho tôi: "Anh ah, sáng mai anh có rảnh không ? mình ăn sáng, nếu rảnh khoảng 8h sáng anh lên Câu Lạc Bộ Lan Anh đón em nhé..." Trời tôi không biết nói gì vì lúc bật máy lên đọc được nó thì đã 8h10 ( Do đêm Noel đi chơi wa'' i'' mờ ) ... Tôi chạy ra điện cho cô ấy thì mới biết rằng Noel cô ấy đi chơi cùng người bạn gái thân rôì ở nhà cô bạn đó luôn....sáng lúc tôi gọi còn đăng đánh răng.....Tôi nói gặp liền thì em nói để khoảng 2h chiều nay mình gặp...Tôi uh......
    Đúng 2h tôi đến đón cô ấy và định chở đến quán Cafe mà lần đầu tiên chúng tôi quen nhau. Nhưng cô ấy nói: "Mình đi chỗ nào cho gần đi, chứ đó xa quá sợ không kịp, đến 3h15 là em phải học rồi".....và thế là chúng tôi vào Cafe Cát Đằng.....trước đó tôi ghé vô tiêm cơm để mua cơm cho cổ - vì cổ chưa ăn....
    Ngồi trong quán nhìn cô ấy ăn ngon lành mà tôi chỉ biết lặng người nhìn lại người yêu của mình sao mà giờ xa vời quá....Các bạn biết không tôi chỉ biết lặng im để nhìn cô ấy ăn cơm....có lúc cô ấy nói, anh có gì nói hãy nói đi....lúc chat với em anh nói nhiều lắm mà.....Tôi nói: " em cứ ăn xong đi..." rồi tôi nhìn xa xăm.....
    Đôi lúc cô ấy đút cho tôi ăn cùng....tôi nhẹ vén tóc em và vẫn chỉ biết lén nhìn, một nỗi lòng khôn tả trong tôi....rồi tôi hỏi...."tại sao em lại chia tay ?"......cô ấy nói "em đã trả lời rồi", "nếu vậy thì chúng ta chấm dứt đi em ah, ko là bạn nữa"....em im lặng......"anh đang làm em khó xử đó"........"em nói là khi em ra trường mới nghĩ chuyện tình cảm - lúc đó nếu anh chấp nhận em hay không thì tuỳ anh....." Tôi nói: "nếu là em lo học thì tại sao không nói thẳng với anh là chúng ta tạm hoãn một thời gian ...???"...."em có biết là anh đau biết nhường nào ko? từ vai trò là người yêu trở thành bạn, sẽ ko còn được chăm sóc cho em, nhìn thấy em bệnh mà ko được phép quan tâm, ko được phép chia sẻ...em có biết anh đau lắm ko....?? ko phải anh ích kỷ mà ko làm bạn, mà là do anh quá yêu em nên anh ko thể là bạn của em được....", cô ấy im lặng...mắt đỏ dần...và có giọt nước mắt trực sẵn hoen mi....tôi nói: "Tha thứ cho anh nha em, anh sẽ không lập lại nữa..được ko em...." cô ấy khóc thật nhưng lại là khóc ko bật thành tiếng, tôi nắm tay em...em để nguyên....tay vẫn còn nóng lắm....tôi chỉ biết lặng người.....em nói " anh mới nói là chấm dứt mà....", tôi im lặng.....rồi tôi ngồi sát gần em hơn....nhưng vẫn ko thể ôm em dù tôi muốn lắm vì Cát Đằng là quán Cafe lịch sự, không gian thoáng.....tôi vén tóc em lần nữa em nói: "đừng làm vậy anh ở đây kỳ lắm - em ko thích vậy".....rồi chúng tôi nói chuyện bâng quơ
    Khi sắp về em nói "chúng mình là bạn hả ???" - tôi bực: "em nói lại đi: là người yêu hay bạn ? nếu là bạn thì chúng ta chấm dứt ngay...", em nói " em chỉ thích anh là chồng em thôi chứ ko thích làm người yêu"......cười......
    Em đề nghị "chúng mình gặp 1 tháng 1 lần nha anh", tôi nói "2 lần", em nói "ko 1 lần"...."mà sắp tới anh có nhắn tin thì đừng nhắn những lời yêu đương...bữa trước ba đọc được.....", "còn nếu gọi mà em ngắt, thì anh đừng gọi tiếp vì lúc đó em ko thể trả lời anh được.....????? ( tại sao vậy các bạn )
    Rồi chúng tôi ra về, chở em đến trường mà em ko hề ôm tôi ( vì ban ngày chăng hay những lời nói kia chỉ là tức thời cho tôi ???? )....em nói lại - vì lúc gặp tôi em đã nói rồi "tối anh đến nhà em chỉnh máy và làm trình bày dùm em đề tài nhé !" vì tôi có hưá tìm giúp cô ấy tài liệu làm Du Lịch....còn tôi thì sắp ra trường học CNTT, hai trường khác nhau.....
    Tôi vẫn chưa thực sự hết ngỡ ngàng, và càng phân vân hơn với tình hình này, bởi theo tôi cảm nhận thì khi em nói ko thấy cái gì là trầm lắng và có vẻ trân trọng cả....tôi quá đa nghi phải ko???? các bạn hãy cho tôi lời khuyên đi, rất cám ơn các bạn......
  10. hoangnhatnam

    hoangnhatnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Lúc tôi hỏi "em nói thật đi em chia tay anh là do em có người mới phải ko? em trả lời "không".....tôi hỏi "em còn yêu anh ko"....em trả lời rất nhỏ...mà tôi lại nghe là từ "không"....tôi hỏi lại "em có nghe ko"..."em có, anh hỏi là em còn yêu anh nữa ko phải ko" uh thế em trả lời sao ?...."em nói là có...."

Chia sẻ trang này