1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải người yêu đã thay đổi ?????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoangnhatnam, 18/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieubuon0780

    chieubuon0780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Nam ơi là Nam. Họ đã bảo là không rồi còn ép họ nói lại làm gì nữa. Em vẫn còn yêu anh, nhưng có nhiều chuyện xảy ra quá, mình cứ chia tay thôi.
    Cho câu này vào topic: câu nói của người ấy làm bạn đau lòng nhất đi.
  2. hoangnhatnam

    hoangnhatnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỏi "Có bao giờ em nói anh là người yêu của em trước mặt bạn em ko?"
    Em nói "Còn anh có bao giờ nói em là người yêu trước mặt bạn anh chưa? em cũng vậy ....????" --- Tôi chưa bao giờ che dấu với bạn bè cả, thậm chí tôi còn giới thiệu "đây là bà xã của mình...", "đây là vợ em chị ah".....
  3. hoangminhlong2002

    hoangminhlong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Đọc phần của bạn thấy thật chán cho bạn. Tình cảm của bạn dành cho cô ấy sâu sắc như vậy thì nếu cô ấy còn còn yêu bạn thì bạn có dám chờ đợi không. Đôi khi con gái thích con trai có một sự nghiệp ổn định vững vàng hơn, vì vậy bạn hãy thử trong thời gian này hãy tập trung vào sự nghiệp của mình và chờ đợi thôi.
  4. muasanban

    muasanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Anh Nam!!!
    Anh nghĩ sao nếu chị ấy vào topic này và đọc được những lời anh viết,đọc đưọc những lời bàn tán của mọi người.Em nghĩ chuyện gì đã qua thì nên cho nó qua luôn đi anh ah!Tất nhiên la sẽ không ai quên được những kỉ niệm,đúng không?
    Anh muốn em tư vấn cho anh và em đã nói cho anh hiểu tâm lý của con gái,em cũng đã từng khuyên anh nên dứt khoát,nhưng anh vẫn không muốn.Thực sự anh hãy xét lại bản thân anh đi.Em nói thật anh đừng giận nhé,nếu anh yêu chị ấy,thì chuyện của anh và chị ấy đừng nên đem ra là chuyện cho mọi người bàn tán như thế này.
    Chị ấy vẫn còn có tình cảm với anh,em chỉ dùng từ tình cảm để chỉ những gì còn lại trong chi ấy đối với anh thôi.Thế này nhé,đối với mỗi người,khi đã thân thiết,gắn bó với một người nào đó thì người ta đã xem như người ấy là của mình rồi,đã luôn tự nghĩ trong lòng là mình sẽ không bao giờ mất người ta nữa rồi.Bởi vậy,tất nhiên khi nói lời chia tay với anh,chị ấy vẫn mong anh là của chị ấy,dù chị ấy đã không phải là của anh nữa rồi,anh hiểu ý em chứ!
    Trước đây ,vì sao chị ây nhận lời yêu anh,anh có biết không?Anh đã bao giờ hỏi chị ấy chưa,và có bao giờ anh cảm thấy câu trả lời của chị ấy làm anh cảm thấy không thích hợp,anh cảm thấy không bằng lòng với câu trả lời ấy chưa? Đừng nói với em là có nhéTại nếu anh đã từng băn khoăn như vậy thì anh đã không yêu chị ấy cho đến bây giờ rồi,đúng không? Thế thì,bây giờ khi chia tay,anh cũng đừng bao giờ muốn biết một lý do chính đáng hay muốn chia tay một cách rõ ràng,vậy nhé!
    Biết bao nhiêu người đã từng nói rồi,yêu là mù quáng mà,và người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt.Nhưng theo em,thì mội chuyện phải do chính bản thân anh quyết định.Anh chỉ nên hỏi ý kiến một người mà anh cảm thấy tin tưởng nhất,cảm thấy có thể tâm sự một cách thoải mái nhất,chứ anh đừng tìm cách giải quyết bằng cách tìm đến mọi người,bởi"chín ngươì mười ý",thế thì làm sao anh biết phải làm như thế nào cho đúng,phải không?
    Em biết là mình còn nhỏ hơn anh,ít hiểu biết về cuộc sống như anh,nhưng cứ coi như là một người em gái,một người ban,em nghĩ anh chỉ nên làm theo những gì mà mình muốn làm,phải suy nghĩ thật kỹ,vì không bao giờ thời gian quay lại để mình thay đổi một việc gì đâu.
    Có thể bây giờ,chị ấy chẳng quen với ai đâu,nhưng chị ấy ...xin lỗi cho em nói thẳng nhé,nhưng vì chị ấy cảm thấy không tự tin trước mọi người khi đi với anh,chị ấy không cảm thấy tự hào vì có một người yêu như anh,vì thế,chị ấy mới không dám giới thiệu anh là bạn trai của chị ấy trước mặt mọi người.Chị ấy chưa yêu anh đến mức độ mà nếu người yêu mình là "Chí Phèo" thì mình sẵn sàng trở thành " Thị Nở" đâu ( đây là em ví như thế thôi,chứ không phải em nói anh là chí phèo đâu đấy)
    Chị ấy thích anh,nhưng không muốn là của anh,muốn anh là người yêu của chị ấy,nhưng không muốn chị ấy là người yêu của anh,em nói thế chắc anh cũng hiểu nhỉ.
    Em nói như vậy thì anh đã thấy đủ chưa.Em nghĩ chắc chắn là chưa,tại vì chính bản thân anh cũng chưa thực sự muốn quyết định cho kết thúc sự việc này,đúng không? anh đừng nói với em là sai,Vìtất nhiên là em sẽ không tin đâu.
    Anh đem mọi chuyện của anh lên đây,thực chất là muốn giải toả nỗi lòng là chính,còn việc tìm lời khuyên thì anh cũng đủ thông minh để biết được rằng chỉ có 2 cách nói một là chia tay và hai là tiếp tục theo đuổi.Vậy thì sao anh không tự mình chọn lựa đi.CHỉ là một bài trắc nghiệm đơn giản thôi mà,một là bây giờ và 2 là không bao jờ.Hoặc là anh sẽ lại kéo dài tình trạng như thế này,làm cả hai cùng khó xử và hai là "thôi thì cứ sang ngang đường ai nấy giữ".Vậy thì cách nào để tốt cho cả hai chắc là anh cũng biết được rồi.Anh tự chon đi nhé,và em mong anh sẽ không phải suy nghĩ nhiều vì chuyện này nữa.
    P/S:Đọc nãy giờ chắc anh cũng biết được là em khuyên anh nên làm gì rồi,tư vấn free mà nói chi tiết kỹ càng thế này là quá nhiều rồi đây,hehe.
    Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
    Được muasanban sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 27/12/2004
  5. kunkun_80vn

    kunkun_80vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hơi bị dài dòng và lằng nhằng, ý là tôi nói cái cô bạn gái của bạn Nam, đã nói chia tay mà còn liên lạc nhắn tin này nọ, thậm chí còn gieo một hy vọng hão nữa, thật chán. Chia tay là chia tay, không nên liên lạc nữa, cô bạn của bạn Nam còn đang đi học, chắc là chỉ mới chừng 20, 21 thôi chứ gì... thật là
    còn 18 ngày nữa là mình gặp lại nhau rồi anh nhỉ
    Được kunkun_80vn sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 28/12/2004
  6. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cậu lại không chịu hiểu cho một chân lý rất đơn giản như thế nhỉ? Cô ta là ai, cậu là ai, tất cả mọi người ở đây tuy không biết nhưng đều nắm khá là rõ nét. Cậu hãy xem lại mình, liệu cậu có quá tự tin không? Tự tin đến mức kiêu ngạo và chẳng coi ai ra gì í. Có thể cậu rất giỏi, rất đa tài, rất đẹp trai và con nhà giàu (những cái mà người con gái rất thích thú và mong ước có được một người yêu, người chồng như vậy) nhưng có lẽ - xin lỗi nếu tôi nói thẳng - có thể cậu coi người khác dưới mình wá, nhưng điều đáng buồn là chính cái đó hoàn toàn không phải là cái tự tin của cậu. Chính vì cậu thiếu tự tin nên cậu sẽ tạo ra một cái vỏ bọc bên ngoài mặc dù vỏ bọc đó không được chắc chắn lắm. Cô gái cảm nhận được sự hời hợt đó và sau đó chuyện như thế nào có lẽ cũng không cần phải nói nữa.
    Tâm trạng của cậu ở đây là gì? Theo tôi nghĩ đó là sự hiếu thắng của bản thân cậu - tôi nghĩ người con gái kia chắc cũng khá ngoan ngoãn, xinh đẹp nếu không thì cũng sẽ có những nét rất duyên mà bất cứ người đàn ông nào cũng có thể cảm nhận được - bởi sao, bởi vì cuộc sống đã cho cậu quá nhiều thứ - mà cũng có thể cậu là một người rất may mắn - để cho đến tận bây giờ cậu vẫn không phải nghĩ đến điều gì cả, nó làm cho cậu luôn nghĩ rằng mình làm được tất cả và người phụ nữ nhận ra được điều đó rất dễ dàng. Tôi nghĩ cậu và cô ta có khá nhiều tình cảm nhưng điều đó không hẳn đã là tình yêu. Con gái thích điều gì đó chắc chắn hơn là một sự phiêu lưu (xin lỗi nếu tớ nói hơi quá lời nhưng thực sự số người con gái thực dụng bây giờ nhiều hơn là số ngồi chống tay vào cằm để rồi yêu theo kiểu lãng mạn). Tớ đã đọc một số bài viết của topic này nhưng tớ nghĩ rằng cô bé đó tuy tuổi còn trẻ nhưng có một suy nghĩ khá là chín chắn và hành động khá là đúng mực với quan hệ đó mặc dù trong một số hành động vẫn theo kiểu logic của trẻ con (xin lỗi nếu nói như vậy - bởi thực sự chưa chắc tôi đã hơn được bao tuổi)
    Quyết định chia tay có thể sẽ làm cậu buồn nhưng cậu là đàn ông, hãy cố gắng lên và có một điều chắc chắn rằng nếu cậu cố gắng thì sẽ có được cô bé đó đấy... nhưng cô ta đã cho cậu một cơ hội rồi đấy, cậu có nhận ra điều đó không? Vậy phải làm gì? Đơn giản lắm, cậu hãy tự chứng tỏ được cho cô bé đó thấy rằng mình không phải là người như vậy? (tức à mọi điều tôi nói ở trên đều sai )Nếu cậu thực sự có một tình yêu với cô bé con đó thì tấm lòng chân thành của cậu lo gì mà không bị rung động?!? Còn làm thế nào thì post cho tớ nhé! Hi hi
    Chúc may mắn và vui vẻ, nếu thành công nhớ ra Hà Nội mời anh em đi nhé!
  7. hoangnhatnam

    hoangnhatnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, trong cơn say nhưng tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhắn lời chia tay với mối tình này. Các bạn đừng trách tôi. vì tôi đã quá mệt mỏi. trong tình yêu không có điều kiện vì thế tôi đã dứt khoát nhận ra mình là kẻ ra đi....Xin cám ơn các bạn.

Chia sẻ trang này