1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải như thế là thiền khi đang lái xe?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi IlE, 17/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IlE

    IlE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    =D> Cảm ơn bác, em cũng hay nghe băng Đạo Phật, thích Thiền mà không có đk tập nên hay tò mò.

    Từ giờ phải cố tránh cái kiểu này thôi, nghe các bác cảnh báo mà run wwa' :-ss
  2. ndcuong01

    ndcuong01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thiền chính là khi bạn làm việc gì tập trung hoàn toàn vào việc đó. Ví dụ ban đang đi, ban ý thức được từng bước chân. nếu bạn hoàn toàn tập trung vào việc lái xe, chính là một việc thiền vì bạn không còn suy nghĩ về vấn đề nào khác. Nếu bạn vẫn còn nghĩ về vấn đề khác một cách vô thức, thì chưa phải là thiền đâu
  3. dohuythiep

    dohuythiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    1
    Tại không có biến cố gì nên mới an toàn về đến nơi thôi, giả sử chẹt vào cục đá, hay có thằng bé chạy ngang đường mới ồ, hóa ra không an toàn như mình tưởng :-"
  4. regforme

    regforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Chắc có liên quan tới chữ Tiền hoặc Tình
    Mong rằng ra ngoài đường không gặp/ đụng phải các bác kiểu này
  5. Homqua_emmo_gapBacHo

    Homqua_emmo_gapBacHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ bác vừa bước lên cầu thang vừa gọi điện thoại chưa?
    hay có bao giờ bác vừa nhai cơm vừa đọc internet không, và khi bác nhìn lại thì bát cơm đã hết lúc nào không biết:-w
  6. khongcozj

    khongcozj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hihi. có lúc minh đi mua đồ mà mải suy ngĩ di qua cái tiệm tạp hoá luôn. di đc 1 lúc k biết là mình đang đi đâu. giật mình nhớ lại may quá mình chưa di chợ rẫy.
  7. dohuythiep

    dohuythiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    1
    cơm hết lúc nào không ai biết với cả phi vào cột điện lúc nào không biết có giống nhau không =))
  8. IlE

    IlE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    =D>Bác nào chưa bao giờ bị cái trạng thái này thì đúng là tài thật đấy . Em thấy khó tin nên tỏ ý nghi ngờ.
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hồi lớp 10, đạp xe đến trường để thi học kỳ, mãi suy nghĩ quá mà tôi lách qua chắn tàu lúc nào không biết, đến khi bị người gác tàu đạp ngã mới thấy cái đầu tàu to đùng đang lướt tới ngay trước mắt. Như thế gọi là mất tập trung khi lái xe thì đúng hơn bác chủ top ạ!

Chia sẻ trang này