1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải như thế này??? ( phần thứ x)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi g_trapatoni, 18/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. g_trapatoni

    g_trapatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Có phải như thế này??? ( phần thứ x)

    Sài gòn đã vào hè, những đợt gió từ Vũng Tàu không thể làm dịu bớt bầu không khí oi bức ngột ngạt. Xa xa về phía Bàu Cát, những đám mây đen vần vũ báo hiệu một cơn giông sắp đến. Trong thành, người dân HCMCC đang lo lắng về một cuộc đảo chính có thể xảy ra nay mai. Mâu thuẫn giữa thủ tướng Bob và phe đối lập có nguy cơ bùng phát thành bạo lực. Trên đường phố vắng hẳn người qua lại, mọi người chỉ ra đường khi có việc cấp bách. Xe thiết giáp của lực lượng an ninh phủ thủ tướng án ngữ tại các vị trí quan trọng như cầu chữ Y, chữ Z, sân bay TSN, ga Hoà Hưng, đài truyền hình và quán Tí Nị, nơi thủ tướng Bob thường xuyên lui tới gặp gỡ các cố vấn thân cận.

    Phe đối lập dẫn đầu bởi một số chính khách như ngài W, nhân vật có nhiều ảnh hưởng trong giới CNTT thành phố, ông T_O_E, người từ nhiều năm nay có mối quan hệ chặt chẽ với CIA và ông Roman, ông này được giới quan sát cho là thân Vatica. Họ đưa ra một số yêu sách như tăng số thành viên trong quốc hội, có quyền phủ quyết trong những quyết định quan trọng, nắm giữ các bộ chủ chốt như ngoại giao, tài chính và quân đội... Theo nguồn tin của PV TTX Con Kiến, giữa hai bên từ lâu đã có nhiều bất đồng và đến khi thủ tướng Bob tổ chức một cuộc họp bất thường mà không tham khảo ý kiến phe đối lập thì bất đồng lên đến đỉnh điểm. Nhân cơ hội này ngài T_O_E quyết định mở màn chiến dịch công kích thủ tướng Bob qua một bài báo trên tờ TTVNOnline, tờ báo lớn nhất của HCMCC với hai mục tiêu. Thứ nhất lập lại thế cân bằng chiến lược giữa hai bên. Hiện nay, phe đối lập chỉ là thiểu số trong cả nội các và quốc hội, vì vậy mọi dự luật do ông Bob đưa ra đều được thông qua, trong đó có nhiều dự luật gây bất lợi cho phe đối lập như việc quốc hội có thể thông qua một quyết định mà không cần được qúa 2/3 đại biểu đồng í. Thứ hai, gây sức ép lên chính quyền của ông Bob nhằm buộc ông phải từ chức. Phe đối lập vẫn chưa xác định được nhân vật nào sẽ lên đảm nhận chức thủ tướng. Theo một số nguồn tin đáng tin cậy, phe đối lập sẵn sàng sử dụng bạo lực để lật đổ ông Bob và các tổ chức hoạt động ở hải ngoại tuyên bố ủng hộ bất kỳ nhân vật đối lập nào lên nắm quyền.

    Trong tình hình đó, ông Bob phải tổ chức nhiều cuộc họp nội các nhằm tìm biện pháp giải quyết mâu thuẫn. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, ông Bob dự định đưa ra một số nhượng bộ : nội các sẽ tham khảo ý kiến của phe đối lập trước khi ra các quyết định quan trọng, các quyết định chỉ được thông qua nếu được sự đồng ý của ít nhất 2/3 số đại biểu quốc hội. Tuy nhiên, ông không chấp nhận việc trao quyền phủ quyết hay tăng số ghế trong nội các cho phe đối lập. Ông cũng kêu gọi các đại biểu quốc hội đoàn kết, giải quyết mối bất đồng bằng con đường đàm phán. Trong khi đó đặc phái viên của Bộ Chính Trị tại HCMCC là bà Gingery Candy đang thực hiện những chuyến đi con thoi khắp thành phố để vận động các phái trong QH ủng hộ ông Bob. Hiện thời, bà Candy là phó thủ tướng thường trực , một nhân vật cực kỳ quan trọng trong nội các HCMC. Theo chúng tôi được biết mọi quyết định của nội các đều phải nhận được sư chấp thuận của bà trước khi đưa ra QH. Được hỏi về tình hình tại HCMC hiện nay, bà Candy cho biết thành phố vẫn trong tầm kiểm soát của chính quyền, nhưng rõ ràng mâu thuẫn giữa hai bên đã hết sức căng thẳng. Trên khuôn mặt kiều diễm của người phụ nữ HN giờ đây đã có vài nếp nhăn, kết qủa của những nỗ lực nhằm đập tan âm mưu của ngài W. Lo lắng cho sự an toàn của bà, thủ tướng Bob quyết định nhường chiếc Mercedes Pullman S600 bọc thép để bà sử dụng, đồng thời cắt cử 4 vệ sỹ thường xuyên theo sát để đề phòng bất trắc. Trong tfinh hình căng thẳng hiện nay, phe đối lập hoàn toàn có thể tổ chức bắt cóc bà Candy. Trường hợp đảo chính xảy ra, một chiếc trực thăng đậu sẵn tại phủ thủ tưởng sẵn sàng đưa bà rời khỏi HCMCC.

    Trong khi hai nhân vật đứng đầu nội các đang tìm cách hạ nhiệt tình hình thì tại QH các TV đang hết sức bối rối. Bất cứ đâu cũng thấy cảnh một nhóm vài ĐBQH đang bàn luận căng thẳng, những cái nhìn nghi ngờ, những khuôn mặt căng thẳng... Dường như các ĐB đang phân vân, không biết nên ủng hộ phe nào. Nhiều người vẫn trung thành với thủ tướng Bob, không chấp nhận đảo chính. Nhưng một số người khác nhân cơ hội này muốn tham gia đảo chính nhằm kiếm một chân trong nội các sau đảo chính. Các ĐB ủng hộ ngài Bob như Bộ trưởng Tài chính Sole Dahlia, ĐB đầy cá tính Don't_Hesitate_To_Sabotage ra sức thuyết phục các ĐB khác giữ bình tĩnh, không thay đổi quan điểm, tránh để xảy ra bạo động. Bên ngoài hành lang quốc hội, những người ủng hộ ngài W đang tiến hành biểu tình rầm rộ, đòi thủ tướng Bob tư chức, giải tán nội các. Theo tin tức của phóng viên TTX Con Kiến tại HN, thủ tướng Bob sẽ nhận được chi viện của miền Bắc thông qua đường hàng không nếu xảy ra đảo chính. Đây là yếu tố quyết định thắng lợi cho ngài Bob vì đa phần quân đội HCMCC ủng hộ ông W.

    Trời đã về chiều, có vài cơn mưa nhỏ tại quận 1, 3, 5, 7 ,9... Thời tiết bớt oi bức và người dân HCMCC lại có thể ra đường. Cơn giông đầu tiên qua đi nhưng liệu đây có phải cơn giông cuối cùng??? Không ai dám khẳng định điều này!



    G Trapattoni



    Được sửa chữa bởi - g_trapatoni vào 18/04/2002 13:41

    Được sửa chữa bởi - g_trapatoni vào 18/04/2002 18:14

    Được sửa chữa bởi - G_Trapatoni vào 19/04/2002 10:26
  2. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hơ ,hay quá nhưng khò đọc...
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  3. Null

    Null Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Clap... clap... clap......
    Tính vote 5 sao nhưng trừ bớt 1 vì mệt mỏi khi phải đọc TV không đấu.
    Null
  4. g_trapatoni

    g_trapatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Keo wá??? Ta sẽ cho ngươi bít tay. 1* discount đó xin tặng ông bạn. He he!!!

    G Trapattoni

    Được sửa chữa bởi - g_trapatoni vào 18/04/2002 13:03
  5. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    bầu cho bác 4 sao lun ,tội lười wé
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  6. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Hay thiệt đấy nhưng khó đọc quá,đề nghị bác gõ có dấu cho bà con nhờ
    Every thing I do,I do it for me
  7. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    kết quả cuộc đảo chính ;
    cuối cùng thì thủ tướng bob vẫn là thủ tướng ,bộ truởng tài chính vẫn là bộ trưởng tài chính .....chả có con khỉ gì thay đổi
    mưa sài gòn nặng hạt ......vì trong đó có cả nước mắt và nuớc miếng của phe đối lập...họ thua đau vì không có quân đội -điều kiện tiên quyết để chiến thắng............
    cuối cùng thì như tưởng giới thạch bỏ trung quốc lập ra dài loan ,họ quyết địng bỏ hcmcc qua box public chơi
    dân đen được con khỉ gì ?chả được gì cả vì khi những người bạn cũ (phe đối lập) ra đi ,quốc gia sẽ vô cùng hẻo lánh ,rơi vào tình trạng độc quyền (duy nhất một đảng vừa hành pháp vừa lập pháp)
    họ được gì ,được vui chơi thỏa thích ,tự do thoải mái vì cố vấn thì bận quá không thể quốc sách,hai dbqh :cutie-su& sol đã tuyên bố :"không tổ chúc gì ráo " thành viên nội các 208 :"không offline gì cả".,thủ tướng bob :không lợi lộc gì cả nên ai cũng có thể làm thủ tướng ....,
    và bây giờ kẻ ngu dốt ,gàn bướng nhất của hcmcc cũng đang có ý định qua public tphcm du học............
    hai phe được con khỉ gì?thủ tướng thật sự ra mà nói chả có lợi lộc gì cả ...ngài W cũng vậy ..............
    phỏng vấn người vui tính nhất ,lạc quan nhất nước hcmmc :
    ngài đang mong đợi điều gì đó?
    vâng ,tôi mong hai ngài W và bob bắt tay nhau và mong cái quốc gia nhỏ bé của tôi không trở thành xomali hay agrhentina
  8. g_trapatoni

    g_trapatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tui mệt quá rùi nên chỉ sửa được đến đó thui, bác nào vui lòng sửa tiếp......
    Còn ông bạn phihai định cướp bản quyền của tui đó hah. Híc, hay bác muốn xuất hiện trong phần tiếp theo...

    CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI TỐT.


    G Trapattoni

    Được sửa chữa bởi - g_trapatoni vào 18/04/2002 13:46
  9. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    he....he.... tiếp tục câu chuyện...
    rốt cuộc chẳng có cuộc đảo chính nào cả ! đó là một vụ xì căn dan để thăm dò dư luận ! và mọi chuyện đã trở lại như cũ ! và biển xanh vẫn mặn ,mặt trời vẫn mọc phía đông !
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  10. g_trapatoni

    g_trapatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Trước việc tình hình chính trị tại HCMCC đột ngột xấu đi, Bộ Chính Trị phải tổ chức một cuộc họp bất thường nhằm tìm biện pháp giải quyết. Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm đầy đủ đại diện của các cơ quan quyền lực trung ương. Ý kiến chung của các đại biểu là ủng hộ thủ tướng Bob, khẳng định ông Bob là đại diện hợp pháp duy nhất của HCMCC, không hậu thuẫn bất kỳ hành động bạo lực nào, đề nghị các bên ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, một số đại biểu theo đường lối cứng rắn đề nghị đưa lực lượng phản ứng nhanh vào HCMCC để ổn đjinh tình hình, bắt giam các phần tử đối lập, giải tán những đơn vị quân đội có í định tham gia đảo chánh... Nhưng nhận thấy hành động này xâm phạm vào nguyên tắc tự trị, tự chủ của HCMCC nên các đại biểu không thông qua mà chỉ giới hạn việc giúp đỡ chính quyền ông Bob bằng cách gửi một nhóm công tác có tên Rescue Hope Task Force bao gồm 10 chuyên gia an ninh, 100 chiến sĩ thuộc lực lượng DeltaForce và 7 thành viên của đơn vị Commandos vào HCMCC. Các thành viên trong nhóm công tác sẽ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của ngài Bob, có nhiệm vụ bảo vệ nội các và những người có liên quan, bắt giữ lãnh đạo phe đối lập nếu xảy ra đảo chánh và một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là bảo vệ sự an toàn của bà Ginger Candy, phái viên cao cấp của BCT. Mười chuyên gia an ninh là những người có kinh nghiệm trong việc chống bạo động, lật đổ, từng tham gia giải quyết nhiều tình huống thực tế. Còn các chiến sĩ thuộc đội Commandos sẽ hỗ tống bà Candy rời khỏi HCMCC khi cần thiết. Các đại biểu đồng ý rẳng chỉ trong trường hợp có sự can thiệp từ các thế lực thù địch bên ngoài vào HCMCC, BCT sẽ điều động quân đội chi viện trong vòng 12h cho HCMCC qua đường hàng không. Để ngăn chặn khả năng can thiệp từ bên ngoài, ông Bộ trưởng Ngoại giao được trao nhiệm vụ đi thăm ba nước có đường biên giới tiếp giáp với HCMCC nhằm vận động các nước này không can thiệp vào tình hình HCMCC, không giúp đỡ các nước khác can thiệp vào HCMCC. Kết thúc cuộc họp, các đại biểu đã thông qua nghị quyết về tình hình HCMCC với hai nội dung chính sau đây:
    Nội các HCMCC lá chính quyền được bầu ra hợp pháp, tự nguyện của người dân HCMCC. Mọi đại biểu cần tham gia hoạt động của nội các một cách tích cực, chủ động. Trong thời gian vừa qua, một số đại biểu QH HCMCC không tham dự đầy đủ các phiên họp, không thực hiện tốt trách nhiệm của mình, để mâu thuẫn cá nhân ảnh hưởng đến hoạt động của QH gây ra tình trạng mất đoàn kết, chia rẽ bè phái trong QH, làm nảy sinh những tin đồn xấu, ảnh hưởng tới uy tin của chính quyền. BCT đề nghị các đại biểu có thái độ hợp tác, cùng chung sức để nâng cao hiệu qủa hoạt động của chính quyên, xây dựng mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, thắm tình anh em trong QH, tránh để các thế lực bên ngoài lợi dụng. Trong qúa trình hoạt động, chính quyền cần tuân thủ đúng tinh thân dân chủ cơ sở, đảm bảo dân biết-dân bàn- dân làm- dân kiểm tra. Những bất ổn trong thời gian vừa qua một phần do nội các không thực hiện tốt tinh thần đó.
    Bên cạnh đó, chính quyền cần thay đổi lề lối làm việc. Hiện nay, hoạt động của HCMCC qúa dàn trải, không xác định được nhiệm vụ nào là hàng đầu, cấp thiết nhiệm vụ nào là nòng cốt nên cơ cấu-tổ chức cồng kềnh, chồng chéo, không hiệu qủa. Có người nói HCMCC la HCMC Cafeteria, mới nhìn qua thì thấy hoạt động rầm rộ, sôi nổi nhưng khi lại gần thì thấy mỗi hoạt động lại đi theo một hướng, thiếu sự chỉ đạo thống nhất. Vì vậy, BCT đề nghị HCMCC xác định rõ các chủ đề cần thực hiện, phân công trách nhiệm đến từng cá nhân. Đồng thời, phải thấy được rằng HCMCC không chỉ đại diện cho những người dân sinh sống tại HCMC mà còn là nơi gủi gắm tình cảm của những người yêu mến , quan tâm đến HCMC trên khắp cả nước. Thời gian vừa qua, chính quyến HCMCC chưa nhận thức đầy đủ tầfm quan trọng của mình nên còn lẫn lộn giữa hai nhiệm vụ, trong nhiều hoạt động, HCMCC mới chỉ chú trọng tới việc tuyên truyền các hoạt động thường nhật tại HCMCC.
    Bằng tất cả tình cảm của mình, các đại biểu bày tỏ niềm hy vọng rằng với tinh thần đoàn kết, dân chủ HCMCC sẽ giải quyết tốt các khó khăn hiện thời, xây dựng HCMCC ngày càng vững mạnh, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc(he he). Kết thúc cuộc họp, các đại biểu nắm tay nhau hát bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". (Trước khi bế mạc đồng chí G Trap, người phát ngôn của BCT có tuyên bố BCT sẽ tổ chức một buổi chiêu đãi trọng thể tại ... để tiễn các chiến sĩ an ninh sắp vào HCMCC làm nhiệm vụ, toàn thể đại biểu đã vui vẻ nhận lời.)
    ( Trên đây là tin tức do phóng viên TTX Con Kiến thường trú tại HN gửi về qua đường Anh-tec-net. Bản tin được cập nhật vào 12h và 18h hàng ngày, mời các bạn chú ý theo dõi. Những thông tin mới nhất tại HCMC và HN sẽ được đưa tới quý vị thông).

    G Trapattoni

Chia sẻ trang này