1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải nỗi đau nào cũng có thể chia sẻ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huyenanh174, 16/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyenanh174

    huyenanh174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Có phải nỗi đau nào cũng có thể chia sẻ

    Có phải nỗi đau nào trên đời này cũng có thể chia sẻ và lam tan biến được ko ?? Sao tôi thấy trong mình nặng nề và đau đớn quá, nhưng sao tôi thấy trong mình nặng nề quá, dường như nỗi buồn quá lớn ko thể chia sẻ cùng ai và sẽ chẳng ai có thể làm vơi đi được. Nên chỉ có thể tự làm mình vơi bớt buồn.
    Một ngày trôi qua với những lo toan cho cuộc sống, đêm về chỉ có một mình nằm cùng chăn gối và nỗi buồn lại đến cùng với những giọt nước mắt. Rồi đến khi nước mắt cũng khô cạn vì không còn đủ nữa và sức người cũng không còn đủ để có nước mắt nữa rồi lại thiếp đi cùng chăn gối để lo một sáng mai dậy sớm với sự bươn chải về cuộc sống.







    Trích từ bài của TruongLaoCaiBang viết lúc 01:40 ngày 18/04/2005:

    Huyền Anh thân.

    Mình không biết nên nói thế nào với bạn, mình cũng không phải là một người từng trải hay nhiều knh nghiệm để có thể hiểu hết những gì mà bạn đang phải đối mặt, trải qua. Nhưng nếu bạn có thể tâm sự thoải mái mình tin là nỗi buồn cũng sẽ tan biến mất. Trên thế gian này có nhiều nỗi bất hạnh cũng chả biết nỗi bất hạnh nào khổ hơn nỗi bất hạnh nào cả, vì ai cũng có những nỗi khổ riêng của mình. Thế nhưng thằng bạn thân của mình có nói nếu có một thứ tự nào đó được sắp đặt thì khổ nhất là những người không có sức khỏe phải vật lộn với bệnh tật, đối mặt với sự sống , cái chết. Sau đấy là những người tuổi thơ không được đi học, phải bươn chải để kiếm sống. . . Có một lúc nào đó bạn có nghĩ rằng bạn vẫn còn đôi chút may mắn hơn những người mà sự sống chỉ tính bằng giây phút không. Mình cũng từng bị một căn bệnh nan y, và cũng từng vất vả kiếm từng đồng xu lẻ. Ở một khía cạnh nào đó, mình tin là mình hiểu bạn. Thế nhưng điều quan trọng là bạn đừng bi quan rằng bạn là một người bất hạnh, hãy cố gắng tìm lấy những niềm an ủi nhỏ nhoi ở xung quanh mình, bạn sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng. Nếu khi nào đó nản lòng hãy nhớ rằng có một người bạn đang dõi theo và mong bạn vui vẻ. Lúc đó hãy thử hát một bài ca yêu đời xem . Chúc bạn có đủ nghị lực để vượt qua tất cả. Thân ái.
  2. bunoc

    bunoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nỗi đau nào cũng có thể chia sẻ nhưng không phải nỗi đau nào cũng có thể tan biến được... Dù sao chia sẻ được với những người hiểu và thông cảm cho mình cũng sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Mong huyenanh174 chóng vượt qua được nỗi đau nhé.
  3. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    -->Ừ..! Có những nỗi đau khiến cho cảm xúc của con người ta chai lì,.......và vô cảm, dửng dưng trước mọi thứ xung quanh!...còn gì khác hơn ngoài sự buồn nản ,chán ngán!.......
    Tình trạng của bạn nếu kéo dài dễ dẫn đến chứng trầm cảm đấy!.......
    ........Bạn thích sống thu hẹp trong một góc riêng yên tĩnh,tự gặm nhấm nỗi đau thầm lặng,điều đó có ích gì nhỉ!
    khóc được là tốt, hét thật to lên... có khi lại càng hay........!
    Nhưng mà này,lạc quan vào cuộc sống luôn luôn tồn tại trong chính bạn! bạn quên thức tỉnh nó thôi!.......hãy tin một điều rằng!
    kô có nỗi đau nào bằng chính ý chí và con tim mà kô thể vượt qua đc!......!
    ...Cười lên đi , để cuộc đời thêm tươi đẹp nhé!
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.
  5. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đúng, ít nhất với tớ là như thế. Có những điều có thể chia xẻ. Nhưng không phải tất cả. Khi một mình đối mặt với nỗi đau, nỗi đau dường như tăng lên gấp nhiều lần. Có những nỗi đau không làm sao nói được với ai. Muốn được khóc thật nhiều, muốn được chia xẻ mà sao cứ một mình hứng chịu những cảm xúc dâng lên trong lòng. Phải mất một thời gian bạn ạh, nếu như nỗi đau ấy bạn không thể chia xẻ được với ai. Nỗi đau có thể khiến người ta gục ngã. Nhưng nỗi đau có thể khiến người ta thực sự mạnh mẽ. Hãy trải nghiệm từng cảm xúc cuả chính bạn, để rồi một ngày bạn nhận thấy mình không còn đau nữa. Mọi chuyện sẽ qua, nhưng bạn sẽ là một con người khác.
    Hãy nhận lấy lời chúc của tớ, để bạn thật vững vàng trong cuộc sống này, để nỗi đau rồi sẽ qua đi, chỉ còn lại cho bạn những cái nhìn mới mẻ!
  6. huyenanh174

    huyenanh174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương cũng có thể không hoàn toàn đúng ?? Nhưng bao giờ bao giờ ??? 10 năm ?? 20 năm hay 15 năm Ai sẽ là ông chủ của thời gian đây ?? Ai sẽ trả lời được đây. Đúng là nó sẽ lành tuỳ thuộc vào mức độ của vết thương đó. Nếu là 10 năm là 15 năm thì trời ơi !! tôi sẽ sống sao đây trong khoảng thời gian đó.
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Là bạn.
  8. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Huyền Anh thân.
    Mình không biết nên nói thế nào với bạn, mình cũng không phải là một người từng trải hay nhiều knh nghiệm để có thể hiểu hết những gì mà bạn đang phải đối mặt, trải qua. Nhưng nếu bạn có thể tâm sự thoải mái mình tin là nỗi buồn cũng sẽ tan biến mất. Trên thế gian này có nhiều nỗi bất hạnh cũng chả biết nỗi bất hạnh nào khổ hơn nỗi bất hạnh nào cả, vì ai cũng có những nỗi khổ riêng của mình. Thế nhưng thằng bạn thân của mình có nói nếu có một thứ tự nào đó được sắp đặt thì khổ nhất là những người không có sức khỏe phải vật lộn với bệnh tật, đối mặt với sự sống , cái chết. Sau đấy là những người tuổi thơ không được đi học, phải bươn chải để kiếm sống. . . Có một lúc nào đó bạn có nghĩ rằng bạn vẫn còn đôi chút may mắn hơn những người mà sự sống chỉ tính bằng giây phút không. Mình cũng từng bị một căn bệnh nan y, và cũng từng vất vả kiếm từng đồng xu lẻ. Ở một khía cạnh nào đó, mình tin là mình hiểu bạn. Thế nhưng điều quan trọng là bạn đừng bi quan rằng bạn là một người bất hạnh, hãy cố gắng tìm lấy những niềm an ủi nhỏ nhoi ở xung quanh mình, bạn sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng. Nếu khi nào đó nản lòng hãy nhớ rằng có một người bạn đang dõi theo và mong bạn vui vẻ. Lúc đó hãy thử hát một bài ca yêu đời xem . Chúc bạn có đủ nghị lực để vượt qua tất cả. Thân ái.
  9. huyenanh174

    huyenanh174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, cảm ơn ban nhiều. Nhưng tìm con đường để sống cùng nỗi đau , để tồn tại cùng nỗi đau, để chờ nó thành sẹo tôi bị tổn thất nhiều quá đến bao giờ tôi sẽ lành lại đây, ko bao giờ cả. Tôi phải học cách sống cùng nó
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Tôi đã từng nghĩ,có lẽ để nỗi đau lắng xuống,tôi sẽ mất cả cuộc đời,nhưng thật ra ko lâu đến thế.Từ tận cùng của đau khổ bước lên với mặt trời chỉ cách nhau có 1s thôi.Đấy là khi bạn nhận ra và làm chủ đc cuộc sống của mình.Đau khổ thì dễ,vượt qua mới là khó.Bạn thử chăm chỉ...đi chơi với bạn bè xem sao,mặc dù ko giúp đc gì nhiều,nhưng nó làm cho bạn tìm thấy phương hướng mới cho cuộc sống của mình

Chia sẻ trang này