1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải nỗi đau nào cũng có thể chia sẻ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huyenanh174, 16/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Khi tột cùng của đau khổ cảm giác nó ơ thờ, ko gian cứ đều đều.Cuộc sống thấy tẻ ngắt.Có thể bạn là người sống nội tâm, kín kẽ nên nhiều khi muốn mà ko thể chia sẻ nỗi buồn đó với ai và bạn hay tự gánh chịu nỗi đau đó.
    Nhiều khi tôi cũng hay tự hỏi cuộc sống mình vô vị quá ko, tôi yếu đuối hay mặc cảm mà ko thấy tự tin khi đứng trước mặt mọi người.Như Thuphuong20 nói nếu bạn muốn thay đổi thì chỉ cần 1s đó bạn sẽ làm thay đổi được ko khí đó tôi muốn noi thay đổi ko khí hay cuộc sống hiện tại và nhỡ đâu sau này cuộc đời cũng sẽ lật sang trang # .Cơ hôị đến khi ta biết nắm bắt nó, đừng tự mình trói cuộc sống mình lại hãy cởi mở và gặp gỡ bạn bè nhiều vào .Học được rất nhiều từ họ .
    Hằng ngày đã mệt mỏi đủ thứ vậy tại sao ko tìm nụ cười cho chính mình nhỉ.
  2. cao_thu

    cao_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chả có nỗi đau nào là chia xẻ được cả, chỉ có thể tâm sự với bạn bè để giải toả những tình cảm trong lòng mà thôi. Thế thì cũng tốt, nhưng kiểu gì thì vẫn phải tự bản thân bạn phải vượt qua cái khó khăn ấy thôi, chứ ko ai gánh hộ được cả.
    Bạn ko nên nói quá nhiều đến những từ như vết thương hay sẹo ở đây, đừng nghe quá nhiều nhạc buồn và viết ra những dòng buồn bã và than thở, nó chỉ làm bạn càng buồn thêm mà thôi.
    Thường thì chỉ có những người gặp những nỗi đau lần đầu thì mới hay tâm sự nhiều. Còn khi đã từng trải rồi thì họ sẽ nín nhịn và lặng lẽ vượt qua thật nhanh thôi.
    Chúc bạn sớm vượt wa được giai đoạn này.
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi tôi không còn post bài nữa nhưng hôm nay đọc bài của bạn tôi thấy chúng ta cũng đồng cảm ở nét nào đó. Người mình đã từng đổ mồ hôi, nước mắt và màu, một người đã cùng ta trải qua tất cả các cung bậc của tình yêu, cùng trải qua những vất vả để đếm được với nhau, để cùng xây đắp một tương lai tốt đẹp hơn.
    ...............................
    Năm tháng nào cung nhau hy sinh
    Vật vã chống chèo chẳng thể thêm
    Âm thầm nén chịu, âm thầm nhớ
    Tức tuổi trong lòng lúc nửa đêm
    ..........................
    Đêm chợt thức sao rơi hờ hững
    Ký ức nghẹo ngào về chẳng rõ
    Hai khung trời mình đâu anh rỏ
    Nước mắt đong đầy ta khóc nhau
    ................................
    Một wedding long trọng, với niềm vui tràn ngầm của họ hàng, bè bạn
    Đề rồi giờ đây:
    Đêm khuy tĩnh lặng giữa thinh không
    Cay đắng tình em lặn trong lòng
    Hận đời xô ta là chiếc bóng
    Dạt trôi, xơ xác cõi mênh mông
    Mới chỉ 7 tháng chung sống với nhau dưới một mái ấm gia đình, với đầy đủ vật chất nhưng tình cảm nay còn đâu?
    Lòng tin, niềm thương, tình yêu bây giờ là những gì xa xỉ nhất có thể dành cho nhau. Giờ đây trong tin tôi chỉ còn chữ HẬN.
    Cố gắng lên bạn ạ! Khi lòng ta đã bị vôi hóa, đã trai xạm vì đời là những gì trần trụi nhất, thô ráp nhất.
  4. huyenanh174

    huyenanh174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thanks very much, mình cảm ơn bạn nhiều, có thể trong hàng trăm người ko co 1 người hiểu mình, có lẽ chúng ta đồng cảm với nhau bởi sự đau đớn ai cũng giống nhau chỉ khác con đường dẫn đến nó mà thôi.
    Nhắn tin cho mình nếu muốn: YM: huyenanh174

Chia sẻ trang này