1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải Quảng Đông, Quảng Tây từng được TQ đề nghị trả lại cho VN nhưng VN không dám nhận

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi antisino, 29/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antisino

    antisino Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Thú thực là em chỉ mong 2 tỉnh đó ly khai để làm lá chắn cho mình thôi
  2. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi tí nha.
    Cho tới ngày nay thì số dân 2 tỉnh Lưỡng quảng của Tầu là bao triệu?
  3. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    to bác cubi: đó là chiến dịch Thập vạn đại sơn, ta gửi lực lượng chính là trung đoàn 147 Cao Bắc Lạng sang càn quét. Cái này trước Chiến dịch Biên giới của nhà ta.
  4. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    310
    Năm 2004 thì tổng dân số 2 tỉnh đó khoảng 130 triệu người.
    Những cái truyền thuyết đất tổ, động đình hồ... là không thể tin được. Các bằng chứng văn hoá, khảo cổ, di truyền cho thấy mối liên hệ giữa dân lưỡng quảng với dân Việt thậm chí còn xa hơn cả giữa Việt với Thái, Mã Lai... Cái Bách Việt chỉ là Tàu nhồi. Nói với một thằng Quảng : đây là đất tổ của chúng tao, mày là anh em của chúng tao...không hiểu được mấy thằng không bịt miệng cười nhỉ
  5. dem_den

    dem_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Em cũng từng nghe ông nhà em nói chuyện ni rùi.Nghe bảo mình ko dám nhận do nó đông wa'' .Về nhà mình nó dùng dân chủ là có tỉnh Nam Việt của Tàu lun ko chừng.
  6. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Các bác ngó kỹ chỗ tớ bôi bẩn nha.
    Một trăm ba chục triệu mạng kia nha.
    Còn dân ta được bao mạng giờ này a các bác?
    Nhận Lưỡmg Quảng cùng từng kia cái mồm ăn về rùi thì liệu mà nuôi nó nha. Riêng việc tính chuyện lo ăn cho nó đã đủ chết.
    Chẳng cần nói tới chuyện đồng hoá, đồng chủng làm cái giề.
    Cũng có thể buồn buồn, chỉ sau 1 cái bầu cử, 1 cái trưng cầu dân ý, cái khối dân ngụ cư, 3 thằng phát vãng kia nó bảo nó chán cái tên nước là Vịt rùi, thích cái tên Tàu kia.
    Khi đó thì liệu có còn đất Vịt không nhẩy hay cũng thành đất Tàu nốt
  7. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc phiá Nam chỉ mới đông dân trong vòng 1 thế kỷ nay thôi. Quảng Tây đang là Khu tự trị dân tộc Choang. Nếu trừ dân Hán ra thì chắc không nhiều lắm đâu!
  8. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Thế...ông định trừ bằng cách nào mà hay thế, hở?
  9. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cái giai thoại này em nghe quá nhiều lần từ hồi bé tí. Đầu tiên cũng thấy có vẻ đúng. Về sau, vốn sống dày lên,tự thấy rằng nó là cái thứ bịa đặt của rất nhiều tác giả chính trị ấm chè (ngày xưa, cứ có 2 thằng là thế nào cũng pha ấm chè, ngồi nói toàn chuyện hoà bình thế giới). Toàn tào lao cả. Mà cũng lạ là hồi ấy (thời bao cấp ý mà)sản sinh ra nhiều tay mộng du thế cơ chứ.Chuyện này cụ Mao mà được nghe kể chắc cũng cười chảy nước mắt. Thế nào cụ cũng khen thằng nào giỏi bịa thế.Chú ý là tất cả những chuyện nói về sự thâm độc của thằng Tàu, dù kỹ năng bịa chuyện của tác giả kém đến đâu cũng được dân ta tin sái cổ hết. Nếu các bác có nhu cầu, em sẽ cung cấp những chuyện TTX vỉa hè mà em biết.
    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 30/10/2007
  10. J0hN13w4lk3r

    J0hN13w4lk3r Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    1
    Cảm tính. Thiếu rõ ràng. Không thuyết phục.
    Coi thường người dân ta quá.

Chia sẻ trang này