có phải sự thật là như vậy? Hôm qua mình đã có 1 cuộc tranh luận thật sự nảy lửa với thằng bạn .Nó nói là con gái SG( hay bất cứ ở đâu cũng vậy) 100 người thì hết 99 người đã ( sorry) không còn zin.Nó còn dẫn chứng từ trước đến giờ nó quen 18 đứa thì hết 18 đứa ...không còn gì khi đến với nó.Hic, tui cũng cãi rất hăng say,là tui ne, mấy nhỏ bạn trong lớp nè...Nó cười khẩy" không lẽ nó làm chuyện đó mà nó kể cho bà nghe?"Nó còn nói tui là người ...cổ lổ sĩ( tui là SV năm cuối trườngSP).Mấy bác nghĩ như thế nào, liệu con gái tụi mình có kinh khủng như lời thằng bạn tui nói không???Tui đợi tin nhé, vì đang tò mò kinh khủng