1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tại em quá yêu anh ấy không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 20111704, 20/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Có phải tại em quá yêu anh ấy không?

    Em ko biết post vào mục này đúng ko nữa. Em đã thầm nhủ rằng fải quên anh ấy nhưng mọi cố gắng em đã là vô ích khi gặp lại anh ấy.
    Hôm wa anh ấy hẹn em rồi lại thất hẹn. Em gọi điện thoại thì ko bắt , nhắn tin thì không trả lời lại. Em dùng điện thoại bạn em gọi thì anh ấy bắt nhưng khi nghe tiếng em lại cúp máy.
    Hôm nay em hỏi anh ta thì anh ta lại bảo hôm wa anh ta bị tào tháo rượt mà em gọi điện thạoi anh ta đang mệt nên ko trả lời. Tại em gọi hoài nên anh ta tức không muốn bắt máy.
    Và em đã mềm yếu đã tin lời anh ta mặc dù biết rằng anh ta nói dối, biết rằng là hôm wa có thể anh ta đi chơi với người yêu cũ. Thế mà em vẫn bỏ qua hết. Nhưng giờ hình như em cảm thấy anh ta muốn ở em là thoả mãn nhu cầu sinh lý của anh . Em ko biết có phải em quá nhạy cảm hay không. Đôi lúc em cũng muốn giữ anh lại bằng việc em sẽ là người của anh ấy. Nhưng em không biết em có nên hay ko? Em yêu anh ấy wá đi mất rồi . Nhiều khi em cảm thấy em mù quáng. Biết rằng chỉ có mình giúp được mình nhưng cũng muốn mọi người ai đó tát thẳng vào mặt hay dội gáo nước lạnh để em tỉnh lại. Hix, tại sao em lại quá yêu anh ấy thế này.
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Em yêu mù quáng rồi. Con gái khi yêu thường thế. Cố gắng vượt qua đi.
    Còn nếu em muốn được tát. Thì cứ liên hệ với anh. Anh sẽ giúp nhiệt tình
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    bạn ạ , tôi cũng đã từng yêu 1 người như bạn . luôn luôn có 1 tỷ cái lý do để nói với mình , mà nhiều lúc mình thấy buồn cười vì chẳng nhẽ mình lại bóc mẽ . Cuối cùng mình chia tay , buồn rất lâu , khóc ngập lụt hết cả YM của bạn thân , rồi 1 năm qua đi , cũng ổn ổn . .....gắng lên , phải chia tay , phải dứt khoát lên .......
  4. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hic hic...lụy tình là bệnh chung bạn ạh...nhưng dù sao còn tiếp tục với anh ta bạn sẽ còn khổ gấp bội...anh ta quá bạc và ích kỉ...với anh ta k có tương lai!!! Quên anh ta đi...hay nghĩ đến những j bạn fải hứng chịu...gắng lên!!!!!!!!
  5. newbeginner

    newbeginner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng khuyên e nên quên con người này đi!
    Nó ko xứng với e đâu!Quá trắng trợn và lộ liễu!
    Thế mà e cũng chịu đc sao?Dù rất khó nhưng coi e chỉ để thoả mãn sinh lý thì..........
  6. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hix, em biết là em quá ngu ngốc nhưng không hiểu sao khi gặp anh là em như quên hết ko chuyện gì xãy ra. Nhiều lúc em có ý nghĩ rằng ko hiểu em là người của anh thì có thay đổi khác hay ko?
    @shadowy: haha , em cũng đang cần người tát mạnh vào cho tỉnh đây vì em ko dám tự tát mình đau .
    @newbeginner: nhiều lúc em tưởng rằng em sẽ ko chịu đựng được nhưng em quá yêu anh đấy wá rồi , hix
    Đừng kêu em là fải tạo mối quan hệ mới hay đi chơi, vì từ khi quen anh em đã bỏhết tất cả các mối quan hệ và giờ cũng ngại khi làm quen với ai đó, bạn bè em thì ít nữa.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đừng lạm dụng chữ YÊU thế chứ bạn?
    Cái này gọi là BÉN HƠI rồi nên không bỏ được.
    Nhưng mà yên tâm đi, đừng có cho hắn quan hệ nữa, còn hắn thì THỂ NÀO cũng tiếp tục phũ phàng với bạn thôi. Đến lúc ấy thì DẦN DẦN bạn sẽ nhận ra là mình có NGU mới ở lại.
    Cho nên, nói thật, bạn KHÔNG NÊN lên đây mà tìm lời khuyên. Bạn cứ về nhà, nhớ anh yêu thì cứ sms, gọi điện hoài hoài.
    Nó cú, nó phũ phàng---> bạn sáng mắt ngay.
    Cần quái gì ai khuyên với bảo.
  8. loverH2SO4

    loverH2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    yeah! nên bỏ.Đó không phải là do bạn yêu quá đâu mà là bây giờ bạn đang trống trải cần một người ở bên nên bạn cảm thấy yêu quá thôi.không nên tiếp tục nữa.
  9. Dung_dth

    Dung_dth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng không giúp được em giữ người yêu đâu nhất là với người yêu kiểu này. Nếu là người con gái tầm thường hãy nghĩ đến hành động này, em thử đánh bạc cuộc đời xem sao. Nếu được thì sẽ được thằng đàn ông không ra gì cả, còn nếu mất thì . Hãy sáng suốt lên em gái ạ
  10. gialong1182

    gialong1182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Động lực sống của bạn là gì?
    Bạn biết tại sao bạn không quên được Anh ta k?Bạn không nói ra nhưng tôi có thể hiểu.
    Nói bạn đừng giận Bạn la người quá ưa hình thức và ....
    Nói thẳng ra thì bạn thích hình thức của Anh ngoài ra không có gì cả.Bạn là người ưa sự chiều chuộng va ưa cái mẽ bề ngoài sự hãnh diện.
    Tôi dám nói rằng bạn là người quá cầu toàn và điệu đà.
    Có 1 điều tế nhị tôi không dám nói thẳng ra bạn đã nghiện......với Anh ta.
    Điều quan trọng để làm bạn quên A ta đi thì bạn phải có động cơ(động lực).Một ngày náo đó bạn còn chưa tạo ra được tôi dám chắc Bạn không thể quên.
    Bạn nên đặt ra nhiều câu hỏi như:
    1-Tiếp tục như vậy bàn sẽ được gì mất gì?
    2-Nó có đi tới cái đích bạn cần k?
    3-Người đàn ông này mình có thể dựa dẫm cả đời k?
    v.v..
    CHuc bạn thành công

Chia sẻ trang này