1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tại em quá yêu anh ấy không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 20111704, 20/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn này ,thiếu gì zai,sao bạn phải thế
    Nick Anxiety nói quá chính xác , bạn bị bệnh Bén hơi , cái bệnh này thì không bỏ 1 sớm 1 chiều được đâu , cứ cho nó ăn đã , mình cũng đã ,lâu ngày nó phũ phàng tàn nhẫn nhiều thì mới tỉnh mắt ra được
  2. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Yêu là mù quáng. Chấp nhận đi thôi!
    Nó đối xử như thế mà vẫn còn hết lòng hết dạ vì nó thế thì làm sao còn thuốc để chữa nói gì đến tỉnh mới chả từ bỏ.
    Thất bại lớn nhất của con người là biết mình phải làm gì mà không thể làm được. Thế nên có hỏi đến tỷ người và có đến tỷ cách giải quyết mà vẫn giữ cái suy nghĩ chỉ cần anh huýt sáo cái là em có mặt ngay thì hãy chấp nhận đến khi nào nó có chỗ để giải toả sinh lý khác ngon lành hơn đi nhé.
    Thân!
  3. newbeginner

    newbeginner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    [.
    @newbeginner: nhiều lúc em tưởng rằng em sẽ ko chịu đựng được nhưng em quá yêu anh đấy wá rồi , hix
    Đừng kêu em là fải tạo mối quan hệ mới hay đi chơi, vì từ khi quen anh em đã bỏhết tất cả các mối quan hệ và giờ cũng ngại khi làm quen với ai đó, bạn bè em thì ít nữa.
    [/quote]
    Anh bít là rất khó nhưng cái này là do em quyết định thôi!Nếu e chịu đc khi yêu thì ko có vấn đề gì!Nhưng a bít là e đã đau khổ và suy nghĩ ! Cái quan trọng là e sợ nếu ra đi thì sẽ ko có chỗ dựa và như ai đó nói là e đã BÉN HƠI nên cần phải có quyết tâm và suy nghĩ chín chắn!Với những thằng như thế thì e sẽ ko có tương lai đâu!
    Chúc e can đảm và thành công!
  4. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    quá chuẩn, thích câu vàng của bạn thế
    bạn MG này noi đúng đấy, ấy cứ ngồi đó khẳng định quá yêu quá yêu him thì dù ai nói j đi nữa ấy cũng ko từ bỏ đc đâu. Mình là con gái, fải có cái giá của con gái
    tặng ấy 2 câu thơ ở chữ kí của tớ
    và thêm 4 câu này nữa:
    Trong cuộc sống phải biết vị tha và độ lượng
    Phải biết yêu và tàn nhẫn khi cần
    Phải biết cười khi lòng ta đau khổ nhất
    Phải biết khinh người khi người dám khinh ta

    tàn nhẫn ở đây là hãy tàn nhẫn với chính bản thân mình í, quay lưng lại với tình yêu để về sau ko phải ngồi khóc hối hận
    Cố gắng lên !!!
  5. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hix, em ko biết có fải là bén hơi như bác gì đó nói không nữa. Nhưng mà nếu bác nói thế cũng ko đúng, vì phần lớn thời gian chúng em quen nhau thì anh ta đâu có ở bên cạnh đâu mà bén hơi với không bén hơi ạh. Đẹp mã ư? Bề ngòai thì anh ta chẳng có gì đặc biệt so với những người xung quanh mà em quen cả. Hình thức tầnm thường nhưng có lẽ em phục cái cách anh ấy lo cho gia đình. Cái mà em quý nhất ở anh ấy đó ạh. Hồi lúc đầu em đâu yêu anh ấy đâu, h ix đến h ồi yêu rồi thì lại thế này. THì em biết là ko ai giúp được em hết ngòai trừ em. Em lên đây đề nhận được lời nói càng đau để em có thêm quyết tâm mà chấm dứt hẳn thôi.
    Tại mỗi lần em định chấm dứt thì y chang như rằng anh ta quann tâm em làm mọi cố gắng của em như là vỡ toang ra vậy
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không biết cô có nghĩ oan cho tôi là tôi nghĩ đến vấn đề QHTD khi tôi dùng chữ BÉN HƠI không nhỉ?
    Anyway, tôi đính chính phát: BÉN HƠI nghĩa là QUÁ QUYẾN LUYẾN (chữ SẾN), hoặc LỤY TÌNH (chữ không SẾN.)
    Mẹ tôi luôn truyền dạy rằng: Đến con chó mình nuôi lâu, mình còn thương, huống chi con người mà mình ở bên cạnh lâu. Cho nên, phải tỉnh táo để đừng để mình quá thân thiết với ai đến độ mình tưởng là mình yêu.
    Cô thấy đó, mỗi khi cô muốn chấm dứt, lão kia lại dùng mấy chiêu câu kéo, thế là cô nghĩ lại mà quyết định tiếp tục. Cái đó gọi là BÉN HƠI đấy.
    Nói rùi, cái này không có đi nghe lời khuyên trên TVTY mà được đâu. Cô cứ về nhà, nhớ anh yêu, thương anh yêu, hờn anh yêu, dỗi anh yêu, etc. rồi nhắn tin, phone, gặp mặt loạn xạ lên. (Đừng có QHTD nữa!!!)
    Được mấy hôm thì anh yêu sẽ bực mìnhcộc tính lên, rồi phũ phàng với cô. Thêm chừng một vài tháng nữa thì tự nhiên cô tỉnh ra, hiểu rằng lão này chỉ làm khổ mình. Người ta yêu nhau, người ta không làm khổ nhau thế đâu!
    Thế là xong!
    Nhớ lên đây báo cáo kết quả nhá!
  7. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em và anh ấy chưa quan hệ lần nào đâu ạh. Nhưng em sẽ cố thử. Có lẽ rằng em fải cố gắng lên thôi. Hix, nói thì dễ ko biết làm có được hay ko
  8. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Oh, hay nhỉ, cố thử đi bạn rùi lên đây kể tiếp tình hình cho mọi người nghe nhé!
    Chúc vui
  9. newbeginner

    newbeginner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này có vẻ hư nhỉ?
    Chỉ xui dại con nhà người ta thôi!Đang muốn dứt ko đc lại còn xui thử!
  10. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 này em hẹn gặp anh,không hiểu rồi lần này anh có cho em leo cây tiếp tục không nữa. Nói chung yêu thì vẫn còn yêu,nhưng em sẽ nói thẳng ra chia tay để khỏi fải dây dưa kiểu này . Hix chứ ko thì chắc ngày em càng ko ăn ko ngủ được quá.

Chia sẻ trang này