1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tại em quá yêu anh ấy không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 20111704, 20/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xXCinderellaXx

    xXCinderellaXx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    bén hơi là cái cảm jác wen thuộc ko dứt ra được, tình cảm cũng thế. ban j` o tren noi dung day !
    Giả sử anh ta way lại với bạn 1 cáhc tử tế, thì chuyện của 2 ng` cũng chưa chắc đã bền lâu đâu ! cảm jác cũ với anh ấy làm bạn siêu lòng, cứ tưởng way lại thì mọi chuyện lại như mộng cũ, nhưng bước wa bước lại cửa chia tay 1 lần là đã ko có j đảm bảo chắc chắn đc rồi !
    Ban thik thi` cu tiep tuc wa lai voi anh ta ma xem, roi` tu ban se cam nhan dc, khuyen nhu? a'', vo ich thoi :D nghe cang` nhieu` loi` khuyen thi` cang` dau dau` chu cha? sang'' ra dc ti nao` dau, cu'' dam^ dau` vao` di, roi` den luc tu hieu ra, tu biet cay dang'' la` the nao` thi` moi dut han? ra dc ma` ko co'' ti luyen tiec :))
    chi co dieu` xxx thi` cam'' , no'' qhe. voi 1 con nhu* ban. hay 1 ty? con nhu* ban. thi` cha sao dau, cao'' thi` van~ cup'' duoi chuon` dc nhu* thuong`, con` ban. the la` di 1 doi` vi` cai toi dat, cuoc doi` vao` 1 canh bac.
    tu nhiên ko type đc tiếng việt đoạn trên, sorry !
    [​IMG]
  2. billkiller

    billkiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hê.Em thì em thấy các bà nhà ta thường là có thói quen yêu như thi tuyển đại học ấy.Khi mới quen thì rất chi là khắt khe cho thiên hạ ít cơ hội và cứ nghĩ là người mình chọn là OK nhất.Khi xong rồi thì nó là thế nào cũng cố gắng chịu được.Việc chi phải khổ thế.
    Em thấy bác nào vừa bảo cần tát gì đấy cho em gửi thêm cái nữa nhé.
  3. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tát hay ko tát ko quan trọng, điều quan trọng là bạn phải tự tát trong lòng mình ấy, đi làm việc thật nhiều, tập trung vào việc gì đó, cố gắng đừng gặp anh ta nữa, cái đó ko đáng gọi là tình yêu đâu bạn ạ . Cố lên nhé
  4. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi , hay bạn đi du lịch một chuyến đi . Tham gia box du lịch , có off đi Bắc Ninh vào CN tuần này đấy . Hay bạn đi Sapa với cô bạn gái nào đó đi . Tốt cho thần kinh lắm đấy . Chắc chắn bạn sẽ thanh thản và nhìn đời vui vẻ ra nhiều .
    chúc bình yên nhé !
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    đọc mà thấy chán thật, chả có em nào luỵ tình với mình cả hic hic, toàn mình đi luỵ tình mấy em thôi
    muh con trai thì mình còn vùi đầu đánh game, bia bọt, công việc v.v.vvv lâu dần thì cũng nguôi ngoai, chứ còn con gái thì hok bít, chắc đi du lịch như bạn gì ở trên nói
  6. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ừhm, em cám ơn các anh các chị. Thật sự là hôm nay em mới cảm giác hình như sức chịu đựng của em gần như đã cạn kiệt rồi các bác ạh. Có lẽ ngày mai nếu ko gặp được thì em cũng sẽ dứt khoát thẳng qua điện thọai vậy. Chỉ là em quá dại dột khi tin vào anh ta rất nhiều để rồi giờ em lại đau khổ thế này. Có lẽ các anh chị nói đúng rằng cái gì cũng sẽ làm được chỉ có điều là mình muốn hay ko và có đủ quyết tâm hay ko. EM sẽ cố gắng ko liên lạc ko điện thọai ko mail , ko gặp mặt vậy.
    Hix, em ko ở ngòai Bắc nên đâu có đi họp offline được. Chắc là fải đi kiếm lớp học nhảy hay là đi kiếm cái lớp học yoga để học wá.
    @all: em cám ơn các anh chị đã giúp em . Em sẽ vote cho mỗi người ạ.
  7. ruacon_8x

    ruacon_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chà bạn gì ơi,thế có phải lần đầu tiên bạn yêu ko?Hay chưa có ai dám đối xử với bạn như thế nên cuốn hút lắm đúng ko?Muốn bỏ lắm mà ko bỏ đc...Chep..chep..bà chị y như em vậy,em nghe người ta nói mình ngu,dai,mù quáng nhàm lắm rồi đôi khi người ta còn cười..Bọn em đang yêu nhau thì bố anh y muốn yêu con gái của bồ ông y để thân nhau hơn,chuyện của em dài lắm nó vẫn yêu em nhưng cứ đang tình cảm 1 chút mà nghe bố nói là quay đi lạnh nhat.Mệt mỏi lắm ý...Nó cũng ko để em chia tay,cứ chuẩn bị dứt là tình cảm nhưng luc thì goi ko nghe máy,nhắn tin ko trả lời...nhìu lắm ạ!!!Ko cần hỏi ai bà chị hỏi chính mình đi,ai khuyên thì nếu vẫn cho rằng ko bỏ đc ích gì đâu..1 là chấp nhận đc thì chịu,2 là quyết tâm mà dứt...Nó còn làm em tự tử vì sock,sau thấy mình dại quá...Buồn thật!!!Em cũng đã ko bỏ dc nhưng lúc này em thấy cố ở bên nhau chẳng ích gì,mình đã làm mất cái tôi của chính mình rồi.Em còn có mấy người ngỏ lời ma` đâu có tâm trạng.Đấy chị có thấy nó thích,nó cần thì nó nhớ đến ko thì thôi như chẳng liên quan,nghĩ gì thì nghĩ,khóc thì kệ.Chắc càng phũ càng yêu hay sao ý!!BEN HƠI là đúng đấy,yêu quen co nhau rồi mình ko muốn thừa nhận hoăc ko dám tin tình yêu đã chết...Còn ty tỷ lý do yêu nhau,về điều kiện hay bề ngoài cũng đc,thế xin thưa đc 1 anh chàng kha kha tấn công thì bạn chắc chắn ko đổ sao.Nói chung là vì tình cảm thôi,chứ mấy li do khac thi` cũng có thể lao vào anh chàng khác cơ mà...Em noi thiêt. đó...
  8. aspnet

    aspnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Như thế này thì bỏ làm sao được chứ
    Cách tốt nhất làn hẹn này em cho nó leo cây đi
    Không nhắn tin, không liên lạc, không 1 chút thông tin xem thằng đó nó sẽ như thế nào?
  9. empiresx

    empiresx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mà nói mình rất hiểu những lo lắng của bạn
    Mình là con trai nhưng mình cũng từng như bạn và mình cũng lên chia sẻ cùng diễn đàn và mình tưởng rằng mình chẳng qua nổi .
    Nhưng cuối cùng mình cũng quên được . Bởi mỗi khi nhớ đến cô ấy là tôi cứ nghĩ đến những cái xấu của cô ấy thôi. Tôi cũng fải mat hai tháng trời tôi ko gặp , ko gọi điện và tôi tự an ủi mình người như thế có đáng để mình yêu ko?
    Và cuôi cùng tôi đã ko gặp cô ấy cho tới nay đã 5 tháng trời
    Tôi cảm thấy vui lắm và tôi đã có người yêu mới thật hạnh fúc
    Tôi chúc bạn có quyết định sớm và cố gắng đừng nghĩ tới những điều tốt của anh ấy mà hãy nghĩ đến những điều xấu mà đã và đang tồn tại trong con người của anh ấy
    Chúc bạn thành công!!!!!!!!!!!
  10. nguyenvuthanhvan

    nguyenvuthanhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sao chuyện của bạn này giống chuyện của mình thế chứ, mình yêu anh ấy tính đến nay cũng được 1 năm 6 tháng rồi. Từng đó thời gian với bao nhiêu chuyện xảy ra, buồn có, vui có(nhưng buồn nhiều hơn). và cuối cùng, lần đó cách đây đã hơn một tháng mình đã nói chia tay với anh ấy. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu tối hôm thứ 7 anh ấy không đến tìm mình. Anh rủ mình đi du lịch cùng anh, từ đầu mình không nhận lời, nhưng sau rồi không biết có phải do tính ham vui, hay là do mình chưa quên được anh nên mình đã nhận lời.
    Anh lên kế hoạch rất chu đáo, anh nói 7h sáng mai (chủ nhật) sẽ đón mình rồi chúng mình cùng đi. 7h,...8h mình nghĩ chắc là anh ngủ quên và tiếo tục chờ. 9h mình vẫn chưa thấy anh mở máy và mình bắt đầu tin rằng anh đã cho mình leo cây. Mình giận lắm, nếu lúc đó anh mà ở đấy chắc mình cũng cho anh ăn tát rồi...
    ÔI thôi, đến giờ nghỉ trưa rồi. ĐI ăn cơm đã, lát về em tâm sự tiếp, em đang bức xúc lắm...

Chia sẻ trang này