1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tại em quá yêu anh ấy không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 20111704, 20/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thelastStorries

    thelastStorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : sặc
    Vàng 2 : sặc
    Sặc tiếp fát nữa rồi té
     
  2. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì em bị shock đến nỗi tỉnh cả người ra rồi các bác ạh, Đúng là như lời bác gì nói đấy mai mốt mà có yêu thì yêu ít ít vào, Nói chung là xong mọi chuyện rồi, giờ ko liên lạc ko nhắn tin ko gì gì hết, Nhớ thì vẫn nhớ nhưng em dứt khoát 1 lần thấy thanh thản hơn nhềiu. EM cám ơn các anh chị nhiều ạh,
  3. haoivy

    haoivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Nói và làm cách xa nhau 1 trời 1 vực đấy kưng ah!
    Any way chúc đằng ấy tỉnh táo tàu , ko thì khốn nạn cả đời ...
    Con gái nặng tình thật khổ ...
    Mình thấy tốt hơn hết chả nên nói trước điều gì kẻo ko lúc anh ta à ơi lại mềm lòng ngã dúi dụi , lúc đó lại với mọi ngưòi và bản thân mình ... Đến lúc nó bỏ bê lại thấy xót xa, cay đắng ... Dân gian hay nói là chết đi sống lại , up up down dowm ... .
    Nếu sự thật đã bạn đã nắm rõ mưòi mưoi thì chả cần nói nhiều ,đôi co dẫn đến xô xát , tệ hơn là đổ máu ...Chỉ cần lẳng lặng nt, goi điện hay ngắn gọn thư tay vài dòng để lại ...là đủ chấm dứt mọi chuyện ...
    Cái chính là mình nên tìm cách thoát ra , ko mệt mỏi triền miên lắm, cảm giác rất tệ hại...Giải tán nhanh cho sớm chợ để mình và những ngừoi yêu thưong mình chân thành, chung thủy có cơ hội tìm đến nhau ...
    tặng bạn
    Được haoivy sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 02/07/2007
  4. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Quá ít bạn bè cũng là nguyên nhân lớn đấy.A có cô bạn rất iu 1 thèng nhung bị đá.Mới đầu rất đau khỏ tuong sắp chết ấy vậy mà nhong nhong theo bạn bè ,mãi mê công việc cũng quên phắt thèng cha ấy.Ku kia giờ đòi quay lại rói rít cả lên mà nó vẫn đang tính chuyện iu ku khác
  5. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương phát chán!
  6. Ms_Oh

    Ms_Oh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    híc
    nói cho bạn biết, bạn đang yêu một thằng đểu.
    Và nó càng bỏ rơi bạn thì bạn càng thích nó. vì bạn là thế, điên tình và thích những gì nó cứ gần gần xa xa, cứ tuột ra khỏi tay mình.
    Tình yêu chân thành đến từ trái tim , từ những điều tốt đẹp chứ ko vì vẻ bề ngoài mà bạn tưởng tượng: cái cách anh ta lo cho gia đình
    cũng ko đến từ những điều mà bạn muốn có mà ko có được: nó cho bạn leo cây và xử tệ với bạn.
    Thành thật mà nói, cách để bạn quên nó nhanh nhất là dĩ độc trị độc...hãy tìm một thằng trai khác ngon hơn. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ ko từ chối đâu nếu có một người như thế xuất hiện. Bạn nói là bạn bỏ hết đi chơi và những mối quan hệ khác để yêu hắn, để nó là duy nhất. Nhưng rất ít người chung tình đến thế, và bạn ko nằm trong số rất ít đấy
    đừng nói là lấy chuyện quan hệ để giữ chân. vì thật ra, đấy có là lý do chính đâu. bạn si mê nó như thế cơ mà....
    bạn đang lẫn lộn giữa cảm xúc và sự thật.
  7. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em sẽ phải dứt khoát thôi. Chứ cái kiểu này thì em có mà mệt mỏi với chính mình. Hoho, đúng thiệt là em nghĩ là dứt khoát nhưng sau đó thì him lại à ơi, em cũng hơi bị siêu lòng trở lại. Hix, ko hiểu tại sao em lại như thế nữa. Nhưng hình như giờ thì lại khác, lại bỏ rơi em. Cứ cái kiểu này thì chắc 1 là em lao vào yêu thêm 1 người mà em ko yêu nhưng yêu em, 2 là em sẽ lao đaầu vào học wá. Kiếm gì làm thôi. Hix, thanks các anh chị nhiều, đúng thiệt là con gái yêu rồi nên khổ thế đấy. Hixhix, chắc em sẽ mở thử 1 topic tìm người yêu trên ttvnol này wá. J/k . Em mà thật sự quên him rồi thì em sẽ mở topic rủ rê các anh chị đi ăn uống 1bữa vậy.

Chia sẻ trang này