1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tất cả con gái đều chọn người đàn ông lớn tuổi hơn minh ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi light_wall009, 19/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. light_wall009

    light_wall009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có phải tất cả con gái đều chọn người đàn ông lớn tuổi hơn minh ?

    Chào tất cả các bạn !
    Hiện tại, tôi rất buồn và đau khổ. Mọi chuyện thay đổi gần như chóng mặt trong vài ngày gần đây. Chuyện bắt đầu từ việc chúng tôi quen nhau từ 5 năm trước (hồi học cấp III), tình cảm của chúng tôi không phải là tình yêu sét đánh, mà nó là sự cảm thông, chia sẻ và tôn trọng. Chúng tôi có cùng 1 hoàn cảnh gia đình là ba mẹ đều li dị (cô ấy đang sống với mẹ, cha kế và em gái cùng mẹ khác cha. Còn tôi thì may mắn hơn, mẹ tôi quyết tâm ở 1 mình để nuôi dạy chúng tôi (7 người, tôi là út) nên người. Và thật may mắn, anh em chúng tôi đều thành đạt.). Trong 5 năm đó, chúng tôi lúc nào cũng có nhau, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong mọi vấn đề. Và cũng từ đó, tình cảm chúng tôi nảy nở một cách trong sáng và bền vững. Tuy nhiên, gia đình tôi lại không chấp nhận cô ấy, bởi vì chúng tôi cùng họ (nhưng rất xa nhau), cùng tuổi (ba mẹ tôi cùng tuổi). Nhưng chúng tôi đã hứa với nhau rằng sẽ cùng nhau vượt qua mọi trở ngại, từ từ thuyết phục gia đình tôi bằng cách chứng tỏ tình yêu của chúng tôi hoàn toàn có cơ sở vững chắc. Riêng về phần gia đình cô ấy thì rất mếm tôi. Chuyện tình cảm chúng tôi thật không bằng phẳng, mẹ tôi trong một lần vì quá thương tôi và lo sợ cho tương lai tôi giống mẹ, nên đã qua nhà cô ấy nói chuyện với ba mẹ cô ấy là không đồng ý mối quan hệ của chúng tôi. Sau lần đó, gia đình cô ấy không những ghét tôi mà còn thương tôi hơn. Bản cô ấy cũng động viên tôi tiếp tục đấu tranh vì tình yêu chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đã lập ra kế hoạch là cả 2 phải có sự nghiệp vững vàng để đủ sức thuyết phục gia đình tôi. Kế hoạch diễn ra hoàn hảo và tốt đẹp cũng như tình cảm giữa 2 chúng tôi. Tôi thì tốt nghiệp với tấm bằng liên kết đào tạo của trường với 1 trường bên Pháp - tôi sẽ học năm thứ 4 Đại Học bên Pháp. Còn cô ấy thì cũng xin thực tập ở 1 chi nhánh ngân hàng gần nhà và có thể chắc chắn được giữ lại (vì mọi người đều đánh giá cao năng lực của cô ấy). Cũng bao đôi tình nhân khác, chúng tôi luôn cố gắng xây dựng 1 tương lai hạnh phúc. Mọi chuyện tưởng chừng như hạnh phúc đã mỉn cười với chúng tôi, nhưng... Trong những ngày đầu thực tập ở ngân hàng, cô ấy gặp 1 số khó khăn và vận đen (mất đồ, bị cấp trên la oan,...) và tôi luôn bên cạnh động viên, an ủi và đưa ra phương cách giải quyết. Nhưng cũng trong thời gian đó, chúng tôi cũng có 1 vài chuyện xích mích và đã được giải quyết. Rồi cách đây 2 ngày, cô ấy bỗng nói với tôi rằng cô ấy không còn cảm giác với tôi nữa, mà có cảm giác với 1 người lớn hơn chúng tôi 3 tuổi (có nghề nghiệp ổn định, nhưng lại có những thói quen mà cô ấy ghét, như: hút thuốc, uống rượu, trai gái,... thế như cô ấy lại thích !). Tôi hoàn toàn sụp đỗ và thất vọng. Đã bao lần tôi hẹn cô ấy nói chuyện một cách chân tình, nói hết những gì mà trái tim và lý trí của tôi. Nhưng hầu như có rất ít sự thay đổi trong cô ấy, cô ấy nhìn tôi như thể 1 người xa lạ, không có tình cảm. Cô ấy vẫn nói hiện thời cô ấy vẫn chưa quyết định, vẫn còn phân vân, nhưng cô ấy cảm thấy an tâm và vui vẻ khi ở bên người đó, còn khi đi với tôi thì có 1 cảm giác tội lỗi. Cô ấy nói, mẹ của người đó rất thích và quí cô ấy. Tôi hoàn toàn không thể tin được nữa, trong mấy ngày nay, tôi suy nghĩ rất nhiều và cứ cảm thấy đau đáu trong tim. Hiện tại, tôi đã bình tâm lại đôi chút, Trong thâm tôi, lúc nào cô ấy cũng đã, đang và sẽ mãi mãi là người con gái mà tôi yêu nhất. Tôi quyết tâm sẽ lấy lại nàng và sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô ấy bất cứ lúc nào cô ấy cần, nhưng trong tôi vẫn còn có 1 câu hỏi đau nhứt " Có phải tất cả con gái đều chọn người đàn ông lớn tuổi hơn minh ? ". Tôi phải làm gì ? Ở lại Việt Nam kiếm việc làm để giữ cô ấy ? Bây giờ, tôi đang tìm kiếm việc làm, và tin rằng mình sẽ thành công.
  2. thuongha

    thuongha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tiec lam gi ha ban.Cu de cho co ay lua chon,den khi co ay moi met thi co ay se nhan ra ai la nguoi co ay can thoi ma.Hon the nua.Co nhung dieu ma ban cho tat xau ma co ay o thich,nhung vi da co qua trinh lau qua o tiẽp xuc voi no,gio co ay lai thich.Chi the thoi.Con ban,la thang dan ong.Su nghiep la tren het.Di hoc o Phap cung la de minh co thoi gian nhin nhan lai tat ca.Chuc ban co quyet dinh dung.
  3. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ôi đàn bà là thế í mà,không hiểu được họ đâu.Họ yêu mù quáng lắm.
    Ngồi nói chuyện với nhau thì họ nói rằng họ thích những người đàn ông có chí,"khổ thế nào cũng OK sất"ấy thế mà cứ thử xem,thử thì biết liền.Rồi họ nói gì nhỉ:"bọn trẻ bi giờ yêu chán lắm,chỉ thích một người nào chín chắn".Ôi nghe xong mà buồn nôn quá trời,mặc dù tôi rất kính trọng và yêucô ấy,nhưng mà tôi vốn rất dị ứng với cái từ:"từng trải và chín chắn".Nhắc đến nó tôi lại nghĩ đến cái bọn mượt mà chuyên lừa đảo phụ nữ,không thể chịu được.
    Không thể hiểu được họ đâu,đàn bà mà.
  4. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà...chẳng thể nào hiểu nổi họ,hôm nay thế này mai thế kia.
    Họ đi tìm...tìm... tìm chỗ nào vững chắc nhất và dựa lưng vào đó........
  5. pinkwind78

    pinkwind78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cô ấy phản bội bạn TRƯỚC rồi, tiếc làm gì nữa... chờ 1 thời gian nữa nàng sẽ gọi điện cho bạn. thôi tìm cô mới! Thế mới là đàn ông hehhe.
    P>W
  6. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tôi..nhân danh...1 đứa con gái..có thể nói với bạn rằng..trong chuyện này...bạn....hầu như ko còn hy vọng gì nữa đâu!Khi một người con gái đã nói thẳng với bạn rằng ..cô ấy ko còn cảm giác gì khi ở bên cạnh bạn nữa thì...thực sự là....ko còn gi nữa đâu bạn ơi!!!!
    Chắc chắn là bạn sẽ rất buồn nhưng...phải chấp nhận thôi bạn ơi!!cuộc sống mà...và....Tình yêu thì có những lí lẽ riêng của nó!!!!![/size=4]
  7. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    LẠI MẢI MIẾT ĐI TÌM TÌNH YÊU CHO MÌNH!!!
    HY VỌNG BẠN CÓ THỂ QUÊN ĐƯỢC CÔ ẤY ĐỂ LẠI CÓ THỂ VUI VẺ ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA MÌNH!!( CHO DÙ KO CÓ CÔ ÂY Ở BÊN CẠNH!!!!!!
  8. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ông Bác ơi!
    Thằng em xin khẳng định với Bác là mọi chuyện đi đứt 100% rùi. Theo những gì Bác kể thì thằng em nghi là cô ấy chưa bao giờ yêu Bác đâu, chuyện tình cảm của Bác thành thực mà nói là hơi bị ....ít màu sắc của tình yêu đấy, hai người giống như bạn hơn là người yêu, mí lại, Bác có vẻ thuộc típ người hơi bị nhạt nhẽo, lúc nào cũng tính những chuyện gia đình, nghiêm túc...thành ra nó kém lãng mạn đi. Những chuyện nghiêm túc đối với đàn bà nó cũng quan trọng nhưng làm đàn ông nó phải bạt mạng một tí ( hơi giống cái lão mà cô í đang thích bây giờ đấy) thế thì mới được. Chán Bác wá!
    Quên đi Bác ạ, lần sau yêu em nào thì Bác cũng rút kinh nghiệm nhé!
    Kính
  9. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ như vậy !
    Một khi hai người đã cùng trải qua biết bao nhiêu thăng trầm như thế không thể nào đùng một phát nói chia tay là chia tay ,nói rằng yêu người khác có nghĩa là thực sự đã yêu người khác trong khi cái người khác ấy lại có những tật mà người yêu bác ghét cay ghét đắng .
    Em không dám chắc chắn nhưng em khuyên bác nên tìm hiểu cặn kẽ về lý do mà cô ấy đòi chia tay .Em chỉ tự cảm thấy trong chuyện này của hai bác chắc chắn bác gái có một cái lý do nào đó khó nói ra cho nên mới bảo bác rằng cô ấy đã yêu người khác .Thôi chúc bác bình tĩnh và tìm ra lý do .Còn nêú thực sự người bạn gái của bác không còn yêu bác thật thì tốt nhất hãy cứ để nó trôi đi .Lúc đó xin tặng bác câu này :" Có những cái mất đi đã được định trước ,có những duyên phận không thể nào có được kết quả tốt .Yêu một người không nhất thiết phải sở hữu người ấy ,nhưng khi đã sở hữu một người thì phải cố gắng để yêu người ấy " !
    Thân !

Chia sẻ trang này