1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ PHẢI TẤT CẢ TRẺ EM SINH RA ĐÃ CÓ NĂNG KHIẾU SẴN KHÔNG?

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Dipnth, 28/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dipnth

    Dipnth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    CÓ PHẢI TẤT CẢ TRẺ EM SINH RA ĐÃ CÓ NĂNG KHIẾU SẴN KHÔNG?

    Có nhiều bà mẹ đến nói với tôi “Cô giáo ơi! con tôi từ nhỏ, bé thích nghe những giai điệu, hay là nó CÓ NĂNG KHIẾU âm nhạc bẩm sinh hả cô , tôi cho nó đi học nhạc cô giáo nhỉ? “ .

    Rồi còn có người hỏi tôi “ Dì của bé nhà tôi có cây đàn mỗi lần nó qua chơi thấy nó hào hứng lắm , tôi dẫn nó đi mua đàn thì thấy bé cũng vui mừng thích thú gấp bội, nhưng thuê cô giáo về tập được vài buổi rồi bé là lười, được 1 tuần thì không muốn tập. Hay nó KHÔNG CÓ NĂNG KHIẾU hả cô. Em không muốn cho bé nhà học cái mà nó không có năng khiểu khổ lắm cô ạ! Cô thấy sao? “

    Thật ra theo nguyên cứu khoa học và quan sát thực của tôi với các bé, thì mỗi đứa trẻ sinh ra điều có một năng khiếu có sẵn nhưng không phải ông bố bà mẹ phát hiện ra đúng năng khiếu của bé mà để phát huy hay bồi dưỡng thêm những năng khiếu khác để bé phát triển toàn diện.

    Nhưng tôi thực sự tin chắc tất cả các trẻ đều có bản năng là CHƠI và TÒ MÒ. Nghe tôi nói thế các bạn ngồ ngộ nhỉ?

    Bởi vì tất cả trẻ em điều hào hức với đồ chơi mới, và thích nghịch ngợm những đồ chơi mới và trò mới. Và vì thế nên đừng thấy bé cầm cây bút chỉ mà nghĩ nó có năng khiếu vẽ.... và cũng đừng vị thấy bé chăm chú vào chị kia, anh này đang chơi nhạc mà phán ngay bé có năng khiếu âm nhạc mà là do các bé có tính tò mò rất cao với cái mới mới lạ lạ kia thôi....VẬY NÊN, các bậc người lớn cũng đổ vào lỗi do năng khiếu hay bảo may mắn đã sở hữu năng khiếu bẩm sinh. Mà là, TẤT CẢ CHÚNG TA VÀ CÁC BÉ ĐỀU CÓ NĂNG KHIẾU NHƯ NHAU (dĩ nhiên vẫn có trừ % rất nhỏ nhé! ).

    Và thực sự rất đúng: “100 cao thủ môn nghệ thuật nào đó thì 99% là do luyện tập - NĂNG KHIẾU chỉ là 1 phần rất nhỏ” : đúng hơn cái "năng khiếu" nó là một khái niệm người ta định nghĩa cho kếtquả của sự KIÊN TRÌ...
    [​IMG]
    Tôi còn nhớ “lúc nhỏ anh em tôi vật vã với mấy môn nhạc cụ lắm, cứ bị bố tức giận lên khi dạy mãi mà vẫn không tiếp thu nổi ( dù bố tôi rất điềm tĩnh nhé, nhưng hết mức chịu đựng) Nhưng tình yêu của bố với sự kiên trì, kìm nén để dạy anh em tôi, còn mẹ thì động viên thủ thỉ nhẹ nhàng thế là một ngày có người ghé nhà chơi thấy anh em tôi đàn hát . Bảo rằng “ Anh em tôi có năng khiếu âm nhạc” Rồi truyền tai hàng xóm thế là chúng tôi được khen : “ Anh em nhà ông Bình giỏi lắm, lại có năng khiếu âm nhạc nhỏ giờ”. Trời ơi, có ai biết đó cũng quá trình dài khổ luyện mới được thế. :3

    Giờ thì tôi hiểu và thấu, truyền lại điều đó cho học trò của tôi, các con của tôi, và cả phụ huynh.

    “Vượt trên tất cả thì chỉ có Tình Yêu và Sự Kiên Nhẫn của người mẹ người cha thì mới tạo ra cái gọi là “Năng Khiếu của con” “

    Nên ở cái tuổi đầu đời của con tạo nên thiên tài sau này hay không thì đó là do Sự Lựa Chọn và Tình yêu của bố mẹ làm nên tất cả <3
    Nguồn: https://www.facebook.com/vietthuongmusicshool/

Chia sẻ trang này