1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải thế không??????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YouMakeMeFeel, 06/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YouMakeMeFeel

    YouMakeMeFeel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có phải thế không??????

    Có câu hát rằng "Cuộc đời lạ lùng cuộc đời ước mơ những điều viển vông, lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không để rồi một ngày, một ngày nhớ thương sẽ thành mênh mông....".Liệu có phải thế không?. Riêng mình thì mình nghĩ có lẽ là thế.Mình đã hi vọng vào một điều hư không để rồi bây giờ xót xa trong nỗi nhớ mênh mông, mình đã cồ gắng để dành giật cái vốn và sẽ mãi mãi không fải của mình.Ôi cuộc sống và ôi tình yêu.Life oh lifeeeeee!!!!!!!!!!

    cuoc doi la lung cuoc doi uoc mo nhung dieu vien vong, long nguoi la lung long hay thuong nho nhung dieu hu khong de roi mot ngay, mot ngay nho thuong se thanh menh mong
  2. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Mơ ước 1 điều viển vông à?tôi chưa thử bao giờ.
    [marquee]HELLO VIETNAM[/size=5]

Chia sẻ trang này