1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải thế này là em k còn hy vọng j nữa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nha999, 08/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Dạo này toàn thấy các anh giai vào đây than bị gái đá
    Không biết là do gái càng ngày càng thiếu chung thuỷ hay do mất cân bằng giới tính trong xã hội
    @chủ topic: Dù bận thế nào cũng phải dành thời gian cho ny chứ. Nếu nó đòi chia tay do mình xao nhãng thì nên níu kéo, nếu nó có giai khác(cái này phải xem lại) thì ko nên tiếc làm gì. Mình nghĩ là xao nhãng do mình mải mê công việc thì có thể tha thứ đc, nếu gái nó yêu bạn thực sự thì phải thông cảm và động viên bạn chứ ko lấy đó làm cái cớ để chia tay đâu. Bạn hãy xâu chuỗi tất cả những lần cãi nhau trong 2 tháng trở lại đây xem thế nào? tần suất cãi nhau thế nào, có phải là do gái muốn gây sự ko, sau đó thì ai làm lành trước?... Thì bạn sẽ hiểu ra ngay thôi.
    Nhìn cảnh đồng loại bị "luộc" thế này sởn hết gai ốc . Anh em đâu rồi... Khởi nghĩa
  2. nha999

    nha999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    lúc nãy dùng nhầm nick thằng bạn, nó lại chưa đc hiện lên, em copy lại vậy, khi nào hiện lên nhờ mod xóa hộ em bài trên nhé
    người yêu em nói là nhiều lúc tin rằng em là người như thế này thế kia, nhưng có lúc em lại làm điều ngược lại với những j cô ý đã suy nghĩ nên cảm thấy hoang mang, k hiểu đc em thực sự là thế nào, dù em đã giải thích nhưng nhiều lúc em thấy cô ý cứ làm trầm trọng quá, quả thật từ trc đến h chủ yếu là em là người chủ động làm lành trước. tháng vừa rồi em nghĩ lại cũng k có chuyện j là to tát cả, nó cứ nhỏ, lắt nhắt, nhưng mà liên tục 1,2 ngày lại thế những chuyện như là học khác lớp, thích đi làm hơn là thích chia sẻ với ny...(em ngày làm có 6h, làm xong là tót về gọi điện ngay,buổi tối hoặc cuối tuần có dịp là lại đèo nhau đi, nhưng có lần hăng say kể chuyện đi làm mà k nhắc đến nhớ là giận em)
    giận ở đây là lại suy nghĩ miên man thành vấn đề em k yêu nhiều, em coi trọng truyện khác hơn ty của cả 2
    có thể là do cách làm cách nói khi giải thích của em chưa rõ ràng, bác nào chỉ cho em với
  3. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    ặ con này 'iên rỏằ"i. Hoỏãc là nó có ngặỏằi khĂc rỏằ"i
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    với loại cáo này chú cứ tìm 1 cao'' mới đi xem cáo có thái độ ntn...kon gái thật là lắm chuyện n` ta iu la` may lại kòn đòi hỏi bày tỏ tình cảm theo ý mình nữa...
  5. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Cái sai lầm của chú là quá lo nghĩ về gái. Theo anh thì cứ kệ. Yêu nhau lâu thì cũng có lúc chán. Gái nhà chú nó sống ích kỉ quá. Kệ 1 thời gian thì đâu lại vào đấy.
    Hôm này thứ 7 chú rủ đi chơi thử xem, ko được thì ngày mai rủ. Đi chơi thật vui vẻ và coi Ex như bạn thân hoặc hồi đầu mới đi cưa thế nào thì bây h cứ thế mà làm. Nên nhớ đi chơi tránh sự tranh cãi ko cần thiết. Nó thích cãi nhau thì cứ bơ đi mà sống.
    Đi chơi lúc gần về rồi, nói chuyện đang vui vẻ thì phệt câu thế này: Anh ko ngờ em lại ích kỉ đến thế đâu... (Câu này nói đủ nghe thôi, thật chậm rãi nhìn vào mắt gái, đầu lắc lắc nhè nhẹ, mặt nhìn xuống đất hoặc nhìn ra chỗ nào xa xăm), nói xong thì im lặng cho đến khi về. Về thì chúc ngủ ngon, đá mắt đá mũi lúc gái mất cảnh giác khi mở cửa thì cầm tay giật lại, nhẹ nhàng thôi, rồi ôm gái thật chặt nói vào tai gái 1 câu chốt hạ: Vĩnh biệt! Rồi lên xe là phóng.
    Mất tích khoảng 2-3 tuần, ko được phép liên lạc cả gái. Sau đó xuất hiện là đc.
    Muốn chi tiết thì pm cho anh. Chúc chú thành công !
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 09/08/2008
  6. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    ặc ặc, cứ tưởng chuyện của mình, sao mà giống thế, có điều đã giải quyết xong rồi, mọi chuyện đều ổn. Bà này tính trẻ con, chưa nhận thức được vấn đề giống mình, lúc đầu cũng ầm ĩ lên vì ko được quan tâm liên tùng tục như trước, nhưng tình yêu cũng phải có nhiều cung bậc chứ
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Bạn ra trường đi làm rồi, gái cũng bằng tuổi bạn, vậy là chẳng còn trẻ gì nữa. Yêu nhau cũng gần một năm rồi chứ không phải ít. Thế nên nhiều khả năng là gái chán bạn rồi và/hoặc đang cân đong đo đếm với một tên nào đó đang cưa cẩm cô ấy. Có thể bạn chưa biết cách bày tỏ quan tâm và tình cảm NHIỀU, nhưng qua những gì bạn nói, mình thấy cũng không QUÁ ÍT. Con trai ra trường đi làm, vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện, vẫn đi chơi hàng tuần, con gái thừa biết và thừa thông cảm cho chứ. Thậm chí con trai trong hoàn cảnh và thời điểm của bạn là phải đặt công việc và sự nghiệp lên hàng đầu, bạn vẫn luôn quan tâm đến gái thế, lẽ đâu ra cô ấy có thể gay gắt với bạn được ? Nói chung không ai hiểu cô ấy như bạn, nên bạn xem tính tình cô ấy thế nào, nếu còn yêu quá, làm một vụ gì hoành tráng đi. Kiểu như thu xếp vụ đi đâu đó xa xa, biển trời gì đó chỉ có 2 người, một cách bất ngờ xem sao.
  8. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Chắc gái nó có mối khác ngon hơn chú .
    Chuẩn bị hàng họ , đi chinh phục các ẻm khác đi .
    bia đi chú
  9. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0

    người yêu chú trẻ con quá, chức lại có thần tượng nào làm ra như thế.
    cái tính trẻ còn thì hay bị thần tượng hóa vấn đề , đại loại là người yêu phải thế này thế kia.
    chú cứ hỏi thẳng cô ấy. thôi anh rồi có ai để yêu hay để đưa đón chưa. nếu chưa có thì em kiếm đi khi nào có rồi thì chia tay vơi anh. khi đó anh đồng ý chia tay.
    Cho có ấy tức mà chết luôn
  10. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Thế trong 1 năm ấy đã XXX chưa , tần suất như thế nào
    Chú phải nói thẳng nói thật không được vì cái sĩ diện đàn ông mà nói phét là anh không tư vấn cho chú được đâu

Chia sẻ trang này