1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải thế này là em k còn hy vọng j nữa?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nha999, 08/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nha999

    nha999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    bọn em vẫn đang là sv, chứ chưa ra trường đâu ạ, chỉ là làm thêm trong hè thôi, lại là chỗ của người quen giới thiệu nên cũng đi làm thử thôi, tuần sau thì bọn em lại đi học lại rồi, học cùng lớp với nhau khá nhiều nên sẽ giáp mặt nhau ở lớp là k ít.
    vấn đề là h quả thật em k biết khi gặp nhau sẽ nói chuyện như thế nào nữa, em vẫn gọi điện sang được khi mà em cố tỏ ra bt hỏi chuyện lung tung thì thường là ny em sẽ k trả lời, còn nói về vấn đề chia tay thì em đã nói vài lần rồi nhưng ny em vẫn k thay đổi, nên h em k biết nên nói cái j nữa, còn rủ đi ra ngoài thì nhất định k chịu đi cùng em. h muốn nói j chỉ có thể nói chuyện đt đc thôi.mọi người bảo em nên nói như thế nào ạ?
    ny em quả thật là hơi bị ảnh hưởng bởi truyện tình cảm và phim HQ(chính cô ý cũng nói như thế)
    còn chuyện XXX thì thật sự là chưa có đâu ạ.
  2. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    chị này đỏng đảnh thế
    Đáng ra ngay từ đầu anh fải cho rèn luyện trong gian khổ rồi chứ
    để đến lúc mệt mỏi không chạy theo được chị ý, chị ý chả chán
    Em thấy anh quan tâm thế là hơi bị thừa thãi quá thì đúng hơn
    Chị ý bảo quan tâm đến cái khác hơn tình yêu thì bảo: Ừ anh còn công việc còn sự nghiệp, mà những cái đó cũng để vun đắp cho tình yêu thôi
    Anh cứ thể hiện là chị ý quan trọng, nhưng không phải tất cả, anh còn nhiều mối quan tâm, nhiều thú vui khác. Chấp nhận được thì phải thông cảm cho nhau, trách cứ mãi nẫu ruột
  3. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Thôi coi như xong, chú cứ chịu khó đọc hết bài ở cái link anh gửi này đi nhé vì chuyện của 2 ngưòi giống nhau lắm. Đọc xong chú sẽ biết mình tự phải làm gì. Chúc chú sớm vượt qua nỗi đau
    http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1071344/trang-2.ttvn
  4. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    theo như bác tâm sự chứng tỏ e ny có nhu cầu về tình cảm rất lớn,h bác o đáp ứng đủ và e ý đòi chia tay chứng tỏ đã có chỗ cung dồi dào hơn,bác o nên cố níu kéo
  5. interyl1

    interyl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ko có gì là ko thể
  6. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bác chủ sắp được tự do rồi đấy, bac thì ngây thơ thế, em nó thì lăn tăn. 40% em nó có mối quan tâm khác rồi, 30% chán bác 20% có tình cảm với bác nhưng ko xác định 10% là vớ vẫn + tí điên
  7. nha999

    nha999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    nhờ mọi người giúp đỡ nên mọi người ny em cũng đã xuôi xuôi hơn rồi
    nhưng mà cái miệng làm hại cái thân các bác ạ, hôm nay nc đt em có nói 1 câu mà ny em hiểu là chỉ cần k cần gặp nhau là em sẽ quên dc ngay lập tức chuyện của 2 đưa, mà đây là điều cô ý sợ nhất. thế là mọi chuyện vừa mới có vẻ sáng sủa hơn 1 chút đã lại bế tắc rồi
    bây h em nên làm j ạ?
  8. nha999

    nha999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    lúc tối em có thử nói chuyện với cô ý thì chỉ ny em chỉ nói rằng "mọi thứ đã rõ ràng rồi, h tốt nhất là đừng nên nói j nữa, vì có nói cũng chỉ càng làm mọi chuyện rối lên thôi"
    em hết hy vọng thật rồi sao?
  9. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chài!!! khuyên mãi mỏi mồm quá... Nếu nó thực sự chỉ là giận bình thường hay là cảm thấy chán vì cách thể hiện của bạn thì nó sẽ chỉ giận trong vài hôm, và nếu bạn đã xuống nước thì nó phải xuôi chứ! Đằng này mình thấy là nó quyết tâm ra đi tìm đường cứu lước nắm rồi. Mình thấy là bạn cũng đã quá tốt với nó rồi nên nó mới ko có cái cớ nào khác là cách thể hiện tình cảm của bạn(Nghe chuối vãi, nếu nó ko thik cách thể hiện t/cảm của bạn thì sao lúc đầu lại yêu bạn?).
    Mình nghĩ là bạn càng níu kéo, càng nuối tiếc thì nó càng ko coi bạn ra gì. Bạn coi như nó ko tồn tại đi, ko nói năng chào hỏi gì hết, tình cờ gặp thì cũng lơ đi. Bạn lam vậy trong vòng 1 tháng mà nó ko có động tĩnh gì thì rõ ràng là nó có ng iu khác rồi. Trong thời gian đó bạn đi tán gái khác, vừa là để mình ko nghĩ đến gái kia nhiều quá dễ dẫn đến hành động sai lầm, vừa có mối dự phòng trong trường hợp kon kia "đi" thật.
    Thà mang tiếng là lăng nhăng để gái phải suy nghĩ về mình, giành giựt để có mình.
    Còn hơn được tiếng là chung tình mà phải lẽo đẽo theo chiều lòng gái để rồi đến lúc nó chán thì nó đã cho vẹo đít-----> có một cái mẹt ngơ ngơ như mất của....chẹp....tội nghiệp!!!!
  10. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ối con điên,hôm na?o mạnh dạn tát cho nó 1 phát rô?i mắng va?o mặt nó:"Đa?n ông pha?i lo cho cuộc sống,công việc chứ ôm gối yêu đương suốt nga?y rô?i sau na?y 2 đứa bốc đất ma? ăn a?".
    Sau đó,tút thêm 1 câu:"Tóm lại la? anh vâfn yêu em,em tin tươ?ng hay không thi? tu?y."Phán xong cứ mặc cáo.Đi la?m đi chơi thoa?i mái.
    Chắc chắn thơ?i gian sau đó cáo sef nghif lại,nghif tích cực hơn,chứ ko có mơ mộng như bây giơ? đâu.Sau đó lại đo?i quay lại cho xem.
    Nhi?n chung pha?i trị nhưfng con cáo điên bă?ng nhưfng chiêu như vậy,chứ ko thê? mu? theo ti?nh yêu như nó.
    Hô?i xưa cáo 1st cu?a mi?nh tư?ng phán:"Ti?nh yêu cu?a tụi mi?nh nhiê?u lúc thấy chưa cao ca? như trong phim Ha?n Quốc." May lúc đó đang ơ? xa nói qua đt chứ ko la? ăn dép.Muốn bị máu trắng rô?i mi?nh lăn lê bo? toa?i chết theo như phim chắc..
    Tóm lại cứ rắn va?o,chu?n tay la? ko trị nô?i mấy con mắc bệnh mơ mộng thế na?y đâu.Nhắc lại co?n bực ca? mi?nh.

Chia sẻ trang này