1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ PHẢI "THEO TÌNH TÌNH CHẠY, CHẠY TÌNH TÌNH THEO"????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi simabmc, 19/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    CÓ PHẢI "THEO TÌNH TÌNH CHẠY, CHẠY TÌNH TÌNH THEO"????

    Các bạn thấy câu nói trên có đúng không? chứ tôi thấy nghiệm vào bản thân tôi thấy chẳng đúng tẹo nào cả. Mình thích một người con gái, theo đuổi mấy năm trời mà chẳng nhận được sự đoái hoài của nàng. Thất vọng quá đành phải từ bỏ, hy vọng vào một ngày nào đó nàng sẽ đổi ý và chấp nhận tình cảm của mình, giống như người ta hay nói là chạy tình tình theo. Nào ngờ từ khi giảm cường độ thì cũng bặt tin của nàng luôn. Chắc nàng mừng lắm khi cắt được cái đuôi như mình? Bây giờ tôi nghĩ mình chẳng còn hy vọng gì nữa rồi.....
  2. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thế thì thiếu gì người đồng cảnh ngộ với bạn chứ. Câu này ttheo tôi nghĩ chỉ đúng khi người kia cũng có tình cảm với mình mà thôi. Rõ ràng bạn làm người ta ..hoảng quá và thấy mình cao giá quá (nét xấu của cả ..2 phe) nên lơ tịt đi, dù lòng thì .. Lúc đó nới lỏng cho người ta thở và cũng là đừng tự trói buộc mình quá, người ta mới biết đường mà ..chạy lại với bạn chứ.
    Còn trong trường hợp bạn, nói ra bạn .. buồn, nhưng sự thật nàng chả có tí tình củm nèo với bạn. Nói vậy bạn hiểu rồi. Giờ bạn ráng làm sao mà quên cái vết thương lòng này đi, sống cho tốt hơn thôi.

  3. h_d_t_s

    h_d_t_s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Ko sai
  4. KuTiE_CaT

    KuTiE_CaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Kc thấy tuỳ từng trường hợp thui,chứ ai mùh cũng tin theo câu nài thì chẳng còn mấy trò cưa cẩm theo đuổi làm gi
    Được KuTiE_CaT sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 19/11/2005
  5. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    HÃY YÊU NGƯỜI YÊU MÌNH - CHỨ ĐỪNG YÊU NGƯỜI MÌNH YÊU
  6. Hugo_1986

    Hugo_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Câu này có lẽ đúng trong một vài trường hợp của nhưng người đang yêu nhau, yêu rồi thì cho là đã có nhau, nên cú hời hợt, vô tâm, rồi đến khi người ta chạy đi thì lại sợ mất nến lại tiếp tục...
    Đại khái là vậy thì phải, cũng chẵng biết sao ?
  7. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    em thấy câu này chẳng có gì là hay cả, em thì luôn theo tình, uh thì công nhận là tình ko theo rồi nhưng chay theo cái tình đó cũng chẳng có cái gì theo mình thôi, chỉ tức là mình bị hiểu lầm mới cay, dù sao cũng đã an bài rồi, từ h em sẽ quyết định phang cho đỡ cay sự đời, mình sống tử tế mà thấy chẳng được ích gì , vậy thì tử tế với ai đây, thôi cứ làm sở khanh đã xem ở dạng người đó mình thế nào hehe bà con thông cảm chứ em nói là em làm hehe
  8. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ban lionking_hau dinh lam bay day ha? Cho co nhu the. Phang thi phang nhung phai dung nguoi, dung doi tuong. Phang giac phang cuop thi duoc chu ai lai no long di phang chi em phu nu yeu duoi co chu.
  9. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật là bạn cưa cô bé đó hơi bị lâu đấy,quen tầm 4-6 tháng là đã biết được ý của em có thích mình không rồi mà,có gì sau vài tháng chơi với nhau nếu KẾT thì cứ ngỏ lời luôn,được thì được,chả được thì thôi (có mất gì đâu),nếu cô đó không được thì dành thời gian tìm hiểu cô bé khác chứ đợi vài năm thế có mà chết mất
    Cô bé kia từ ngày cậu giảm cường độ thì cũng mất tích thế có nghĩa là : em đã tìm thấy 1 anh chàng nào đó ngon lành,em không thích cậu ở điểm nào đó... thế nên đừng tiếc nữa,sống thực tế lên nhé,quên cô bé đó đi,khi người ta không ngó ngàng gì nữa thì cũng nên chấm dứt.Dành thời gian tìm hiểu cô bé khác xứng đáng hơn bạn ạ.Tớ cũng đang cô đơn đây,nhưng mà kệ xừ nó,cứ sống cứ ăn chơi hưởng thụ hết mình,sống sao cho thoải mái là được rồi(không ảnh hưởng tới ai).
    Chúc vui vẻ
  10. 0909696060

    0909696060 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm phải bắt đầu từ 2 phía. Và con gái mỗi người mỗi tính. Cứ tùy tình huống mà xử lý thôi. Chư đừng áp dụng câu nói gì hết. Chúc may mắn.
    Nhưng. Mình cảm thấy nó cũng có lúc đúng. Kinh nghiệm bản thân cho thấy. 3 vụ cưa cẩm trong quá khứ. 3 em đều rắn như sắt và lạnh như băng. Lúc đầu cưa đã bị các em ấy phủ đầu bằng câu " Cái gì đến sẽ đến. Em chỉ mãi coi anh là người anh".
    Nghe xong thì thử hỏi a e ta có còn tâm trí tiếp tục kô? Nhưng thế rồi sau khi minh kô cưa nữa. Thỉnh thoảng có đt nt hỏi thăm. Rồi dần dần người ta lại thích mình. 2 trong số họ đã là bạn gái cũ của mình. Một thì chính bản thân mình lại cảm thấy kô còn hứng thú nữa mặc dù ngta đã rất thích mình rồi : )
    Cố lên nhé nếu có lòng chắc trời không phụ đâu. Nhưng sống ở đời cũng phải biết học cách chấp nhận bạn ạ. : )

Chia sẻ trang này