1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ PHẢI "THEO TÌNH TÌNH CHẠY, CHẠY TÌNH TÌNH THEO"????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi simabmc, 19/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    đọc câu chuyện: cây, lá và gió <== ko quan tâm nên để mất ng ta.
    Cũng tuỳ trường hợp mà mình nên "theo" hay nên "chạy". Mà em thấy mấy bác hay có cái bài: tấn công kịch liệt trong vài tuần, sau đó bỏ trốn mất tích trong vài tuần. Bài này thì khá hiệu nghiệm đối với các em tình trường còn non nớt, chứ gặp mấy chị "kinh nghiệm đầy mình" thì chỉ thiệt thân thui. Chỉ có 1 câu "tuỳ cơ ứng biến"!
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nói CHung,,Đep Zaiiii,,có $$$,,,Có Học thì Sợ cái gì,,,
    Nồi Nào Vung đấy thui mà,,Kô hợp thì thui,
    Chủ Nhà ơi,,Sang Nhờ Bác Tể tướng Bác ấy dạy cho,,
    nghe mọi người Nói,,,,Bác ấy Văn về Gái Giỏi lắm
  3. engpopa

    engpopa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mấy bà chị "kinh nghiệm đầy mình" thì chắc chẳng phải tán đến mấy năm, bởi vì nếu có kinh nghiệm họ sẽ biết được ai yêu họ thật lòng chứ?
  4. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Nói xin lỗi trước, kinh nghiệm gì chứ kinh nghiệm tình trường chỉ làm bọn con trai sợ mà bỏ chạy.
  5. engpopa

    engpopa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ, có thể có người sợ có người không. Quan trọng là tình cảm dành cho nhau thôi.
  6. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ theo thêm vài năm nữa cho em,chả nhẽ mấy năm vừa qua đổ hết xuống sông xuống biển à
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Kinh nghiệm ghê. Về nhà đê. Lang thang suốt thía.
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    nói chung là cái này thì k hẳn vậy.. chuyện đuổi bắt trốn tìm trong TY mệt lắm cơ.. nhưng cũng tuỳ người đấy.. có nguời nói thẳng luôn k yêu có nguời lại để mặc cho nguời kia theo đuổi xem kiên nhẫn đến đâu.. dù sao để có tình yêu thì ấn tuợng ban đầu là quan trọng
  9. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chà câu hỏi này hay àh nha. Thật ra cũng không hẳn đâu. Bạn nghĩ thử nhé, lúc bạn thích người kia , thì người này lại để ý bạn nhưng sau 1 thời gian chờ đợi thì họ chán nản nên đành cất bước ra đi và cũng chính lúc đó bạn nhận ra rằng mình thích người đó . Và đồng thời ngược lại , cũng có lúc bạn mãi chỉ coi người đó là bạn dù chuyện gì đi nữa bạn vẫn chỉ coi người đó là bạn thì vẫn là bạn thôi. KHÓ HIỂU LẮM KHÔNG ??
    Ý tôi là " Theo tình tình biến, biến tình tình theo" cũng có lúc đúng lúc sai nhưng cái quan trọng là trái tim và tình yêu của bạn dành cho ai ?? Hướng về ai ?? Chỉ cần bạn xác định được như thế là đủ
  10. meo_moon

    meo_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Câu này mình thấy khá đúng trong nhiều trường hợp. Nhất là khi cả 2 người đều có cái Tôi lớn và ko chịu nhường nhịn nhau.

Chia sẻ trang này