1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải thương cho lắm cắn nhau đau không....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hat, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hat

    hat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Có phải thương cho lắm cắn nhau đau không....

    Hôm trước mình bị nhỏ kia cắn vào tay, mình không hiểu có phải nhỏ đó thương mình không. mà các bác ơi đau lắm nhá_ bây giờ vẩn còn sưng nè...không biết mình nên tìm nhỏ đó cắn lại cho bỏ ghét không nữa.. giúp tớ với...

    Người ở đừng về
  2. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    cu thu thi biet ma , co the cung hoi , nhung ma can than nha , u da di tiem phong chua do , hehhehe
  3. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, thế chẳng may con chó nó điên lên nó cắn bác bác cũng cứ khẳng định rằng nó yêu bác chắc ? Có thể đứa con gái đó đang mọc răng nên nó ngứa răng thui.
    Này, có phải đi tiêm phòng là 12 mũi ở rún hay sao, đau lắm, bác cố gắng nhé !

    tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua một thời, vui lên đi quên hết ưu tư đầy vơi
  4. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    hêhhhêhh...chắc là dzị....
    dối với ai thì hổng biet nhưng dối với tui thì là vậy... ..
    cắn dau dể nhớ í mà....
    dau phải gặp ai cũng gở trò này dược dâu ah...
    hhhêhhh ..con tuỳ

Chia sẻ trang này