1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tình đầu bất tử???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi robusta_vnn, 23/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robusta_vnn

    robusta_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có phải tình đầu bất tử???

    Thường nghe các anh chị em thổ lộ rằng: mối tình đầu rất khó quên, rằng yêu những lần sau không còn rung động mạnh mẽ như lần đầu ..vv....
    Sao tôi lại không có cảm giác giống như thế nhỉ? Tôi đến nay đã yêu 4 lần rồi. Lần nào cũng khó quên cả, cũng rung động cả, cũng say mê cả ... thậm chí lần sau còn máu hơn lần trước, ngọt ngào hơn lần trước. Giờ mà yêu tiếp thì tôi cũng chắc luôn là mình sẽ yêu hết mình, chẳng mảy may ảnh hưởng bởi những mối tình đã qua.
    Tại tôi đãng trí, tại tôi tim to hay tại tôi vẫn chưa tìm ra một nửa đích thực của mình ??? Có ai ở trong trạng thái giống như tôi không ???
    Mong các anh chị em chỉ giáo !!!!
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Những 4 lần rồi cơ à... Để tớ yêu được số lần bằng bạn thì mới trả lời được
  3. gay_het_ca_rang

    gay_het_ca_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hỏi khí không phải, bạn bao nhiu tủi, yêu 4 lần đều say đắm hả, vậy trong mẫy lần đó thì ai chia tay đầu tiên vậy.
  4. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Đi loanh quanh trong sân có con gà, có con gà...[:D]
  5. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Cáo đâu vô bắt gà.
  6. ktshoangdung

    ktshoangdung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho tôi ,cho tôi một ngăn nhỏ........trong ngàn vạn ngăn trong trái tim em
  7. robusta_vnn

    robusta_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    @gay_het_ca_rang: nói thực luôn là các cô ấy bỏ tôi. Cô nào cũng vậy. Khi mới gặp tôi thì khen tôi dễ tính, ít nói, chịu khó lắng nghe. Nhưng khi yêu một thời gian rồi thì các cô ấy lại nói tôi cù lần, nhàm chán, không sáng tạo, không cuốn hút, không ga lăng. Chả biết thế nào mà lần! Tôi luôn là kẻ bị các cô ấy tấn công trước, và với cô nào tôi cũng yêu hết mình. Tôi yêu các cô ấy rất nhiều. Nhưng khi break up thì tôi cũng chưa bao giờ buồn quá 1 tuần. Sau đó, lại háo hức với những mối tình mới.
  8. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi tó thử post bài một chút , box làm quen bị log sạch roài admin đi qúa xá rồi
  9. giundat_1988

    giundat_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cái vấn đề của pác, em nghĩ chỉ dành cho con gái thôi, con gái mới khó quên tình đầu, còn con zai các pác, yêu - bỏ - yêu nó cũng rưa rứa như nhau, không có cô này thì có nàng khác....
    Chủ yếu các pác lấp chỗ trống, khi vắng bóng các nàng (điều này đc kiểm chứng rõ nhất rồi đấy) nên pác không mảy may với những mối tình trước cũng phải thôi. E thấy chỉ có thèng nào mà đa cảm mới phải suy nghĩ nhiều về những mối tình đã qua thôi.
    Kết luận một câu rằng, con zai các pác cần lấp chỗ trống khi vắng các nàng, thậm trí chỉ là ở xa nhau, cũng cần lấp ....(lấp gì mà lắm thế không biết) em là con gái, nên không ưa kiểu đoá, em mà có bạn zai, mà bạn zai em lại bắng nhắng thế á, thì em cho một sút cho khuất mắt
  10. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    dù mai sau thế nào đi nữa, thì cũng ko thể quên được tình đầu. Đó là lần đầu tiên ta cảm thấy rung động, hồi hộp, run rẩy và ngập tràn hạnh phúc...
    những lần sau thì cảm giác đó chắc cũng phôi pha nhiều...

Chia sẻ trang này